Bạn thích ngửi mùi "kì cục" nào?

  1. Phong cách sống

Mình phải thừa nhận là những mùi này rất kì cục nhưng mình cũng nghĩ là rất nhiều người thích những mùi đó giống mình, thử xem nha:

Mùi quần áo mới giặt

Nó là hỗn hợp của mùi vải, mùi nước giặt, nước xả, tạo cảm giác rất dễ chịu

Mùi sách mới

Mua cuốn sách nào về là hít lấy hít để mấy trang sách vì nó có một cái mùi rất đặc biệt, rất thích

Mùi thuốc bắc

Thuốc tây thì không thích tí nào nhưng mùi thuốc bắc thì thật sự thơm điên đảo

Mùi sơn móng tay

Dù biết là cái mùi này không bổ béo gì cho lắm nhưng thực sự nó rất kích thích, cũng hít lấy hít để

Mùi em bé

Em bé mới sinh thường có một cái mùi rất dễ chịu, rất thơm, như kiểu mùi cơ thể, cùng với mùi quần áo, mùi vải, mùi phấn rôm,...

Mùi mặt đất lúc vừa tạnh mưa

Nó là một cái mùi rất tươi mát, vì một thứ đang khô khan bỗng trở nên tươi mới hơn rất nhiều

Mùi giấy vệ sinh

Mỗi loại giấy vệ sinh lại có một mùi riêng, và mình thường phân biệt các hãng theo mùi

Mùi nến

Nến thơm thì không nói rồi nhưng nến bình thường mình cũng rất thích ngửi

Mùi nhang

Có nhiều loại nhang có mùi rất dễ chịu, nó không xộc thẳng vào mũi mà lại có gì đó rất nhẹ nhàng len lỏi

Mùi trong siêu thị

Trong đây là tập hợp của vô số hàng hóa, bao bì,... nên hòa quyện vào tạo thành một cái mùi rất... siêu thị

Mùi... tiền!

Mùi này chắc chắn là ai cũng thích luôn!

Còn bạn, bạn thích "mùi kì cục" nào?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mùi cỏ mới cắt.

Có 1 hôm mình đi làm, đi ngang qua công viên mới đc cắt cỏ, thơm phức thế là chạy lòng vòng quanh công viên phải 3-4 vòng gì đó mới chạy tiếp. Tới công ty là trễ chắc luôn, nhưng ai hỏi sao nay đi trễ thì mình cứ bảo là :" Sáng nay em hít cỏ hơi nhiều nên phê lâu quá" =)))

Trả lời

Mùi cỏ mới cắt.

Có 1 hôm mình đi làm, đi ngang qua công viên mới đc cắt cỏ, thơm phức thế là chạy lòng vòng quanh công viên phải 3-4 vòng gì đó mới chạy tiếp. Tới công ty là trễ chắc luôn, nhưng ai hỏi sao nay đi trễ thì mình cứ bảo là :" Sáng nay em hít cỏ hơi nhiều nên phê lâu quá" =)))

Mùi sách mới. Nó giúp mình gợi nhớ tuổi thơ, sự háo hức hồi hộp của đứa trẻ lớp 1,2. Lần đầu tiên cắp sách tới trường, và với lứa 98 như mk thì ngày xưa được mẹ mua cho bộ sách mới thì cứ phải gọi là vui như tết 😋

Có một mùi mình rất nghiện, luôn tìm cách để hít mặc dù biết nó hoàn toàn không hề tốt cho sức khỏe, đó là mùi xăng mới (mùi xăng bạn ngửi thấy mỗi khi đi đổ xăng, chứ không phải mùi xăng thải từ xe cộ đâu). Lúc ngửi thấy mùi xăng mới, nếu tập trung nhìn vào vị trí nhân viên họ đặt vòi đổ xăng, chắc không ít người thấy hơi xăng bốc lên làm hình ảnh phía sau nó mờ mờ ảo ảo, với mình đấy là một cảm giác rất là "kích thích", ghiền như bị thôi miên ấy.

Mùi khói xe công nông hồi xưa. Thơm ơi là thơm


Mùi kì cục mà em thích nhất chắc là mùi tóc người yêu :)) Ngửi cả ngày không chán.

Mình không thích mùi nào kì cục, nhưng có một thằng bạn thích mùi khói công nông.

  • Mùi cafe, trà: Dù mình ko uống được cafe nhưng mình rất thích mùi hương nồng đậm,thơm lừng của nó
  • Mùi khoai lang nướng: nghĩ đến thôi là mình ko thể kềm được lòng rồi :))
  • Mùi mắm tom/ nước mắm cốt: chỉ trên bàn ăn nhé; mình thấy nó khiến mình ăn ngon miệng nhưng ám vào người thì ko chịu được :))

Mình cực kì thích mùi khói đốt đồng, mùi khói đốt rơm rạ lá cây và hình ảnh luôn trong tâm trí mình cùng với mùi hương đó là những buổi chiều nắng vàng, một ít gió lộng của những ngày tháng cuối năm. Đi đâu thấy nhà ai mà quét sân rồi gom lại đốt làm cho mình nhớ nhà nhớ quê khủng khiếp. Bây giờ ở thành phố không còn được thấy hình ảnh này nữa.

Ngoài ra còn có mùi cafe, mùi trầm hương nữa ^^

Mùi áo quần để trong tủ lâu ngày. Cảm giác như là mới mua đồ mới ý. hihe lại sẽ lôi ra mặc một thời gian :))

Mình cực kỳ thích mùi nhựa mới của thiết bị điện tử. Ví dụ như máy game PS, máy vi tính. Mình vẫn nhớ như in thời ba của mình mua cho máy Nintendo 64bit, mở hộp ra thơm lừng mùi nhựa mới, từng chiếc đĩa 1m4 (Sony) khui ra thơm nức mũi... Đến giờ mình vẫn mê, điển hình vừa rùi mình đập hộp 1 bộ PS5 và Tv Sony 4k chỉ đơn giản hồi tưởng lại cảm giác năm xưa ba mình tặng đồ cho mình, chơi thì rảnh mới chơi chứ ko nhiều time. Đôi khi chúng ta sống vì ký ức. 😊😊