Bé trai rơi xuống trụ bê tông cao 35m, trách nhiệm do ai?

  1. Tin Tức

Đọc báo mà thương quá. Theo mình nếu an ninh tốt hơn thì sẽ k xảy ra sự việc này. Ý kiến mn tn? 
Vụ bé trai lọt trong trụ bê tông đóng sâu 35m: Khẩn trương nhổ trụ lên để cứu cháu bé - Tuổi Trẻ Online tuoitre.vn

 

Từ khóa: 

tin tức

Cháu bé mới có 10 tuổi mà nhiều tay vào chửi rồi mạt sát cháu bé, ăn cắp ăn trộm này kia, nói dân trí thấp thì tự ái, pháp luật hay đạo đức đều ưu ái và vị tha cho trẻ con, dưới 14t có phạm pháp cũng chả ai truy cứu, chả có cha mẹ nào dạy con ăn trộm ăn cắp cả mà đổ thừa. Bên chủ công trình không rào chắn kỹ càng, thói quen cẩu thả của đại bộ phận dân VN đợt sập cầu Cần Thơ cũng do sự cẩu thả của một đơn vị chủ người VN. Sau vụ này, gia đình cháu bé mất đi đứa con đứa cháu, chủ thầu mất tiền bạc, mọi người học được bài học an toàn lao động và canh chừng con cái, dạy dỗ nó kỹ hơn
Trả lời
Cháu bé mới có 10 tuổi mà nhiều tay vào chửi rồi mạt sát cháu bé, ăn cắp ăn trộm này kia, nói dân trí thấp thì tự ái, pháp luật hay đạo đức đều ưu ái và vị tha cho trẻ con, dưới 14t có phạm pháp cũng chả ai truy cứu, chả có cha mẹ nào dạy con ăn trộm ăn cắp cả mà đổ thừa. Bên chủ công trình không rào chắn kỹ càng, thói quen cẩu thả của đại bộ phận dân VN đợt sập cầu Cần Thơ cũng do sự cẩu thả của một đơn vị chủ người VN. Sau vụ này, gia đình cháu bé mất đi đứa con đứa cháu, chủ thầu mất tiền bạc, mọi người học được bài học an toàn lao động và canh chừng con cái, dạy dỗ nó kỹ hơn
Ko cần bàn cãi nhiều, trong chuyện này cha mẹ lãnh trách nhiệm nhiều nhất. Con cái là tài sản vô giá, nghèo thì cũng phải bảo vệ tài sản chứ. Ở những vùng nông thôn nghèo hay có kiểu trời sinh voi sinh cỏ; đẻ nhưng ko chăm sóc đủ đầy và lơ là; bỏ mặc.Nên mới có những sự việc đau lòng như cha mẹ để đứa trẻ 7 tuổi trông đứa trẻ 4 tuổi rồi cả 2 rớt xuống ao trước nhà. Hay đứa lớn nhất 10 tuổi trông 1 đàn em thơ rồi cháy thiệt mạng. Đó ko phải là trách nhiệm của cha mẹ hay sao? Hãy luôn tỉnh táo nhìn ra những cái nguy hiểm xung quanh tới con cái mình, cái đó ko liên quan tới giàu nghèo mà là nhận thức. Ko tránh dc 100% tai nạn nhưng riêng những vụ như này thì có thể tránh đc.
( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )

Trách nhiệm đầu tiên có lẽ là của chính các cháu =)). Trời đang đẹp, mọi thứ đang ổn, lại phi vào công trường nhà người ta trộm sắt???

Trách nhiệm thứ hai là ở bố mẹ các cháu, 10 tuổi đầu, để con cái nó thiếu thốn đến mức phải đi ăn trộm???

Trách nhiệm tiếp theo là ở Ban Quản lý công trường, các anh quản lý kiểu gì để cả chục thằng ku 10 tuổi bò được vào công trường trộm?

Trách nhiệm cuối cùng chắc chắn ở ông nhà thầu, công trình đang gấp, tiến độ ban căng, thế mà giữa ngày không nắng không mưa ông không thi công, lễ tết làm gì có ý nghĩa với dân xây dựng khi tiến độ thúc vào mông?

Có nhiều bác buồn cười lắm, đổ hết lỗi là do bên làm làm công trình. Bác nào có suy nghĩ như thế thì xin thưa: Trên ảnh người ta đã giăng dây khoanh vùng thi công rồi có phải môi trường nào cũng che chắn được đâu. Đứa bé đáng thương hơn đáng trách, tuy nhiên nhà thầu thi công người ta đâu có lỗi, có kỹ sưnào thiết kế mà có thể tưởng tượng ra đứa trẻ có thể bị lọt vào cái cọc khoan nhồi với đường kính trong 25cm không? Công trình chỉ dành cho người tối thiểu trên 18 tuổi.

Trong trường hợp này, thay vì phán xét một ai, hay đổ lỗi thì làm ơn giữ im lặng và cầu nguyện cho cháu đi. Đừng có ăn bám trên nỗi đau của người khác!
Thôi trời gánh trách nhiệm, người gánh sao nổi