Bạn trở nên tốt hơn hay xấu đi về mặt tinh thần sau khi chia tay người yêu cũ?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Sau chia tay, em đã khóc nhiều. Việc mất đi một người mà mình yêu thương thật sự khó chịu và đau đớn. Hệt như việc, từng mũi dao cứa vào hai cánh tay. Ý em là, em đã làm thế đấy.
Sau chia tay, em đã nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm lúc còn cạnh nhau. Em lục tìm quá khứ, từng bức ảnh, từng tin nhắn. Đọc lại, mỉm cười rồi bật khóc. Thật ra, đến bây giờ, em vẫn chưa xóa.
"Sau chia tay, em thấy bản thân thật giỏi"
Em muốn, nhưng đã không uống say. Thật may mắn vì điều đó. Em sợ, mình sẽ không kiểm soát được mà làm điều gì ảnh hưởng đến anh, đến người khác. Những điều mà khi tỉnh còn chưa giải quyết được, huống hồ khi say. 
Em muốn, nhưng đã không liên lạc. Từng đêm, mỗi lần ấn vào trang cá nhân đó, em lại muốn gửi vài dòng tin nhắn. Chỉ muốn chắc rằng, anh vẫn ở đó. Nhưng em thật giỏi, vì đã không làm phiền anh
Em đã sống rất tốt. Dù đêm có khóc nhiều, mắt có sưng lên. Nhưng sáng sau đó, em vẫn dậy đúng giờ, vẫn đi học, vẫn cười đùa vui vẻ. Chẳng ai biết, em đã chia tay cả. Đến bây giờ, thì vẫn vậy, em vẫn đang sống rất tốt
"Điều em muốn nói chỉ là cảm ơn và xin lỗi"
Cảm ơn vì đã từng yêu thương. Những kỷ niệm có lẽ là ngọt ngào nhất. Có thể, sau này, em sẽ quên. Nhưng vẫn thật tuyệt vì nó đã từng xảy ra.
https://cdn.noron.vn/2022/06/21/hinh-anh-buon-nhat-trong-chinh-can-nha-1655800478.jpg
---
Cho mình được gửi lời tâm sự vào câu trả lời này.
Trả lời
Sau chia tay, em đã khóc nhiều. Việc mất đi một người mà mình yêu thương thật sự khó chịu và đau đớn. Hệt như việc, từng mũi dao cứa vào hai cánh tay. Ý em là, em đã làm thế đấy.
Sau chia tay, em đã nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm lúc còn cạnh nhau. Em lục tìm quá khứ, từng bức ảnh, từng tin nhắn. Đọc lại, mỉm cười rồi bật khóc. Thật ra, đến bây giờ, em vẫn chưa xóa.
"Sau chia tay, em thấy bản thân thật giỏi"
Em muốn, nhưng đã không uống say. Thật may mắn vì điều đó. Em sợ, mình sẽ không kiểm soát được mà làm điều gì ảnh hưởng đến anh, đến người khác. Những điều mà khi tỉnh còn chưa giải quyết được, huống hồ khi say. 
Em muốn, nhưng đã không liên lạc. Từng đêm, mỗi lần ấn vào trang cá nhân đó, em lại muốn gửi vài dòng tin nhắn. Chỉ muốn chắc rằng, anh vẫn ở đó. Nhưng em thật giỏi, vì đã không làm phiền anh
Em đã sống rất tốt. Dù đêm có khóc nhiều, mắt có sưng lên. Nhưng sáng sau đó, em vẫn dậy đúng giờ, vẫn đi học, vẫn cười đùa vui vẻ. Chẳng ai biết, em đã chia tay cả. Đến bây giờ, thì vẫn vậy, em vẫn đang sống rất tốt
"Điều em muốn nói chỉ là cảm ơn và xin lỗi"
Cảm ơn vì đã từng yêu thương. Những kỷ niệm có lẽ là ngọt ngào nhất. Có thể, sau này, em sẽ quên. Nhưng vẫn thật tuyệt vì nó đã từng xảy ra.
https://cdn.noron.vn/2022/06/21/hinh-anh-buon-nhat-trong-chinh-can-nha-1655800478.jpg
---
Cho mình được gửi lời tâm sự vào câu trả lời này.

chắc là mình sẽ rất buồn và cô đơn trong thời gian đầu, qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi và có thể là có niềm vui mới chẳng hạn ^^

Một người thông minh là người biết chăm sóc bản thân sau những biến cố tình cảm như thế. Thay vì quỵ luỵ, đau khổ, thì hãy dùng thời gian quý giá đó tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Hãy nghĩ đơn giản là: Mọi thứ luôn có thể được thay thế.Không có anh/cô ấy thì cuộc sống của bạn vẫn còn đó, vẫn còn nhiều điều tuyệt vời phía trước. Nghĩ đơn giản thui cho đời thanh thản