Bị hiểu lầm, xỉa xói, bắt nạt thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là học sinh trung học cuối cấp,trong lớp em có bạn H bị 1 nick ảo tên Phạm Như chửi bới trên mạng xã hội, nhắn tin riêng và bạn đấy đã nghĩ em làm và bắt đầu xỉa xói. Bạn ấy rêu rao với những bạn khác rằng em 1 người xấu xa, đê tiện,... Em thật sự không làm chuyện ấy nhưng những lời cạnh khoé, bodyshaming, dọa nạt không chỉ đích danh đã khiến em vô cùng buồn và uất ức.

Em vốn dĩ không quý bạn ấy thật nhưng không đến nỗi phải làm thế, em nghĩ đó là một nguyên nhân nhưng còn có 1 nguyên nhân khác nữa là: em với 1 C trong lớp ngày trước khá thân thiết nhưng khi em bị tai nạn, bạn ấy đã không chụp bài cho em dù em đã nhắn tin xin bạn ấy chụp bài, đỉnh điểm em đã nhắn tin chửi bạn ấy nhưng không sử dụng bất kì từ ngữ thô tục nào nhưng bạn C đã share đoạn hội thoại cho mọi người biết trong đó có H, có lẽ vì vậy mà bạn nghĩ em quá vô lý và đáng ghét... Giờ em đang cảm thấy rất bực bội và tủi thân.

Em phải làm sao đây? 😕

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em! Anh nghĩ là em nên giữ đúng khoảnh cách an toàn giữa H và em, em nhé! Có nghĩa là đừng có nhào tới làm thân hay nọ kia, em sẽ làm bạn ấy ghét em hơn. Cũng đừng chạy trốn bạn đó. Nếu em làm vậy, em sẽ dễ rơi vào tình huống khiến người ta tưởng mình sợ họ rồi họ sẽ bắt nạt mình. Có sao để vậy em nhé! Cư xử bình thường ngoài đời, còn trên mạng thì cho bạn ấy riêng vào một nhóm khác chứ đừng block liếc gì cả, đừng quan tâm, hạn chế tương tác là được.

Thứ 2 nữa là em nên tâm sự với người thân mà em nghĩ người đó sẽ chịu lắng nghe mình. Hãy chọn thời điểm phù hợp, đưa ra, hoặc lồng nghép lời tâm sự thật khéo léo vào buổi trò chuyện, em sẽ tạo được thoải mái cho chính mình và người đó. Cái em cần là phải nói ra cho nhẹ lòng, chứ không phải chờ hay áp đặt người khác an ủi mình. 

Thứ 3 là chuyện với bạn C thì rút kinh nghiệm, đừng lặp lại em nhé! Em đã dùng từ "chửi" thì nó nặng về phía gây ra cảm giác tổn thương cho người nghe rồi. Dù là bạn C hay là người đẹp trai thông minh đa vũ trụ như anh, dù là không chửi bậy đi nữa thì cũng không chấp nhận được. Đặt trường hợp C là người chịu tổn thương kém, ít trải nghiệm cuộc sống thì C làm vậy với em là hợp lí đó. Có thể bạn ấy vì một lí do riêng nào đó mới không chép bài cho em được chứ ko hẳn C là người xấu tính. Em thử đặt ngược mình là C thì sẽ hiểu 

Chúc em năm mới vui vẻ, nhưng đừng ăn mập như heo em nhé! ^-----^ 

Trả lời

Chào em! Anh nghĩ là em nên giữ đúng khoảnh cách an toàn giữa H và em, em nhé! Có nghĩa là đừng có nhào tới làm thân hay nọ kia, em sẽ làm bạn ấy ghét em hơn. Cũng đừng chạy trốn bạn đó. Nếu em làm vậy, em sẽ dễ rơi vào tình huống khiến người ta tưởng mình sợ họ rồi họ sẽ bắt nạt mình. Có sao để vậy em nhé! Cư xử bình thường ngoài đời, còn trên mạng thì cho bạn ấy riêng vào một nhóm khác chứ đừng block liếc gì cả, đừng quan tâm, hạn chế tương tác là được.

Thứ 2 nữa là em nên tâm sự với người thân mà em nghĩ người đó sẽ chịu lắng nghe mình. Hãy chọn thời điểm phù hợp, đưa ra, hoặc lồng nghép lời tâm sự thật khéo léo vào buổi trò chuyện, em sẽ tạo được thoải mái cho chính mình và người đó. Cái em cần là phải nói ra cho nhẹ lòng, chứ không phải chờ hay áp đặt người khác an ủi mình. 

