Bạn tự nhận mình ngu dốt hay cho rằng mình kém may mắn?

  1. Tâm lý học

  2. Phong cách sống

Trong cuộc sống, để thành công chúng ta phải vượt qua hàng trăm thất bại. Các cụ dạy, thất bại là mẹ của thành công. Có nghĩa thất bại thường đến trước. Mấy khi con đẻ trước mẹ?!!! Tôi hay các bạn đều fail rất nhiều, fail mỗi ngày, fail liên tục.
Thất bại tạm thời, thất bại nhỏ, là tiền đề phát triển để có thành công lớn phía sau. Có những thất bại chỉ làm ta buồn vài phút. Nhưng trong đời cũng có những sai lầm đớn đau, khiến chúng ta thấm thía, mất ăn mất ngủ.
Khi thất bại, chúng ta phải nhanh chóng chấp nhận, bình thản vượt qua. Có 3 xu hướng chính để chấp nhận thất bại tạm thời đó là:
- Thừa nhận mình còn kém cỏi, nói nặng là ngu dốt.
- Cho rằng mình không may, mình bị đen thôi. Đỏ quên đi.
- Đổ lỗi cho người khác.
Thông thường, bạn sẽ chọn lý do nào?
Từ khóa: 

tâm lý học

,

phong cách sống

Thất bại của đời người đó là đổ tại số phận. Thường thì các bạn nghĩ:

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300014-1622793363.png

Thực tế thì: Đen thôi, đỏ vẫn thế!!!

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300010-1622792397.png

Mấy ai tự nhận mình ngu dốt?

Bần tăng mạnh dạn đoán rằng, chẳng mấy ai tự nhận mình ngu dốt. Chỉ đến khi có người chỉ cho không cãi được thì mới chấp nhận sự thật về cái ngu dốt của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300012-1622792590.png

Vô minh

Cứng đầu, không chịu nhận mình ngu dốt, đó chính là vô minh, là tận cùng của ngu dốt.

Độ hóa chúng sinh, bỏ vô nhập minh.

Trả lời

Thất bại của đời người đó là đổ tại số phận. Thường thì các bạn nghĩ:

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300014-1622793363.png

Thực tế thì: Đen thôi, đỏ vẫn thế!!!

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300010-1622792397.png

Mấy ai tự nhận mình ngu dốt?

Bần tăng mạnh dạn đoán rằng, chẳng mấy ai tự nhận mình ngu dốt. Chỉ đến khi có người chỉ cho không cãi được thì mới chấp nhận sự thật về cái ngu dốt của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/15683773300012-1622792590.png

Vô minh

Cứng đầu, không chịu nhận mình ngu dốt, đó chính là vô minh, là tận cùng của ngu dốt.

Độ hóa chúng sinh, bỏ vô nhập minh.

Em kể 1 câu chuyện ví von vui nha anh... " Chuyện cây tre" có 1 khu rừng tre và 1 tiều phu lên đốn 2 cây tre sát cạnh nhau đem về 1 cây làm xào phơi đồ và 1 cây thì làm cây sáo. Cây tre làm xào phơi đồ thì phải chịu đãi nắng dầm mưa. Còn cây sáo thì lại phát ra những âm thanh hay và được nhiều người săn đón để mua. Cây tre phơi đồ tủi thân. Tại sao cũng là tre cũng ở cùng 1 chỗ mà lại....... 1 hôm cây tre phơi đồ gặp cây sáo và hỏi tại sao lại như thế. Cây sáo trả lời : này anh bạn anh chỉ bị có 1 vết chém thôi rồi xong còn tôi thì bị 1000 vết chém rồi.... Mới có được như hôm nay.... Vậy nên nếu thất bại em sẽ có 1 lý do duy nhất đó là tự nói với lòng mình rằng người thông minh sẽ không vấp ổ gà 2 lần cùng 1 chỗ. Hôm nay chưa tốt thì mai sẽ tốt hơn và sẽ tốt hơn hoàn thiện hơn.

Nên tự nhận bản thân mình kém cỏi hơn thay vì là đi đổ lỗi cho mình kém may mắn hay xui xẻo để còn học hỏi thêm chứ không phải luôn đổ lỗi cho cái này cái kia để rồi không tự nhận ra rằng chính bản thân mình kém đến cỡ nào 

em lại nghĩ em không ngiu lắm mà cũng không kém may mắn, em thấy mình may mắn lắm í=)))

Trước kia mình sẽ nghĩ do mình kém may, còn nay mình xin nhận luôn là mình kém.

Nhưng kém cũng không sao, kém thì học, vậy thôi bạn ạ.

Không thể nào mà mình là kém cỏi, ngu dốt được. Chỉ có những kẻ thất bại khác mới là thiếu trí tuệ và kiến thức, ngoan cố không chịu thay đổi. Còn mình chỉ do thiếu một xíu may mắn nữa thôi.

Những việc mình làm không kẻ tầm thường nào hiểu hay thông cảm được vì trí thông minh của mình quá vượt trội, tầm nhìn của mình quá cao xa so với sự nông cạn nhỏ nhoi của họ. Thất bại nhỏ nhoi mà nhân thế đưa cho mình là một sự bất công, một sự chống đối của cuộc đời đối với thứ gì đó cao quý hơn nó. Thất bại đó chỉ làm nổi lên hơn sự ưu việt của bản thân mình trong đồng loại tầm thường.

<- đôi lúc mình AQ như vậy, cũng có lúc chầm cảm và tự giày xéo bản thân. Mình luôn mong mình có thể luôn bình thản đối xử tử tế với mình nhưng mà đôi mood nó lên xuống như thuỷ triều không kiểm soát được.

Ngu dốt thôi, đời người may mắn và xui xẻo luôn đồng hành, không thể vận dụng tốt may mắn và né tốt sự đen đủi thì cũng là 1 sự ngu dốt vậy

Thừa nhận mình còn nhiều điều phải học để làm tốt hơn chứ không chấp nhận mình kém cỏi hay ngu dốt.

Vừa ngu vừa kém may mắn

Mọi sự khốn nạn đều tại ngu rốt mà ra.hi