Bạn và người yêu cũ chia tay nhau vì lí do gì vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

lí do

,

chia tay

,

tâm sự cuộc sống

Chúng mình bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, khi ấy anh chia tay n.y cũ đc nửa năm, mình hỏi lý do chia tay là gì thì anh bảo không hợp nên chia tay. Trong thời gian yêu, mình cũng đôi lúc thấy anh nhắc về 1 n.y cũ 1 cách rất buồn cười, anh đem ra so sánh với mình…

- Em nấu ăn chán lắm, chả đc 1 phần của n.y cũ anh.

- Chị ấy khéo, không như em.

- Em lần nào cũng làm quá lên, không biết nhịn 1 chút à, chả bù như chị ngày xưa yêu anh.

…...

Thật ra trong 3 năm thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng lần nào nói ra mình cũng nhắc, có lần cãi nhau to…nhưng mọi lần đều chủ động xin lỗi rồi làm hòa.

Giờ sau 3 năm yêu nhau, chị ấy cũng chuẩn bị lấy chồng, mới up ảnh ăn hỏi lên thì anh ấy lại nói lời chia tay với mình…đơn giản là vì:

- Xin lỗi em, mình chia tay đi.

- Sao lại chia tay, em làm gì sai à hay anh có người khác rồi.

- Anh không có người khác, em cũng không làm gì sai?

- Vậy do bố mẹ không cho yêu à?

- Không

- Lý do là gì?

- Là vì anh không thể quên chị ấy, nhiều lúc tình cảm với em thì anh lại nghĩ đến chị ấy, đưa em qua những con phố quen anh lại nhớ đến chị ấy,…anh không thể dối lòng được nữa, làm sao có thể yêu 1 người trong khi mình đang nghĩ tới người khác. Anh muốn chia tay, anh không muốn làm tổn thương em nữa…

- Anh như này lâu chưa?

- Từ lúc mới yêu em..

Tất nhiên, sau đó mình đồng ý, hóa ra 3 năm qua mình chỉ là người thay thế, anh không hề có chút tình cảm gì với mình, à đôi lúc là có nhưng sau đó lại nghĩ về n.y cũ. Hóa ra sau chia tay, anh luôn nghĩ về n.y cũ. Ko biết lý do chia tay của 2 người là gì nhưng nghĩ lại thật buồn cười, anh đã giấu chuyện ấy 3 năm để mình yêu anh ấy ư, hay do mình ko tinh mắt mà nhận ra điều ấy…

NEU confession

Trả lời

Chúng mình bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, khi ấy anh chia tay n.y cũ đc nửa năm, mình hỏi lý do chia tay là gì thì anh bảo không hợp nên chia tay. Trong thời gian yêu, mình cũng đôi lúc thấy anh nhắc về 1 n.y cũ 1 cách rất buồn cười, anh đem ra so sánh với mình…

- Em nấu ăn chán lắm, chả đc 1 phần của n.y cũ anh.

- Chị ấy khéo, không như em.

- Em lần nào cũng làm quá lên, không biết nhịn 1 chút à, chả bù như chị ngày xưa yêu anh.

…...

Thật ra trong 3 năm thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng lần nào nói ra mình cũng nhắc, có lần cãi nhau to…nhưng mọi lần đều chủ động xin lỗi rồi làm hòa.

Giờ sau 3 năm yêu nhau, chị ấy cũng chuẩn bị lấy chồng, mới up ảnh ăn hỏi lên thì anh ấy lại nói lời chia tay với mình…đơn giản là vì:

- Xin lỗi em, mình chia tay đi.

- Sao lại chia tay, em làm gì sai à hay anh có người khác rồi.

- Anh không có người khác, em cũng không làm gì sai?

- Vậy do bố mẹ không cho yêu à?

- Không

- Lý do là gì?

- Là vì anh không thể quên chị ấy, nhiều lúc tình cảm với em thì anh lại nghĩ đến chị ấy, đưa em qua những con phố quen anh lại nhớ đến chị ấy,…anh không thể dối lòng được nữa, làm sao có thể yêu 1 người trong khi mình đang nghĩ tới người khác. Anh muốn chia tay, anh không muốn làm tổn thương em nữa…

- Anh như này lâu chưa?

- Từ lúc mới yêu em..