Thứ 3 là chuyện với bạn C thì rút kinh nghiệm, đừng lặp lại em nhé! Em đã dùng từ "chửi" thì nó nặng về phía gây ra cảm giác tổn thương cho người nghe rồi. Dù là bạn C hay là người đẹp trai thông minh đa vũ trụ như anh, dù là không chửi bậy đi nữa thì cũng không chấp nhận được. Đặt trường hợp C là người chịu tổn thương kém, ít trải nghiệm cuộc sống thì C làm vậy với em là hợp lí đó. Có thể bạn ấy vì một lí do riêng nào đó mới không chép bài cho em được chứ ko hẳn C là người xấu tính. Em thử đặt ngược mình là C thì sẽ hiểu 

Chúc em năm mới vui vẻ, nhưng đừng ăn mập như heo em nhé! ^-----^ 

Nếu em thực sự không làm thì anh nghĩ không cần phải bực bội và tủi thân. Hãy coi như đây là một bài học về việc sử dụng mạng xã hội và cách thức giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội.

Đôi lúc anh tự hỏi vì sao trong những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của cuộc đời, chúng ta lại dễ dàng bị cuốn vào những tranh luận, hoài nghi và buồn phiền khi không hiểu người khác và không được người khác hiểu.

Anh cũng băn khoăn về việc em từng "nhắn tin chửi bạn ấy nhưng không sử dụng bất kì từ ngữ thô tục nào". Vì đem so sánh với câu hỏi phía trên của em, anh nhận thấy dường như em cũng có vốn từ vựng khá "phong phú", đủ để không cần dùng từ ngữ thô tục cũng khiến người khác chạnh lòng. Khi em nhờ ai đó giúp đỡ thì họ không có trách nhiệm sẽ phải đáp ứng yêu cầu ấy của em, dù là bạn thân hay người thân em ạ. Anh cũng cần có thời gian để nhận ra sự thật giản đơn ấy đấy.

Giải pháp đôi khi không nằm ở việc nghĩ xem bản thân cần làm gì, mà nằm ở việc nhìn nhận lại xem bản thân đã làm gì em ạ. 

Năm mới anh chúc em có tư duy mới tích cực hơn nhé em.

1 chữ thôi, nhịn 
Bụng nhỏ thì chứa đc ít, bụng lớn thì chứa được nhiều
Chào em,
Về H thì có anh ở dưới nói đó, giữ khoảnh cách + không làm thân/né tránh + cư xử đúng mực. Nói gì tới mình rõ tên thì mình giải thích "bình thường" tới đó, nói xa xa thì thôi không cần quan tâm (không phải là sợ hiểu nhầm hay không, nhưng vài cái đó có lẽ sẽ tăng nhiều vì họ coi em là trò cười nếu làm thế, cứ chọc chó là nó gào lên rồi có cái để gây sự.. dạng như thế..") Gỡ được hiểu nhầm thì tốt, nhưng không nên cố gắng. Vì cái này nó bóng gió quá, H cũng không có lý do gì (ngoài việc quan hệ của em và H không tốt ra), H làm thế là quá đáng trước, mà chắc cũng khp mỗi em ghét H nhưng do em dễ bắt nạt nhất nên H đổ sang em (chắc thế). Không có lý do gì cụ thể rằng em là Acc Fb Phạm Như kia thì chạm tới tên mình thì mình giải thích lai nói lại. 
Bạn C là em không đúng, em nhờ bạn ấy nhưng bạn ấy không làm mà em mắng chửi nó thì em với nó hết thân thôi. Trừ khi em là mẹ C thì em như thế có thể là bình thường. Hơn nữa thân nhau lắm cắn nhau đau (càng quý nhau nhiều đến lúc chửi nhau xong càng ghét nhau). Em nên nhắn hỏi người khác, hoặc đừng bảo C chụp, hỏi mượn vở xem (nếu gần).
Cuối cấp rồi em nên học xong để thi chuyển cấp là quan trọng nhất. Lên cấp 3 sẽ là tập thể khác, mình có nơi để gặp nhiều người hơn, rồi thay đổi nhiều hơn. Môi trường c3 tốt sẽ tốt cho em sau này cả khi lên đại học, đừng vì những thứ này làm lãng phí. Còn đúng nhất nên đợi anh Nam giải thích nhé (Nguyenphuhoang Nam).
Tìm từ khóa "bắt nạt" trên Noron sẽ có nhiều thứ để em tham khảo hơn khi tham gia 1 tập thể. 
Chúc em năm mới thi đỗ nguyện vọng c3 nhé.
Mời anh Nam vào trợ giúp đeeer