Bố và con trai lớn cởi truồng tắm chung có phải là bình thường không?
Bạn mình mới vào ở trọ chung đi học ĐH, thì nó tắm không bao giờ đóng cửa, cởi truồng hết. Mình bảo nó là sao không ngại à, tồng ngồng vậy thì nó bảo ở nhà nó với bố nó, anh trai nó đều tắm chung cởi truồng như vậy, có gì đâu mà ngại. Này không hiểu là nó nói thiệt hay không nhỉ, chứ theo mình nghĩ là con trai lớn thì cũng cần có riêng tư chứ
cởi trần
,phong cách sống
,văn hóa
Giờ làm gì mở cửa phòng thôi cũng thấy khó chịu rồi chứ nói gì tắm rửa. Tính ra cũng lạ thật.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Em chỉ là một huyền thoại
Giờ làm gì mở cửa phòng thôi cũng thấy khó chịu rồi chứ nói gì tắm rửa. Tính ra cũng lạ thật.
Minh Tuấn Phạm