Bị nhiễm tư tưởng của những người xung quanh?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Tâm lý học

Tôi hay bị nhiễm tư tưởng của những người xung quanh ? Vậy làm sao để bảo vệ chính mình đây ? Tôi không muốn từ những tư tưởng đó mà lại làm hại chính mình nữa

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

tâm lý học

Vấn đề nó ở chính bạn đó, do bạn ko tự tin vào mình đấy
Nếu bạn ko thể tự thuyết phục mình để tin vào tư tưởng của mình
Thì khi đứng trước tư tưởng của người khác, bạn sẽ bị nó cuốn theo và bản thân bạn sẽ quay lại bỏ đi tư tưởng của mình mà nghe theo người khác
Hãy trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu sâu thêm các vấn đề xung quanh, khi đó bạn sẽ có cái nhìn riêng cho mọi sự việc
Thì dù người xung quanh ra sao thì bạn, dù có nói ra hay ko thì đều có lập trường và lập luận riêng cho bản thân, đôi khi là để tự bảo vệ bản thân trước dư luận.
Trả lời
Vấn đề nó ở chính bạn đó, do bạn ko tự tin vào mình đấy
Nếu bạn ko thể tự thuyết phục mình để tin vào tư tưởng của mình
Thì khi đứng trước tư tưởng của người khác, bạn sẽ bị nó cuốn theo và bản thân bạn sẽ quay lại bỏ đi tư tưởng của mình mà nghe theo người khác
Hãy trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu sâu thêm các vấn đề xung quanh, khi đó bạn sẽ có cái nhìn riêng cho mọi sự việc
Thì dù người xung quanh ra sao thì bạn, dù có nói ra hay ko thì đều có lập trường và lập luận riêng cho bản thân, đôi khi là để tự bảo vệ bản thân trước dư luận.

Bạn có đủ năng lực để thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại của bạn không, dạng như đủ kinh tế, đủ quyền lực, đủ nền tảng và kỹ năng để đập đi xây lại tất cả. Gạch đầu dòng những cái mình có nè, rồi xem cái nào mình nổi trội nhất, có thể thoải mái nhất để thể hiện ra thì nên bám vào điều đó để dẫn đầu. Việc thực tế nhất là vượt lên trên ý chí của những người xunh quanh, tách biệt khỏi nhóm tư tưởng đó, xây dựng những quan hệ mới có chung nguồn tư tưởng, ý chí, sở thích cùng mình. Từ từ thôi bạn sẽ thấy nhóm tư tưởng chung quanh bạn dần thay đổi, những người cũ không thích nghi được sẽ ra đi, những nhóm người mới bị hút bởi ý chí và tư tưởng, triết lý, phong thái của bạn sẽ dần thế chỗ. Chẳng phải bạn đã đạt được mục đích sao, hãy làm điều mình giỏi nhất và chỉ tận dụng những thứ có thể mất.

https://cdn.noron.vn/2022/02/26/82722438713360978-1645855904_1024.png

Bạn có thể đặt câu hỏi tại sao cho những thông tin mình nhận được. Mỗi lần tự hỏi như vậy bạn sẽ thiết lập cho não bộ cơ chế đi tìm câu trả lời cho bất kì vấn đề gì đến với bạn trong cuộc sống. Trên hành trình khám phá, bạn có thể nhận điều tốt, điều không tốt, bạn có thể bị lung lay hoặc không. Cơ mà dành thời gian nhìn lại mỗi ngày, mỗi tuần, từng sự kiện nó có ý nghĩa gì, vì sao nó như thế, bản thân rút ra được bài học gì. Bạn dần dần có thể tạo cho mình những góc nhìn, quan điểm lập luận của riêng mình.

Ảnh hưởng tư tưởng, có thật sự xấu hết không. Đâu đó nó cũng nhắn gởi cho mình thông điệp là để thoải mái đầu óc mình nên tìm căn nguyên, gốc rễ vấn đề. Cái cây vững chắc khi chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất. Tự mình cởi mở đón nhận và khoan hẳn tin mọi điều đang diễn ra. Nghi vấn một chút bản thân sẽ biết nên như thế nào. Có cho nó ảnh hưởng hay không là do mình. Để nó phát huy góc độ tích cực cũng từ năng lực của mình.

Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn an vui

Mỗi lần bị thuyết giáo hãy đọc câu thần chú này 10 lần "Đảng, nhà nước quang vinh muôn năm!! Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!!" đảm bảo bạn sẽ auto miễn nhiễm với những tư tưởng độc hại thù địch xung quanh.

Mẹ khổng tử dạy con bằng việc thay đổi môi trường sống liên tục đến khi tới nơi tốt đẹp

Phần lớn là do bạn k có lập trường riêng thôi. Nếu xung quanh mk mà xuất hiện những tư tưởng và lối sống có ảnh hưởng đến bản thân thì mk thường có xu hướng né tránh, loại bỏ chúng ra và chỉ học cái tốt từ họ.

Mọi ng thử để ý mà xem, khi tiếp xúc với bất kỳ ai thì cta đều có thể học hỏi đc 1 điều gì đó từ họ. Nếu là cái xấu thì có thể rút kinh nghiệm, cái tốt thì có thể tiếp thu.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đó là điều hiển nhiên...

Thật ra bạn phải xem thử tư tưởng đó là tốt hay xấu. Nếu tốt thì nên tiếp thu, nếu xấu thì nên tránh xa. Mình nghĩ bạn cũng nên giao lưu với những người có tư tưởng giống bạn, như vậy sẽ dễ dàng chia sẻ và tâm sự hơn.

Bạn cần đứng vững lập trường và xem mình muốn gì và làm gì 
Chuyện này rất bình thường bạn ạ. Mình cũng vậy. Khi những người xung quanh vui vẻ, bản thân cũng được hưởng niềm vui ấy. Khi những người xung quanh hay khó chịu, bản thân cũng không thể nào mà thoải mái được. Cái này khoa học gọi là quy luật cộng hưởng đó. Các cụ cũng có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng là vậy. Để tu luyện được như hoa sen "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" không dễ chút nào cả đâu. Bởi thế ,nếu sông ở nơi không phù hợp bạn có thể học cách của hoa sen hoặc tìm cách rời đi.