Bạn trai lỡ tay tát tôi, tôi nên phản ứng thế nào đây?

  1. Tình yêu

Trong lúc chúng tôi cãi vã, anh ấy nóng giận lỡ tay tát tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta hành xử với tôi như vậy. Tôi phải phản ứng thế nào? Tôi có nên tha thứ cho anh ấy không?

Từ khóa: 

tình yêu

Em nghĩ đó là " khuynh hướng bạo lực" đấy , khi con người gặp một sự việc nào đó rồi bị đẩy đến giới hạn não bộ sẽ tìm cách sử lí để giải thoát khỏi sự việc đó không phải riêng bạo lực khi đó nó sẽ hành động theo bản năng nên giận quá mất khôn là vậy ,và nó không dễ dàng chuyển từ hành động bạo lực qua cách khác , có thể những lần trước chưa từng đạt đến đỉnh điểm ( đó là quan điểm cá nhân em , bố em cũng vậy từ bé đến giờ cũng không thấy thay đổi gì,cứ tức đến cùng là dùng bạo lực) 
Trả lời
Em nghĩ đó là " khuynh hướng bạo lực" đấy , khi con người gặp một sự việc nào đó rồi bị đẩy đến giới hạn não bộ sẽ tìm cách sử lí để giải thoát khỏi sự việc đó không phải riêng bạo lực khi đó nó sẽ hành động theo bản năng nên giận quá mất khôn là vậy ,và nó không dễ dàng chuyển từ hành động bạo lực qua cách khác , có thể những lần trước chưa từng đạt đến đỉnh điểm ( đó là quan điểm cá nhân em , bố em cũng vậy từ bé đến giờ cũng không thấy thay đổi gì,cứ tức đến cùng là dùng bạo lực) 

Mình cảm thấy như thế này là người yêu bạn đang có khuynh hướng bạo lực rồi ạ, nên chia tay thì hơn vì nếu có thể đánh bạn được một lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3, đặc biệt sau khi kết hôn tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Trước mình cãi nhau với người yêu to lắm, lần đó ở nhà người yêu nên mình không thể to tiếng được mà cãi kiểu đề xi ben vẫn rất vừa phải nhưng mà bực lắm, xong mình bực quá muốn xả nên đấm mấy cái vào tường xước cả tay, bây giờ chuyển sang đấm vào mặt mình =))
Mình từng gặp một đôi có anh người yêu có xu hướng bạo lực rồi đây. Bà người yêu biết nên bỏ nhưng lý do mãi không bỏ được nó cũng khá là hợp lý nếu chẳng may mình lỡ rơi vào vì thằng cha này dẻo mỏ dã man, mồm như bôi mật, xin lỗi chân thành kiểu mình ngườingoài còn há hốc mồm kinh ngạc, đừng nói là tự vả, tự quỳ, doạ tự sát lão ta làm cũng đủ hết. Bên cạnh ấy thì lúc không nổi cơn điên cũng chăm bà này dữ lắm, từng li từng tí một. Nhưng lên cơn khùng thì đúng kiểu như kẻ thù luôn, đang đi thì đuổi xuống đường cho đi bộ về là nhẹ, người ngoài như mình thấy mặt với tay thâm tím thôi chứ bản thân bà ấy có bị đau ở đâu cũng không biết.
Nên là dù ai cũng biết gặp là phải bỏ thì người trong cuộc cũng phân vân dữ lắm, chưa kể không kéo cái kẻ khuynh hướng bạo lực kia xiên mình phát nào không hay nữa.
Chạy ngay đi chứ làm gì có chuyện ''lỡ tay'', vũ phu được bộc lộ rồi đấy.