Bí quyết học sử của bạn là gì?

  1. Lịch sử


Bí quyết học sử của mình đơn giản lắm: "Everything happens for a reason" - "Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó". Nói chung luôn đặt câu hỏi từ thứ này sẽ dẫn ra một dây những thứ kia.

Ví dụ:

-Pháp chiếm Đại Nam. Vậy còn Anh thì sao? Anh chiếm Miến Điện.

-Ngoài Miến Điện ra Anh còn chiếm gì nữa? Ấn Độ.

-Tại sao Anh phải chiếm Ấn Độ? Nó liên quan tới mặt hàng gia vị mà rất nhiều nước châu Âu muốn sở hữu.

-Giống như Anh, các nước châu Âu muốn chiếm nước khác họ phải làm gì? Có quân đội hùng mạnh, đặc biệt là hải quân.

-Châu Âu mạnh như vậy thì có sợ gì không? Ottoman.

-Ottoman là gì? Một đại đế quốc Hồi giáo nằm giữa Âu và Á.

-Tại sao châu Âu lại sợ Hồi giáo? Vì đó là một tôn giáo đối nghịch mạnh mẽ với Ki Tô giáo ở vùng Trung Đông.

-Đã bao giờ Hồi giáo và Ki Tô giáo đánh nhau chưa? Nhiều, nhưng nổi tiếng nhất là qua các cuộc thập tự chinh.

-Thập tự chinh là gì? Là một chuỗi các chiến dịch quân sự khai thông con đường đến mộ chúa Jesus.

Nói chung sẽ có rất nhiều ngã rẽ, như từ câu:

-Ottoman là gì? Một đại đế quốc Hồi giáo nằm giữa Âu và Á.

Mình có thể tự hỏi tiếp:

-Kỳ phùng địch thủ của Ottoman là ai? Đế quốc Nga.

-Nghe nói Nga và Thanh có đấm nhau? Ừ, ở Hắc Long Giang và nhà Thanh chiến thắng.

-Nhà Thanh có thua ở đâu không? Miến Điện và Tây Sơn đánh bại họ.

Và cứ thế, cứ thế mở dần con đường tìm về quá khứ. Còn bạn?


Đừng quên đặt câu hỏi cho mình tại Sự kiện Hỏi khó chuyên gia.

Từ khóa: 

học sử

,

lịch sử

Cách học sử của em là đọc sách + đi thực tế. Em thường đọc tổng thể trước để nắm được các mốc thời gian và phục vụ việc sâu chuỗi các vấn đề. Sau đó đối với sự kiện/nhân vật nào có hứng thú sẽ đọc nhiều sách, báo tìm hiểu nhiều chiều ý kiến về sự kiện/nhân vật đó. Cuối cùng là nhấc mông lên và đến các địa danh liên quan để tìm câu trả lời hợp lý.

Mặt khác, em nghĩ ủng hộ các dự án lịch sử có tiềm năng cũng góp phần mở rộng thêm vốn kiến thức khi mà một mình mình không có đủ lực để tìm hiểu cặn kẽ.

Trả lời

Cách học sử của em là đọc sách + đi thực tế. Em thường đọc tổng thể trước để nắm được các mốc thời gian và phục vụ việc sâu chuỗi các vấn đề. Sau đó đối với sự kiện/nhân vật nào có hứng thú sẽ đọc nhiều sách, báo tìm hiểu nhiều chiều ý kiến về sự kiện/nhân vật đó. Cuối cùng là nhấc mông lên và đến các địa danh liên quan để tìm câu trả lời hợp lý.

Mặt khác, em nghĩ ủng hộ các dự án lịch sử có tiềm năng cũng góp phần mở rộng thêm vốn kiến thức khi mà một mình mình không có đủ lực để tìm hiểu cặn kẽ.

Mình bắt đầu có hứng thú đọc lịch sử từ khi đọc facebook của Lộc, những funt fact thú vị; những câu hỏi mình ko biết khiến mình phải tự đi mày mò tìm hiểu; rồi suy luận tư cái này ra cái kia.

Chủ yếu là mình có hứng thú với truyền thuyết, thần thoại, cổ tích, tiểu thuyết, truyện dã sử, chiến tranh... từ đó có gì ko hiểu chưa rõ thì tìm hiểu rộng ra thôi.

Em thì xem hoạt hình
Xem phim
Đọc tài liệu
Xem bài của anh😜
Sau đó xào dữ kiện thành bài của mình theo phong cách viết của riêng mình.

em thì học theo kiểu chọn chủ đề mình thích sau khi xem phim hoặc đọc sách sử. Chẳng hạn như:

- Phim "Hà Nội 12 ngày đêm" - về cuộc chiến "Điện Biên Phủ trên không" -> tìm hiểu tất cả những gì có liên quan, từ các vị tướng, nguyên nhân, phương thức tác chiến, vũ khí, bối cảnh văn hóa Hà Nội khi đó....

-Đọc về Napoleon -> tìm hiểu về cuộc đời, những trận đánh lớn, binh pháp và cống hiến.

tương tự khi đọc về một chủ đề nào đó lớn, như lịch sử đất nước. Từ một chủ đề lớn đi vào mấy cái nhỏ nhỏ hơn.

em đọc sách, đọc tài liệu thật nhiều+ xem phim+tò mò

mình nói chuyện với người thân và tìm hiểu về lịch sử gia đình, nơi mình sống trước :)

Đọc sách, đặt ra nghi vấn và đi thực tế các địa điểm theo khả năng của mình, sau đó trở về bổ sung thêm những dữ liệu từ chuyến đi đó. Với những người như a, a Dũng hay những fanpage thì luôn theo dõi các bài viết để có cách hiểu mới, những chi tiết mới và cũng là một cách tiếp thu. Đối với các dự án về lịch sử, văn hoá thì tìm cách ủng hộ, chia sẻ tương ứng khả năng của mình vì ủng hộ họ cũng là ủng hộ cho niềm hi vọng sau này.
Đó là phương pháp học sử của em

Xưa học ớn nhất môn Lịch sử vì có nhiều mốc sự kiện, diễn biến & nội dung. Một thời học vẹt, đọc thật to và nhiều lần. Một thời gian sau, nâng level lên chút là vẽ mốc sự kiện theo trục (Còn nhớ cái trục diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954) cách này cũng k hiệu quả lắm.

Sau này thay đổi phương pháp vẽ sơ đồ tư duy. Học tới đâu vẽ tới đó, sau này thi nhìn vô đó rồi nhớ lại để xây dựng văn bản.

Cho đến khi đọc bài viết này của Lộc thì mình lại có thêm một phương pháp mới, có thể mình sẽ mách lại em trai mình để giúp nó học tốt hơn.

Thanks,

Đó là tìm hiểu còn muốn ghi nhớ thì sao ạ?