Bố của bạn như thế nào ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Bố ng ta dù đã ly hôn nhưng vẫn liên lạc , thăm con cái hay thậm chí là chở con cái họ đi chơi và cấp dưỡng hằng tháng, biết mọi thứ về con cái họ các kiểu.

Còn bố tôi thì chỉ cấp dưỡng nửa năm 1 lần và mấy năm ms liên lạc với mẹ mình 1 lần chứ ko bh đến thăm hay rủ đi chơi dù chỉ 1 lần , thậm chí sinh nhật , thông tin cá nhân của mik cũng ko biết😊

Có ai có ng bố như tôi không ? 😞

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Nếu có thể, cho mình gửi đến cậu lời chúc sinh nhật muộn nhé.

Không được sống cùng cả ba mẹ là một điều rất thiệt thòi và tủi thân. Nhất là việc cậu phải nghe và nhìn thấy người từng là một phần gia đình của mình, giờ thay đổi và không còn quan tâm mình nữa.

Về việc cấp dưỡng, nếu cậu đủ trưởng thành và cảm thấy bản thân cần được bù đắp xứng đáng, cậu có thể làm việc với pháp luật. Nhưng mình nghĩ điều khiến cậu đau lòng nhất là sự thiếu thốn tình cảm.

Những điều đã xảy ra là chuyện riêng giữa bố và mẹ, cậu không có lỗi gì cả. Cậu không cần phải tha thứ hay thông cảm cho bố nếu cậu không muốn. Vài năm nữa, cậu có thể vẫn ghét bố, hay thấy hối hận rồi, cũng không sao cả. Mình mong cậu được yêu thương thật nhiều, và ở bên quan tâm mẹ cậu nhé. Mình tin là sau này sẽ có người bù đắp tất cả những thiệt thòi mà cậu phải trải qua, vì cậu xứng đáng được yêu thương mà.

Trả lời

Nếu có thể, cho mình gửi đến cậu lời chúc sinh nhật muộn nhé.

Không được sống cùng cả ba mẹ là một điều rất thiệt thòi và tủi thân. Nhất là việc cậu phải nghe và nhìn thấy người từng là một phần gia đình của mình, giờ thay đổi và không còn quan tâm mình nữa.

Về việc cấp dưỡng, nếu cậu đủ trưởng thành và cảm thấy bản thân cần được bù đắp xứng đáng, cậu có thể làm việc với pháp luật. Nhưng mình nghĩ điều khiến cậu đau lòng nhất là sự thiếu thốn tình cảm.

Những điều đã xảy ra là chuyện riêng giữa bố và mẹ, cậu không có lỗi gì cả. Cậu không cần phải tha thứ hay thông cảm cho bố nếu cậu không muốn. Vài năm nữa, cậu có thể vẫn ghét bố, hay thấy hối hận rồi, cũng không sao cả. Mình mong cậu được yêu thương thật nhiều, và ở bên quan tâm mẹ cậu nhé. Mình tin là sau này sẽ có người bù đắp tất cả những thiệt thòi mà cậu phải trải qua, vì cậu xứng đáng được yêu thương mà.

Bố mình nghiêm khắc và ít nói. Nhiều lúc mình tủi thân và áp lực với cách dạy của bố nhưng mình luôn hiểu những gì bố làm luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình..

Mình rất buồn vì hoàn cảnh của bạn. Dù thế nào thì đó vẫn là người sinh ra mình trên cuộc đời này nên đó vẫn là người mình cần tôn trọng. Bố không dành sự quan tâm cho bạn và mẹ nhiều thì bạn hãy yêu thương mẹ hơn, cố gắng nhiều hơn, coi như bố đang có việc là đi rất xa. Có lẽ điều đó sẽ làm bạn đỡ buồn.

Cố gắng lên nhé, chúc bạn luôn vui!

"Người thợ thủ công nhổ cây sậy ra khỏi đám sậy,

khoét lỗ nó, và gọi nó là một con người.

Kể từ đó, nó than khóc cho đau đớn dịu dàng

buổi chia ly, chẳng bao giờ nhắc đến sự tài hoa

đã cho nó sống đời như cây sáo."

(Rumi Tinh Tuyệt trang 222)