Bạn từng thân trở thành bạn thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

🌻Có một người mà bạn đã từng rất rất thân. Thân nhau đến nỗi mặc chung quần áo của nhau, ăn ngủ với nhau và tâm sự với nhau về nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng vì một lí do nào đó, giữa các bạn xảy ra xung đột và các bạn chẳng còn liên lạc, nói chuyện hay thậm chí lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Cái cảm giác ấy tồi tệ lắm đúng không? Nếu một ngày xung đột kia được hóa giải, liệu người bạn mà ta từng thân có thể thân lại như xưa? Bạn từng thân trở thành bạn thân? Cần lắm những lời tâm sự, chia sẻ từ mọi người😊

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/2755264747871831-1649923327.jpg
Từ khóa: 

bạn thân

,

chữa lành tổn thương

,

tâm sự cuộc sống

Mình và "những người bạn từng thân" không xảy ra xung đột gì, mà chỉ là đến 1 ngày mình và các bạn ấy tự nhiên ko còn chia sẻ, không còn thân thiết nhiều như trước nữa.  Mình cũng đã từng thắc mắc cho đến 1 ngày đọc được một đoạn đại í là "chúng ta bên nhau để cùng phát triển, cho đến một ngày mà con đường của chúng ta khác nhau, chúng ta phải đi những hành trình khác nhau". Một ví dụ khác là, mình đang điên đảo follow một KOL, influencer, rồi đến một ngày tự nhiên mình ko thích, thậm chí là rất ghét những quan điểm của người đấy, thì mình ấn unfollow. Đó là do cả 2 người mỗi ngày đều thay đổi từng chút, cho đến khi thay đổi đó biến 1 con đường thành 2 ngã rẽ 😜. Nên mình chấp nhận điều đó, vì mình cũng sẽ có những người đồng hành mới.
Trả lời
Mình và "những người bạn từng thân" không xảy ra xung đột gì, mà chỉ là đến 1 ngày mình và các bạn ấy tự nhiên ko còn chia sẻ, không còn thân thiết nhiều như trước nữa.  Mình cũng đã từng thắc mắc cho đến 1 ngày đọc được một đoạn đại í là "chúng ta bên nhau để cùng phát triển, cho đến một ngày mà con đường của chúng ta khác nhau, chúng ta phải đi những hành trình khác nhau". Một ví dụ khác là, mình đang điên đảo follow một KOL, influencer, rồi đến một ngày tự nhiên mình ko thích, thậm chí là rất ghét những quan điểm của người đấy, thì mình ấn unfollow. Đó là do cả 2 người mỗi ngày đều thay đổi từng chút, cho đến khi thay đổi đó biến 1 con đường thành 2 ngã rẽ 😜. Nên mình chấp nhận điều đó, vì mình cũng sẽ có những người đồng hành mới.

Khó đấy trừ khi 1 trong 2 hạ mình trc và còn có những lợi ích đủ gắn kết hai bên

Bạn thân trở thành không thân là chuyện bình thường mà. Có thể bạn sẽ thấy chếnh choáng và tiếc nuối với những kỉ niệm cũ của cả hai người nhưng không có mối quan hệ nào có thể duy trì sự song hành mãi mãi trong cuộc sống vô thường này được. Hãy chấp nhận và chúc phúc cho bạn mình trên chặng đường mới, đồng thời cũng mở rộng lòng đón những người bạn mới bước vào. Mọi trải nghiệm với từng người đều có ý nghĩa và đáng giá.

Nếu có ngày xung đột được hóa giải các bạn sẽ gặp lại nhau với sự bao dung và cảm thông sâu sắc hơn. Nhưng để thân lại như xưa thì hai bên phải cùng nhau vun đắp chặng đường mới chứ không thể trông chờ vào kỉ niệm cũ.

Mình có vài đứa bạn TỪNG thân. Nhưng tụi mình nghỉ chơi với nhau không phải vì hiểu lầm, xích mích. Mà tại vì tụi mình không còn tâm sự với nhau được nữa.

Đôi lúc ngẫm lại cũng thấy tiếc, nhưng biết sao giờ.

Cho đến hiện tại, thì cũng đã có 7 người nằm trong danh sách bạn từng thân của mình (nếu tính cả bạn trên mạng thì 10 người)

https://cdn.noron.vn/2022/04/15/9163225954250163-1650017186.jpgỦa mà do máy ảnh hay là do bây giờ mình bớt đen hơn 7 năm trước vậy ta =)))))