Bây giờ ăn gì sẽ không bị ung thư?

  1. Sức khoẻ

Bây giờ ăn đồ ăn ngoài đường cũng sợ làm không sạch mọi người ạ, còn đi mua thịt sống, cá sống thì hết bị nhiễm khuẩn nhiễm độc lại nhiễm sán gạo. Rau củ trái cây thì xịt thuốc buổi sáng buổi chiều đem cắt bán. Đồ chế biến sẵn thì độc hại, nguy cơ tăng ung thơ cao. Vậy phải làm sao đây? Chẳng nhẽ tự trồng tự ăn nhỉ? :)))
Từ khóa: 

sức khoẻ

Chắc bạn đọc nhiều tin tiêu cực quá nên bị ám ảnh rồi chăng?

  • Thịt sống cá sống nhiễm độc? => Mua thịt của vissan, mua cá của các công ty có chứng nhận đảm bảo suất khẩu 
  • Rau củ trái cây xịt thuốc? => Mua rau củ trong siêu thị cũng nhiều mà, được kiểm định an toàn đó, hoặc bạn bè tự bán trái cây cũng nhiều, tin tưởng được
  • Đồ chế biến sẵn thì độc hai? => Đồ nào độc hại vậy ạ, và vì sao nó độc hại vậy, mình nghĩ không nên đánh đồng. Bản thân mình rất thích cá hộp ba cô gái, thạch an cao bằng và cá ngừ hạ long nhé. Cả chục năm trời mọi người vẫn ăn bình thường nha.


Nếu bạn có thời gian có thể tự trồng thêm rau vừa có thêm đồ ăn vừa tinh thần thoải mái bớt tiêu cực nha. Nhà bạn mình vẫn mua đồ ăn ở chợ gần nhà của những quán quen. Hơn 20 năm nay chưa có vấn đề gì hết cả nè.


Trả lời

Chắc bạn đọc nhiều tin tiêu cực quá nên bị ám ảnh rồi chăng?

  • Thịt sống cá sống nhiễm độc? => Mua thịt của vissan, mua cá của các công ty có chứng nhận đảm bảo suất khẩu 
  • Rau củ trái cây xịt thuốc? => Mua rau củ trong siêu thị cũng nhiều mà, được kiểm định an toàn đó, hoặc bạn bè tự bán trái cây cũng nhiều, tin tưởng được
  • Đồ chế biến sẵn thì độc hai? => Đồ nào độc hại vậy ạ, và vì sao nó độc hại vậy, mình nghĩ không nên đánh đồng. Bản thân mình rất thích cá hộp ba cô gái, thạch an cao bằng và cá ngừ hạ long nhé. Cả chục năm trời mọi người vẫn ăn bình thường nha.


Nếu bạn có thời gian có thể tự trồng thêm rau vừa có thêm đồ ăn vừa tinh thần thoải mái bớt tiêu cực nha. Nhà bạn mình vẫn mua đồ ăn ở chợ gần nhà của những quán quen. Hơn 20 năm nay chưa có vấn đề gì hết cả nè.


Ăn năn sám hối :))

Ăn quả nhớ người trồng cây

Ăn coi nồi ngồi coi hướng

Ăn ngay nói thẳng :))

Nói chung đường từ dạ dày ra nghĩa địa gần lắm, mà nhịn ăn thì cũng chết nghẻo thôi. Còn bạn muốn đảm bảo thì tự trồng - rẻ, bổ (đảm bảo ko có thuốc), nhưng ko ngon. Mua ở đám cửa hàng confirm là hữu cơ, ko thuốc gì đó - ngon, bổ nhưng ko rẻ. Còn cứ mua đồ ở chợ cóc, ăn hàng quán vỉa hè thì - ngon, rẻ nhưng ko bổ cho lắm đâu. Ngon, bổ , rẻ ko tồn tại đâu.

Ăn cũng chết ko ăn cũng chết. Ăn thì chết từ từ, ko ăn thì cứ gọi là đứ đừ ngay và luôn. Vậy cứ ăn đi, ăn đủ đảm bảo chứ đừng đòi ăn ngon, cái gì càng ngon, càng đẹp mà lại rẻ, bạn hiểu rồi đấy .

Thật ra thì bây giờ có hít không khí cũng ung thư! không cần ăn.

Muốn không ung thư thì cả đất nước ít nhất phải có ý thức như người Nhật!

Tự trồng ăn chưa chắc đã an toàn: Chất độc trong không khí, nước, đất .... nói chung chỉ hạn chế và yên tâm về mặt tâm lý