Đã yêu sách, hẳn bạn sẽ không tiếc tiền mua sách và trân trọng, nâng niu những cuốn sách bạn sở hữu. Thế rồi có người hỏi mượn sách từ bạn. Đôi lúc, kết quả của việc cho mượn là:
- Cuốn sách một đi không trở lại
- Bạn phải hỏi lên, hỏi xuống để xin lại cuốn sách của mình
- Sách bị trả lại trong tình trạng quăn mép, nhàu nát, lem bẩn
Mình từng nghe có người bạn chia sẻ là cậu ấy không bao giờ cho người khác mượn sách, mà chỉ gửi link đặt sách để họ tự mua đọc.
Quan điểm của bạn là gì? nên hay không việc cho mượn sách?

Với mình thì mình luôn sẵn lòng cho bạn bè, người thân mượn sách, thậm chí nhiều khi mình còn "quảng cáo" cuốn nào hay, thú vị để họ có thể đọc nữa. Hay khi đến dịp sinh nhật, tặng các món quà chúc mừng, mình vẫn ưu tiên chọn sách để tặng. Bởi mình nghĩ rằng, giá trị ở đây chính là sự lan tỏa.
Giống như có người từng nói: "Phải rất trân quý nhau thì mới cho mượn sách". Đúng như vậy, song không phải ai cũng có thói quen gìn giữ sách khi đọc, có người cẩn thận nâng niu, có người lại hơi "cẩu thả", ví dụ như đánh dấu sách bằng gấp mép trang, vô tình làm bẩn bìa sách,... Điều này chắc chắn sẽ làm cho chủ nhân của cuốn sách ấy rất buồn. Do đó, theo quan điểm cá nhân mình, vẫn sẽ cho bạn bè hay người thân mượn sách, chia sẻ niềm vui về sách nhưng tùy đối tượng, ví dụ một người thường vô ý đến 2, 3 lần làm hỏng sách hoặc mượn nhưng không trả thì mình sẽ nói "không" với lần tiếp theo. Và ngược lại, với những người lịch sự, biết trân trọng thì mình rất sẵn lòng.