Là những 'tiêu chuẩn' kiểu như:
- Đàn ông làm việc nhà là quý hoá, đàn bà làm việc nhà là đương nhiên.
- Con trai khóc là yếu đuối, con gái khóc là dễ hiểu.
- Con trai hay cãi là cứng rắn, con gái hay cãi thì...không phải con gái.
- Con gái mặc áo đen, xám là cá tính, con trai mặc áo hồng là...'bông trái'.
- Đàn ông chủ động là đương nhiên, đàn bà chủ động thì...thằng chồng nó chẳng phải đàn ông rồi.
- Đàn bà lấy chồng nhỏ tuổi hơn: tình yêu đích thực nè! Đàn ông lấy vợ nhỏ tuổi hơn: lão già dê/ con đào mỏ!
- Đàn ông có ham muốn mạnh thì là đàn ông thôi, đàn bà có ham muốn mạnh thì là...thứ d*m tặc!
- Đàn ông đánh vợ là vũ phu, đàn bà đánh chồng thì không những không bị gọi là vũ nữ, mà người ta còn khinh thằng chồng.
- v.v......
Bạn có cảm thấy những tiêu chuẩn kép này thật ngu ngốc và nên được giục bỏ hết không? Hay chúng thực ra rất hợp lí?