Bạn tìm thấy đam mê của mình khi bao nhiêu tuổi?

  1. Hướng nghiệp

18 tuổi chọn một trường mà mình chưa hiểu rõ, một ngành mình chưa chắc đã hợp, 20 tuổi vẫn không biết đâu mới thật sự là con đường dành cho mình. Các bạn đã tìm thấy đam mê vào năm bao nhiêu tuổi? 
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình 20 tuổi, nhưng cũng vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm đam mê của chính mình. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt đẹp, không có đam mê nhưng mình có mục tiêu, mình biết mình nên làm gì và cái mình cần làm nó giúp ích cho cuộc sống mình sau này. Đam mê nhiều khi cũng khó để nói lắm, mình cũng không thể định nghĩa 2 từ đam mê nhưng những việc mình đang học, đang làm đang phấn đầu nó khác hoàn toàn với cái mình thích được làm ấy, không có tí gì liên quan. Cái mình thích thì nó gần với nghề viết, nghề kể chuyện hợp với cái suy nghĩ lúc nào cũng bay bổng của mình còn cái mình đang làm thì nó hơi khô khan và mang tính thực tế nhiều hơn, sai 1 li đi 1 dặm. Đấy, nhưng mà mình vẫn đang yêu đời và hết mình vì cuộc sống lắm. Bao giờ mình đạt được chỗ đứng nhất định trong nghề, tiền nong ổn định mình sẽ dành thời gian để viết tiếp đam mê của mình. Mình nghĩ đôi lúc trong cuộc sống mình sẽ phải đánh đổi cái gọi là đam mê để mà làm những điều mình không thích nhưng nó sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của mình, cũng như giúp mình học được nhiều cái, đơn giản chất là học cách chấp nhận. Cố gắng lên nhé, chúc bạn luôn vững tâm, đừng nản nhé.

Trả lời

Mình 20 tuổi, nhưng cũng vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm đam mê của chính mình. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt đẹp, không có đam mê nhưng mình có mục tiêu, mình biết mình nên làm gì và cái mình cần làm nó giúp ích cho cuộc sống mình sau này. Đam mê nhiều khi cũng khó để nói lắm, mình cũng không thể định nghĩa 2 từ đam mê nhưng những việc mình đang học, đang làm đang phấn đầu nó khác hoàn toàn với cái mình thích được làm ấy, không có tí gì liên quan. Cái mình thích thì nó gần với nghề viết, nghề kể chuyện hợp với cái suy nghĩ lúc nào cũng bay bổng của mình còn cái mình đang làm thì nó hơi khô khan và mang tính thực tế nhiều hơn, sai 1 li đi 1 dặm. Đấy, nhưng mà mình vẫn đang yêu đời và hết mình vì cuộc sống lắm. Bao giờ mình đạt được chỗ đứng nhất định trong nghề, tiền nong ổn định mình sẽ dành thời gian để viết tiếp đam mê của mình. Mình nghĩ đôi lúc trong cuộc sống mình sẽ phải đánh đổi cái gọi là đam mê để mà làm những điều mình không thích nhưng nó sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của mình, cũng như giúp mình học được nhiều cái, đơn giản chất là học cách chấp nhận. Cố gắng lên nhé, chúc bạn luôn vững tâm, đừng nản nhé.

Năm lớp 7. 
Khi đó người chị cùng học chung từ lớp lá bắt đầu vẽ và viết bộ truyện tranh cùng truyện chữ đầu tiên cho chính mình. Từ lúc được đọc những gì chị viết, Y đã nghĩ mình cũng muốn viết.
Và rồi Y viết. Đến nay vẫn viết mỗi ngày ❤️