Bạn tự tin nhất về điểm gì trên cơ thể vậy?

  1. Phong cách sống

Mình tự tin nhất là đôi mắt. Luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã nặn con ra với một đôi mắt đẹp. Mắt mình là mắt hai mí, kiểu mắt sâu nhìn tây tây ấy nhưng ánh mắt hơi buồn, mọi người cứ bảo mắt mình đẹp nhưng nhìn vào thấy buồn lắm =)))) Thêm được hàng mi cong theo gen bố nữa mình thực sự tự hào về mắt mình luôn ấy. Nhờ đôi mắt mà khuôn mặt mình nó đỡ xấu hơn bao nhiêu hihi ngại quá =((((

Từ khóa: 

điểm tự tin

,

cơ thể

,

phong cách sống

Mình tự tin mũi này, khuôn mặt này, thân hình này ngoài ra mình cũng không phải là người giỏi giang hay xuất sắc gì trong nhóm bạn, nhưng mình nghĩ là một người không hoàn hảo đôi khi cũng là cái hay ít khi bị gọi lên bảng kkk. Mình còn nhớ thời đi học, mình chưa bao giờ là đứa nằm trong tầm mắt của thầy cô "mình nghĩ là do ngoại hình và cũng một phần mình học rất rất bình thường" trong khi các bạn được thầy cô nhớ tên, trêu đùa một vài câu vui vui trong giờ học mặc dù các bạn học cũng không xuất sắc nhưng mình thấy tủi thân lắm, ai chả muốn được quan tâm đúng không?. Nhưng mình thấy cũng vì thế mà mình cố gắng trong âm thầm, bây giờ mình thấy bớt tệ hơn rồi 
Trả lời
Mình tự tin mũi này, khuôn mặt này, thân hình này ngoài ra mình cũng không phải là người giỏi giang hay xuất sắc gì trong nhóm bạn, nhưng mình nghĩ là một người không hoàn hảo đôi khi cũng là cái hay ít khi bị gọi lên bảng kkk. Mình còn nhớ thời đi học, mình chưa bao giờ là đứa nằm trong tầm mắt của thầy cô "mình nghĩ là do ngoại hình và cũng một phần mình học rất rất bình thường" trong khi các bạn được thầy cô nhớ tên, trêu đùa một vài câu vui vui trong giờ học mặc dù các bạn học cũng không xuất sắc nhưng mình thấy tủi thân lắm, ai chả muốn được quan tâm đúng không?. Nhưng mình thấy cũng vì thế mà mình cố gắng trong âm thầm, bây giờ mình thấy bớt tệ hơn rồi 

Ngồi ngẫm lại thì hình như tóc là điểm duy nhất trên cơ thể mà mình được mọi người khen. Nhờ gen của ba mà tóc mình vừa dày, vừa mượt.

Hic. Thứ tự tin nhất trên cơ thể tôi là gì ấy nhỉ ??? :)))))) Chẳng biết nữa...... Mắt mũi miệng.... Cổ gà.... 16 cái dao găm...... Hay là đôi chân gầy guộc... Hay là bộ lòng sắp thối vì thuốc lá.... 🥲🥲🥲 Lão hạc về cái dáng còn tâm hồn lại là của chí phèo...... Hcccc

Mình tự tin nhất là cái mũi của mình =)))) Điều duy nhất khiến mình tự tin về bản thân luôn ấy, chỉ có cái mũi thôi. Không hiểu gen ai mà nhà toàn người mũi tẹt đẻ ra mình mũi cao, đỡ tốn tiền sửa mũi thực sự. Không có cái mũi chắc mặt mình nó ò e í ẹ lắm hic hic.

Não

Mình tự tin tất cả lun á:) Ai kì cục giống mình khônggg