Bạn thường nghe nhạc gì lúc đang làm việc?

  1. Âm nhạc

Cùng chia sẻ những Playlist bạn hay nghe lúc làm việc.

À mà bạn có bao giờ tự hỏi vì sao bạn lại chọn nghe dòng nhạc đó không nhỉ? Nếu có thì kể cho mọi người cùng hiểu và cảm nhận nhé.

Từ khóa: 

âm nhạc

Baroque

Nhạc không lời nhẹ nhàng

Nhạc có âm thanh tự nhiên

Nhạc cổ điển

Trả lời

Baroque

Nhạc không lời nhẹ nhàng

Nhạc có âm thanh tự nhiên

Nhạc cổ điển

Mình hay nghe nhạc trap, tropical house, deep house, future house.., các thể loại nhạc có tiết tấu nhanh, mạnh, nói chung nhạc thấy là quẩy nhé ^^

Khổ, nghe mấy loại mới tập trung làm việc được, còn các loại pop ballad nhẹ nhàng, nhạc cụ thì lúc nghỉ ngơi thư giãn mới thấm được :)

Ngày xưa hay nghe EDM với Rap nhưng giờ thì mình thích yên tĩnh hơn.

pop ballad / acoustic cho những lúc cần sự thoải mái (openshare - Hiển Vinh)

instrumental cho những khi cần tập trung, vd như Sad Angle (Igor Krutoi), hoặc những playlist có sẵn trên youtube

Rock cho những giai đoạn muốn bùng choáy

Nếu không có tiếng ồn gì mình thường không nghe nhạc, còn nếu môi trường xung quanh hay ồn thì mình nghe nhạc mưa + sấm sét ở

trang này
.

Nói chung mình nghe nhiều loại nhạc, tùy lúc tùy hứng. Nhưng thường khi làm việc nghe nhiều nhất là Instrumental (Kenny G, Yiruma, Richard Clayderman...) sau đó đến Epic (2 steps from hell) rồi tới mấy bài pop nhẹ nhàng. Lý do thì đơn giản là thích thì nghe thôi XD.

Mình toàn nghe trap với bass boosted. Nhạc đánh ầm ầm trong đầu để tập trung không bị xao lãng bởi âm thanh xung quanh. :v
  • Pop - Ballads cho làm việc hằng ngày
  • PopRock/ Rock/ Metal: cho những buổi stress cần giải tỏa tâm sinh lý hoặc boost mood
  • Acoustic/ Instrumental: cho những hôm cần tập trung làm plan, cần sáng tạo vừa đủ
  • Random/ Mix: dành cho những hôm cần reset đầu óc tí để tìm các idea mới hơn

Không biết có ai giống mình không nhỉ, khi làm việc hay chọn mấy bản nhạc lofi không lời ấy. Tại tình mình nó dễ bị mất tập trung mà nếu chọn nhạc có lời lại còn nhắm mấy bài tủ thì chắc cả giờ đồng hồ ngồi hát với nhảy chứ chẳng thiết tha gì đến công việc nữa. Thế nên mình chọn nhạc không lời. Mấy bản chill chill nhè nhẹ cảm giác đầu óc thư thả vì mang ít không khí âm nhạc mà lại không bị quá mất tập trung. Thi thoảng mình cũng thích nghe mấy tiếng âm thanh tự nhiên như mưa rơi ấy.