Bạn tự tạo niềm vui cho chính mình bằng cách nào vậy?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

niềm vui

,

tự tạo

,

cho chính mình

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Học cách yêu bản thân

Đôi khi, mình phải học cách yêu bản thân mình trước khi quyết định yêu thương một ai đó. Vì nếu mình không biết cách tự chăm sóc bản thân khi ốm đau, không biết cách ăn uống, học tập, làm việc sao cho đều đặn và khoa học thì chắc chắn mình cũng sẽ không có thời gian để quan tâm, chăm sóc người khác một cách tốt nhất.

Sau một tuần làm việc, học tập căng thẳng, mình tự cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, thư giãn, bằng những món ăn, những bản nhạc, những bộ phim hay một chuyến du lịch chẳng hạn... Chắc chắn điều đó sẽ giúp mình lấy lại được năng lượng sớm thôi.

Trả lời

Học cách yêu bản thân

Đôi khi, mình phải học cách yêu bản thân mình trước khi quyết định yêu thương một ai đó. Vì nếu mình không biết cách tự chăm sóc bản thân khi ốm đau, không biết cách ăn uống, học tập, làm việc sao cho đều đặn và khoa học thì chắc chắn mình cũng sẽ không có thời gian để quan tâm, chăm sóc người khác một cách tốt nhất.

Sau một tuần làm việc, học tập căng thẳng, mình tự cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, thư giãn, bằng những món ăn, những bản nhạc, những bộ phim hay một chuyến du lịch chẳng hạn... Chắc chắn điều đó sẽ giúp mình lấy lại được năng lượng sớm thôi.

Một mình nên sẽ tự tạo niềm vui cho chính mình thôi
Nấu ăn này,đọc sách này,trồng cây cỏ hoa lá này,rảnh thì vác cần đi câu cá,,ko thì xách ba lô lên,xách camera lên đi ngang dọc chụp lung tung,dù sao thì cũng có ai biết mình là ai đâu,bữa nào buồn buồn thì bật nhạc,đèn hú hét nhảy nhót như thằng dở hơi:))
1 thanh niên ngáo cần ở 1 mình 3 năm trên 1 đất nước xa lạ cho hay:v
Những lúc mình không vui thường thì mình lấy tất cả số sách ra lau chùi, dọn dẹp kệ sách. Lấy quần áo gấp và sắp xếp để lại vào tủ cho ngay ngắn và xếp dọn phòng ngủ. Hay có những lúc mình chọn đọc sách, xem những bộ phim mình thích, có những bộ phim mình xem đi xem lại rất nhiều lần mà không thấy chán. 
Rảnh rảnh là mình lại hí hửng lục tung cả tủ đồ lên, phối đồ với nhau xem có được set nào đẹp đẹp hum, xong đi đi lại lại như model ấy hài vl:>> mình có thể như thế cả buổi mà chả thấy chán luonnn

Mình thường dành ngày chủ nhật rảnh rỗi ngủ và ăn. Đối với mình đó là niềm vui ^^ và là cách thư giãn bản thân nữa

Như mình, mỗi cuối tuần, mình sẽ nấu sẵn vài món ăn ngòn, làm bánh, mình sẽ làm spa tại gia, rồi mình đi ngủ và không đặt báo thức. Với mình thì mỗi ngày, sau khi ở ngoài cả buổi, mình về nhà và tẩy trang, tắm rửa, gội đầu, đó cũng là một cách thư giãn của mình và khiến mình vui rất nhiều. Kết một ngày, mình sẽ kiểm tra lại danh sách việc cần làm, tick tick và ghi kế hoạch ngày mai, mình thấy việc đó cũng khá vui ^^

Ối câu này mình nhất định phải trả lời, tự tạo niềm vui cho bản thân mình có nhiều cách lắm. Ví dụ như tự mua cho mình món đồ mà mình ao ước bao lâu này, tự hẹn hò với bản thân mình lên đồ làm đẹp make up đi chơi này, như đi hẹn hò với đối á nhưng mà là đi 1m, ngủ 1 giấc ko cần đặt báo thức nè, tham gia 1 buổi workshop hay gì đó vừa học vừa quen người mới, đi 1 chuyến xe bus 2 tầng vòng quanh thành phố..... nhiều quá thế đã nhớ. À food tour nữa chẳng hạn

hi mình rất tự tạo niềm vui cho bản thân. Ví dụ như dành cho mình khoảng thời gian rảnh để có thể làm điều mình thích, kiểu như vẽ, đọc sách, xem youtube, lướ mxh, lazada,...có rất nhiều cách để khiến bản thân vui vẻ. Thi thoảng mình ăn được một món gì đó ngon, uống gì đó lạ miệng là tâm trạng cũng đã đi lên rất nhiều rồi :>

ăn những món ăn mình thích, trò chuyện với những người mình yêu thương, ngủ một giấc thật sâu để sạc thêm năng lượng. 

Tự tạo niềm vui cho bản thân mình ?

Hmm, mình thì đơn giản lắm. Nhiều khi bị áp lực hay gặp phải chuyện buồn thì mình chọn đi ngủ hoặc đi ăn. Ăn ngủ xong thì khỏe ra, chẳng buồn nghĩ đến chuyện không vui, cảm thấy khỏe ra hẳn. Thế là mình lại đi tìm đến các thú vui khác như xem phim, đi chơi với bạn bè,....

Bây giờ là sinh viên đại học thì cứ cuối tuần là vui hơn bao giờ hết. Mình có thời gian đi chơi đâu đó, thường thì là Hồ Gươm cho khuây khỏa. Đặc biệt là cứ tầm 2 tuần là mình bắt xe về quê một lần. Về quê thì cũng chẳng chơi bời gì đâu nhưng cứ về quê, thấy bà, thấy bố, thấy mẹ, thấy những người mà mình yêu thương, thấy hàng xóm láng giềng hay trông ra đồng, ra sông. Yên bình thế là vui lắm rồi^^

https://cdn.noron.vn/2022/05/04/8099139307463388-1651633276.jpg