Tất nhiên, sau đó mình đồng ý, hóa ra 3 năm qua mình chỉ là người thay thế, anh không hề có chút tình cảm gì với mình, à đôi lúc là có nhưng sau đó lại nghĩ về n.y cũ. Hóa ra sau chia tay, anh luôn nghĩ về n.y cũ. Ko biết lý do chia tay của 2 người là gì nhưng nghĩ lại thật buồn cười, anh đã giấu chuyện ấy 3 năm để mình yêu anh ấy ư, hay do mình ko tinh mắt mà nhận ra điều ấy…

NEU confession

Một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên mình nhận được tin nhắn chia tay, trong khi ngày hôm qua, hôm trước, mọi thứ vẫn rất bình thường, anh ấy vẫn quan tâm hỏi mình ăn gì?, có nhớ anh không? còn anh thì nhớ mình nhiều lắm...

Lặng đi một lúc, mình nhắn tin anh đùa kiểu gì đó, nhưng tin nhắn không gửi được, mình không liên lạc được với anh. Lo lắng, bàng hoàng, mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết phải đối diện với lời chia tay kia thế nào mới phải? Tại sao một người vừa mới ngọt ngào vui vẻ, trao cho mình những tin yêu như vậy mà sau một giấc ngủ say lại bỗng nhiên quay mặt, không còn muốn cho mình dù chỉ là một lời giải thích? Và cứ thế anh ấy chặn hết các thông tin liên lạc, chuyển chỗ ở.....

Cứ thế, đến tận 2 tháng sau mình mới thật sự tin rằng bọn mình đã kết thúc thật sự. Chỉ là mình vẫn không thể tin được cuộc tình ngọt ngào, ai cũng ngưỡng mộ của mình lại ra đi chỉ bằng 1 tin nhắn như vậy.

Chúng mình bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, khi ấy anh chia tay n.y cũ đc nửa năm, mình hỏi lý do chia tay là gì thì anh bảo ko hợp nên chia tay. Trong thời gian yêu, mình cũng đôi lúc thấy anh nhắc về 1 n.y cũ 1 cách rất buồn cười, anh đem ra so sánh với mình…

- Em nấu ăn chán lắm, chả đc 1 phần của n.y cũ anh

- Chị Li** khéo, ko như em (**nh là tên n.y cũ anh ấy).

- Em lần nào cũng làm quá lên, ko biết nhịn 1 chút à, chả bù như chị Li** ngày xưa yêu anh.

….....

Thật ra trong 3 năm thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng lần nào nói ra mình cũng nhắc, có lần cãi nhau to…nhưng mọi lần đều chủ động xin lỗi rồi làm hòa.

Giờ sau 3 năm yêu nhau, chị ấy cũng chuẩn bị lấy chồng, mới up ảnh ăn hỏi lên thì anh ấy lại nói lời chia tay với mình…đơn giản là vì:

- Xin lỗi em, mình chia tay đi.

- Sao lại chia tay, em làm gì sai à hay anh có ng khác rồi.

- Anh ko có ng khác, em cũng ko làm gì sai?

- Vậy do bố mẹ ko cho yêu à?

- Ko.

- Lý do là gì?

- Là vì anh ko thể quên chị Li**, nhiều lúc tình cảm với em thì anh lại nghĩ đến chị ấy, đưa em qua những con phố quen anh lại nhớ đến chị ấy,…anh ko thể dối lòng được nữa, làm sao có thể yêu 1 người trong khi mình đang nghĩ tới người khác. Anh muốn chia tay, anh ko muốn làm tổn thương em nữa…

- Anh như này lâu chưa?

- Từ lúc mới yêu em..

Tất nhiên, sau đó mình đồng ý, hóa ra 3 năm qua mình chỉ là người thay thế, anh ko hề có chút tình cảm gì với mình, à đôi lúc là có nhưng sau đó lại nghĩ về n.y cũ. Hóa ra sau chia tay, anh luôn nghĩ về n.y cũ. Ko biết lý do chia tay của 2 người là gì nhưng nghĩ lại thật buồn cười, anh đã giấu chuyện ấy 3 năm để mình yêu anh ấy ư, hay do mình ko tinh mắt mà nhận ra điều ấy…

NEU confession

Vì không gặp được nhau.

Bạn gái cũ của tôi muốn cưới còn tôi thì chưa. Cô ấy nói là cuối năm cô ấy đi xem mắt, nếu thấy người kia phù hợp thì sẽ chia tay :))) Và thế là chia tay thật

Anh nói đôi ta không hợp.

Anh nói em không còn như trước :)))