Bạn thuộc hế hệ 8x, 9x hay 2k ! Thế hệ của bạn có gì vui hơn những thế hệ còn lại hay không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình là đầu thế hệ 2k nên tuổi thơ có thể nói là được trải qua những điều như thế hệ 8x, 9x. Hồi đó làm gì đã được sử dụng tivi, điện thoại máy tính phổ biến như bây giờ, chỉ có mấy đứa trẻ con túm 5 túm 7 chơi bịt mắt bắt dê, trốn tìm, bắn bi với nhau thôi. Tối nào ngoài đường cũng toàn trẻ con, cười nói rộn cả 1 ngõ nhỏ, chơi đến 9h tivi chiếu "Chúc bé ngủ ngon" mới tạm biệt nhau về nhà xem xong rồi đi ngủ. Rồi dùng điện thoại bàn để gọi cho chị Thỏ Ngọc, hay là nhà vẫn còn dùng tivi ăng-ten, cứ mỗi lần nhiễu là bố trên mái con dưới nhà người xoay người gào. Cũng chẳng có internet phổ biến như bây giờ, chỉ đợi tết là bố mua 1 tập đĩa về đủ thể loại phim hài tết, phim hoạt hình, xem đến xước băng cũng không chán. Hồi đó cũng chưa cấm pháo nên tết vui lắm, làng trên ngõ dưới rộn ràng, đúng không khí vui tươi của ngày xuân luôn, tết ngày xưa vui hơn thời nay nhiều

Trả lời

Mình là đầu thế hệ 2k nên tuổi thơ có thể nói là được trải qua những điều như thế hệ 8x, 9x. Hồi đó làm gì đã được sử dụng tivi, điện thoại máy tính phổ biến như bây giờ, chỉ có mấy đứa trẻ con túm 5 túm 7 chơi bịt mắt bắt dê, trốn tìm, bắn bi với nhau thôi. Tối nào ngoài đường cũng toàn trẻ con, cười nói rộn cả 1 ngõ nhỏ, chơi đến 9h tivi chiếu "Chúc bé ngủ ngon" mới tạm biệt nhau về nhà xem xong rồi đi ngủ. Rồi dùng điện thoại bàn để gọi cho chị Thỏ Ngọc, hay là nhà vẫn còn dùng tivi ăng-ten, cứ mỗi lần nhiễu là bố trên mái con dưới nhà người xoay người gào. Cũng chẳng có internet phổ biến như bây giờ, chỉ đợi tết là bố mua 1 tập đĩa về đủ thể loại phim hài tết, phim hoạt hình, xem đến xước băng cũng không chán. Hồi đó cũng chưa cấm pháo nên tết vui lắm, làng trên ngõ dưới rộn ràng, đúng không khí vui tươi của ngày xuân luôn, tết ngày xưa vui hơn thời nay nhiều

Tôi thế hệ Z mọi thứ đều phát triển

Không biết thế hệ sau này có đc trải nghiệm cảm giác anh em bạn bè chơi 1 đám với nhau: bắn bi, trốn tìm,.... lúc nhỏ hay tập trung 1 đám ngoài quán net. Thấy giờ nhà ai cũng có máy tính, rồi game thì cũng đa phần trên điện thoại nên ít có tiếp xúc trực tiếp quá :D.