Bị crush từ chối ? Nhưng crush vẫn nhắn tin cho mình

  1. Tình yêu

Tỏ tình đã bị từ chối. Nhưng cô vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi và hầu hết thời gian cô ấy là người nhắn tin cho tôi trước. Tôi nên làm gì? Nghĩa là gì?
Từ khóa: 

tình yêu

Cô ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với bạn và nhắn tin trò chuyện với bạn làm cô ấy vui vẻ. Đồng thời, có thể cô ấy chưa có đối tượng tìm hiểu nào khác nên vẫn nhắn tin với bạn để bớt trống trải, cô đơn.

Bạn nên dừng liên lạc, đừng nhắn tin với cô ấy 1 thời gian, cho đến khi bạn hết tình cảm với cô ấy hẵng rồi tính tiếp. Cứ tiếp tục thì người đau khổ và buồn nhất về sau là bạn đó.

Trả lời

Cô ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với bạn và nhắn tin trò chuyện với bạn làm cô ấy vui vẻ. Đồng thời, có thể cô ấy chưa có đối tượng tìm hiểu nào khác nên vẫn nhắn tin với bạn để bớt trống trải, cô đơn.

Bạn nên dừng liên lạc, đừng nhắn tin với cô ấy 1 thời gian, cho đến khi bạn hết tình cảm với cô ấy hẵng rồi tính tiếp. Cứ tiếp tục thì người đau khổ và buồn nhất về sau là bạn đó.

Hồi xưa, có 1 người bạn hay nói với mình rằng, thích ai thì phải nói cho họ biết, bởi vì khi nói ra, ít nhiều gì cái người được tỏ tình có chút suy nghĩ về bạn, chính xác là để ý bạn nhiều hơn trước á. Nếu như cô bạn ấy từ chối bạn, có lẽ là do cô ấy quá bất ngờ hay sao đó, hoặc cô ấy muốn dành nhiều thời gian quan sát bạn thể hiện thế nào, cho nên là, cứ crush và thể hiện con người bạn nhé, thể nào 1 ngày nào đó, khi đủ niềm tin và thời gian, có khi cô ấy lại tỉnh tò lại bạn á. Phụ thuộc vào bạn cả á, cố lên nào ^^

Trường hợp 1 : cô ấy vẫn muốn có mối quan hệ bạn bè với bạn

Trường hợp 2 : không có vụ trường hợp 1 xảy ra đâu, haha. Bạn chỉ đang nằm trong list sơ cua mà thôi. Người ta nói thà đau một lần rồi thôi. Bỏ và tìm người khác xứng đáng hơn :D

Nếu bạn đã đọc cuốn "tâm lý bạn gái" tôi chắc rằng bạn kbg đặt câu hỏi này lên thớt Mai Chí Thanh. Crush này nếu có tí teo ty với bạn, chắc chắc rằng cô ta mừng rơn, như bắt được của khi nghe bạn tỏ tình bên tai. Cô ấy đã từ chối bạn, nhưng không muốn mất đi một tình bạn đẹp đẽ với bạn mới tiếp tục nt như thế. Là trai, đừng chủ quan mà lầm chết. 

Con gái là thế, K yêu nhưng cũng K muốn mất đi tình bạn đẹp, lâu dài. Bạn nếu ngạc nhiên sao lại vậy thì bắc thang lên hỏi ông trời cho chắc ăn, con gái là vậy đó.

Có lẽ là cô ấy từ chối bạn nhưng không muốn làm bạn buồn và muốn giữ bạn lại làm bạn thân của cô ấy.Cô ấy biết một khi đã thích một người mà bị người đó từ chối thì"buồn chết mất" vì thế,cô ấy nhắn tin cho bạn để bù đắp lại lời nói vô tâm kia hay chăng?Hoặc cũng có thể cô ấy cần thời gian thêm để suy nghĩ về việc ấy mà không muốn mối quan hệ giữa hai đứa bị cắt đứt?Tốt nhất là,dù trong tình huống ntn,bạn vẫn phải tự tin vào bản thân,vẫn phải thể hiện cho cô ấy biết bản thân mình có điều gì để cô ấy tin được và đừng bỏ cuộc nhé!Hãy crush cô ấy cho tới khi bạn cảm thấy mình không thể tiếp tục theo đuổi nữa,mình quá mệt rồi!Thì hẵng thôi nhé!Đôi lúc tình yêu chân chính có thể hạ gục đối phương đấy!Bạn đang nằm trong một tình huống tốt,hãy phát huy ngay và đừng chần chờ gì nhé!Biết đâu,trong tương lai,kết quả tốt sẽ đến với bạn!

có thể cô ấy chưa có đối tượng tìm hiểu nào khác nên vẫn nhắn tin với bạn để bớt trống trải, cô đơn. Bạn nên dừng liên lạc, đừng nhắn tin với cô ấy 1 thời gian, cho đến khi bạn hết tình cảm với cô ấy hẵng rồi tính tiếp

Thế thì mời Crush next ạ :))

Quan điểm của mình rất đơn giản: Yêu thì nói không yêu thì thôi, đừng cái kiểu từ chối xong vẫn thả thính để cho người ta thêm hy vọng, tốn thời gian của cả 2 bên. 

Nếu sau khi bị từ chối, cảm thấy không thể làm bạn, thì mình nghĩ bạn nên tạm bơ crush 1 thời gian, bình ổn tâm trạng sau đó đi tìm mối mới đi bạn :))

Còn nếu cảm thấy vẫn làm được bạn thì mình tiếp tục nhắn tin, nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn thôi.

Bạn 26t trở lên chưa? Nếu chưa thì thôi đừng đọc tiếp! Nếu đủ tiêu chuẩn 26t trở lên thì: Bạn không cần care ý nghĩa đằng sau đó là cái gì cả! Cứ kiên trì đeo đuổi để chứng minh tình cảm thôi! Chỉ cần tạo cho người ta có cảm giác an toàn khi bị bạn đeo đuổi là được mà! Bị người ta từ chối không có nghĩa là hết cơ hội! Bạn chỉ hết cơ hội khi con nhỏ đó sắp chống cười.

Trong thuật tán gái do ông cố nội bạn mình truyền lại có ghi là: "Khi gái bật đèn đỏ thì con phải làm sao cho nó bật lại đèn xanh! Chứ không phải là thấy nó bật đèn đỏ thì con cũng bật đèn đỏ rồi thắc mắc tại sao nó lại bật đèn đỏ!".

Câu chuyện giống y tôi, rất tiếc mình nên quên b ạ... kiểu này rất khó chịu. Tôi theo họ đến 1 năm cuối cùng nhận được tin em với anh ko hợp, mình ko có duyên em xin lỗi.

Cô ấy muốn tìm hiểu thêm về bạn. Đó là một cách thu thập thông tin cũng khá tinh tế để có nên tiếp tục với bạn được hay không.