Bị con trai nói có nhiều lông tay, bạn sẽ cảm thấy người đó thế nào, nên phản ứng thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

Mình là nữ, nhưng lại có nhiều lông ở tay, nếu đến gần thì có thể nhìn rõ. Hôm nọ, đang ở cùng với khá nhiều người là con trai, thì có một bạn nam trong đó nói đùa rằng sẽ chỉ chỗ triệt lông cho mình. Lúc đó mình không nghe rõ, chỉ nghe những người xung quanh có nhắc nhở bạn đó là chuyện tế nhị đừng nói, sau mình có hỏi lại một người thì mới biết bạn ấy nói như vậy, mình cảm thấy rất giận, vì sao con trai mà có thể thiếu tế nhị như vậy? nếu trường hợp là bạn nghe được như vậy sẽ phản ứng như thế nào? bây giờ có nên nói gì lại với bạn nam đó không?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

làm đẹp

Bạn ơi bỏ qua những điều đó đi cho khỏi nặng lòng, vì cuộc đời còn nhiều thứ hãm l hơn câu hỏi của bạn con trai đó nhiều. Ko biết có an ủi dc bạn ko nhưng mình từng bị hỏi là ôi nghe đồn con gái lắm lông là sinh lý cao, đòi hỏi nhiều lắm nhỉ. Hahaa câu hỏi này chịu chết =)))))) anw, nếu bạn tự ti quá thì tích cóp tiền làm 1 liệu trình triệt nhá, đi triệt xong về bị phê đấy. Enjoy ;) còn về cách đáp lại thì cứ bảo ừ =)))) chưa tiến hoá hết. Hoặc ai vô duyên quá thì đáp vào mặt nó “mắc l gì mà hỏi” 😜😜😜😜

Trả lời

Bạn ơi bỏ qua những điều đó đi cho khỏi nặng lòng, vì cuộc đời còn nhiều thứ hãm l hơn câu hỏi của bạn con trai đó nhiều. Ko biết có an ủi dc bạn ko nhưng mình từng bị hỏi là ôi nghe đồn con gái lắm lông là sinh lý cao, đòi hỏi nhiều lắm nhỉ. Hahaa câu hỏi này chịu chết =)))))) anw, nếu bạn tự ti quá thì tích cóp tiền làm 1 liệu trình triệt nhá, đi triệt xong về bị phê đấy. Enjoy ;) còn về cách đáp lại thì cứ bảo ừ =)))) chưa tiến hoá hết. Hoặc ai vô duyên quá thì đáp vào mặt nó “mắc l gì mà hỏi” 😜😜😜😜

Cười nhẹ nhàng đáp "Cần t giới thiệu chỗ triệt cái nết của m không?" :))))

Mà nếu không nghe thấy thì cũng k cần nói lại làm gì cho đỡ mệt. Mấy thành phần này ra xã hội dễ tự nhục lắm :v

Khi mình nghe thấy có người nói với mình câu đó thì tâm trạng của mình hơi trũng xuống một chút. Nhưng thôi! Chuyện chả có gì phải giận😁😁😁

Thường thì mình sẽ nói: "Đúng thật, lông chân của em nhiều ngang ngửa lông chân anh luôn á, chắc do di truyền từ ba. Chứ chân má em không có cọng lông nào luôn."

Có nhiều lông tay có sao đâu nhỉ @@. Bình thường như gà đẻ trứng thôi mà bạn êi!

Chịu đấy, quá vô duyên. Không còn là thẳng tính nữa mà nó chuyển sang sự vô duyên quá đáng. Nếu mình nghe rõ câu đó chắc nói thẳng mặt ví dụ như mình thế nào không cần bạn quan tâm và nếu có góp ý cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Sửa cái nết đi :)) 
Mình bị nói nhiều lông các thứ rồi còn bị bảo là vượn xong chưa tiến hoá hết các kiểu:> chế giễu có trêu đùa có tất tần tật, mỗi lần thế mình cảm thấy tủi thân vl í nhưng mình vẫn giả vờ cười cười:> nói thật là những người đó thiếu tế nhị vl ấy con gái ai nhiều lông mà chả muốn mình hết lông chẳng qua điều kiện chưa cho phép, mà giờ thì mình quen hơn nên đứa nào nói mình bảo "Thì?":>>>>>>
Nếu là mình mình nghĩ mình sẽ không giận cũng không trách , cũng không tranh luận với người đó bởi đơn giản vì người như anh ấy thì như cá ngoài đại dương . Kiến thức đơn giản họ cũng không biết thì mình phản ứng lại chỉ tổ mệt mỏi thêm. Nếu không hợp và biết họ ra sao mình nên tránh, đơn giản mà.
:)) bạn nam đó đúng là tấm chiếu mới, con trai lớn chậm là vậy đó