Đêm Giáng sinh mặc dù dòng người cứ nhích từng bước, chụp ảnh với cây thông chả thấy thông đâu toàn thấy người. Nhưng dân chúng từ các cặp đôi, các nhóm bạn, gia đình, bố mẹ con cái đều đưa nhau lên khu trung tâm để cùng hòa vào dòng người ấy. Thế nhưng cũng có những người về nhà sớm, coi tivi cùng bố mẹ, pha một cốc trà ấm và chui vào chăn đọc sách. Hết sức mãn nguyện. Bạn là kiểu người như thế nào? Bạn nghĩ tại sao người ta lại thích dồn nhau vào đoàn người ở những khu trung tâm các ngày lễ hội?
Những ngày lễ hội mình ít khi ra đường, mình thích ở nhà với người thân cùng xem tivi, cùng ăn cùng vui với nhau. Chắc có lẽ một phần vì mình là người hướng nội, không thích những nơi đông người. Tuy nhiên, vào ngày lễ Tết mình thích tham gia vào các hoạt động đông người, vì dịp Tết người ta thường tổ chức các trò chơi dân gian. Thường trong 1 năm mình chỉ thích các hoạt động vào lễ Tết, những ngày lễ khác mình thì rất hiếm.