[Book Debate] Lì xì, mừng tuổi bằng sách, theo bạn nên hay không?

  1. Sách

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

  4. Tâm sự cuộc sống

Lì xì, mừng tuổi bằng sách là nét đẹp nhân văn, trao nhau giá trị tri thức trong những ngày đầu năm...

hay Lì xì, mừng tuổi nên duy trì bằng tiền bạc và không thể thay thế?

Hãy bày tỏ suy nghĩ của bạn nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/01/17/759126850799840-1642389108.png
Từ khóa: 

book debate

,

mừng tuổi

,

lì xì

,

sách

,

noron

,

sách

,

xã hội

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Lì xì là một phong tục được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc khi vào dịp năm mới, người lớn hay tặng hồng bao (các phong bì đỏ) có tiền cho người nhỏ tuổi với hàm ý chúc may mắn. Theo quan niệm của người Trung Quốc, tiền = may mắn, được tiền = được may mắn. Tục lì xì ở Việt Nam cũng thường gắn liền với việc tặng tiền. 
Lì xì bằng sách thì tại sao không? May mắn hay không may mắn thực chất chỉ là quan niệm. Quan niệm ăn sâu vào con người và được truyền xuống qua nhiều thế hệ thì trở thành truyền thống. Nhưng không phải vì thế mà nó không thể thay đổi, chỉ có điều là sẽ khó vì để thay đổi một thứ đã tồn tại quá lâu trong tâm thức người ta thì cần rất nhiều nỗ lực. 
Tuy nhiên, mình cho rằng lì xì bằng sách hay tiền nên là lựa chọn cho tùy hoàn cảnh. Không phải lúc nào bọn trẻ nó cũng thích được tặng sách, tặng tiền để mua sách cũng được nếu trẻ yêu sách, còn nếu không yêu sách thì dù có tặng sách cũng không có giá trị mà. Suy rộng ra đến văn hóa tặng quà, mình nên tặng thứ người khác cần thay vì thứ mình muốn tặng họ. Ngoài tiền, sách, ta cũng có thể lì xì bằng nhiều thứ khác nếu không muốn tặng tiền, ví dụ như mua cái phiếu mua hàng rồi đem tặng cho người được tặng thích mua gì thì mua. 
Bản thân mình vẫn thích lì xì tiền, như vậy là đơn giản nhất mà cũng tiện nữa, ai cũng vui. Chỉ không vui lúc người ta so đo và tính toán mệnh giá đồng tiền được nhét trong bao. Mình không thích cái kiểu tư duy này. Lì xì là để chúc may mắn chứ không phải một khoản lợi nhuận mà gia chủ thu lại, người tính toán đến cả lời chúc và tấm lòng của người khác thì tặng gì cũng thấy tiếc. Cho đi là tình cảm, các cụ nói rồi của cho không bằng cách cho, cả người lì xì và người nhận lì xì đều nên hoan hỉ để một truyền thống đẹp giữ nguyên ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng nhất.
Trả lời
Lì xì là một phong tục được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc khi vào dịp năm mới, người lớn hay tặng hồng bao (các phong bì đỏ) có tiền cho người nhỏ tuổi với hàm ý chúc may mắn. Theo quan niệm của người Trung Quốc, tiền = may mắn, được tiền = được may mắn. Tục lì xì ở Việt Nam cũng thường gắn liền với việc tặng tiền. 
Lì xì bằng sách thì tại sao không? May mắn hay không may mắn thực chất chỉ là quan niệm. Quan niệm ăn sâu vào con người và được truyền xuống qua nhiều thế hệ thì trở thành truyền thống. Nhưng không phải vì thế mà nó không thể thay đổi, chỉ có điều là sẽ khó vì để thay đổi một thứ đã tồn tại quá lâu trong tâm thức người ta thì cần rất nhiều nỗ lực. 
Tuy nhiên, mình cho rằng lì xì bằng sách hay tiền nên là lựa chọn cho tùy hoàn cảnh. Không phải lúc nào bọn trẻ nó cũng thích được tặng sách, tặng tiền để mua sách cũng được nếu trẻ yêu sách, còn nếu không yêu sách thì dù có tặng sách cũng không có giá trị mà. Suy rộng ra đến văn hóa tặng quà, mình nên tặng thứ người khác cần thay vì thứ mình muốn tặng họ. Ngoài tiền, sách, ta cũng có thể lì xì bằng nhiều thứ khác nếu không muốn tặng tiền, ví dụ như mua cái phiếu mua hàng rồi đem tặng cho người được tặng thích mua gì thì mua. 
Bản thân mình vẫn thích lì xì tiền, như vậy là đơn giản nhất mà cũng tiện nữa, ai cũng vui. Chỉ không vui lúc người ta so đo và tính toán mệnh giá đồng tiền được nhét trong bao. Mình không thích cái kiểu tư duy này. Lì xì là để chúc may mắn chứ không phải một khoản lợi nhuận mà gia chủ thu lại, người tính toán đến cả lời chúc và tấm lòng của người khác thì tặng gì cũng thấy tiếc. Cho đi là tình cảm, các cụ nói rồi của cho không bằng cách cho, cả người lì xì và người nhận lì xì đều nên hoan hỉ để một truyền thống đẹp giữ nguyên ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng nhất.

Mình xin được tổng kết Book Debate này và gửi tặng 50 coin đến bạn

Lena Et Films
(23 tim) 30 coin đến anh
Nguyễn Tấn Minh Tiến
(14 tim) và 20 coin đến em
Nguyễn Duy Thiên
(13 tim). Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia bày tỏ quan điểm và mời mọi người tiếp tục đến với Book Debate tuần này nhé.

Ý tưởng hay quá! Lì xì bằng sách đề tài mà mình muốn người nhận đọc. Sau đó nếu có thực sự mở ra đọc đến cuốn mới thấy mình kẹp tiền mừng tuổi trong đó.

Vấn đề là phải là 1 tờ tiền thôi, để đủ mỏng, tránh bị phát hiện sớm. Tờ tiền phải được nhét kĩ vào phía giữa gáy sách, để tránh rớt ra (hoặc có thể dùng loại băng keo dễ tháo mà dán vào luôn).

Nên nhưng với những đối tượng người thân quen mình biết họ cũng có sở thích đọc sách ạ. Còn áp dụng với những người không quá thân quen , hay trẻ em ( thường đa số tầm tuổi mấy em nhỏ nhỏ ) rất ít bé có thói quen đọc sách. Nên mình nghĩ những đối tượng vậy vẫn cứ lì xì phong cách truyền thống sẽ ổn hơn.

Lì xì là 1 dạng cầu phúc đầu năm truyền thống từ lâu, nó có nghĩa là sức khoẻ, may mắn và tài lộc đầu năm. Nên thông thường người ta đối chiếu như thế này: Sức khoẻ -> Lời chúc, May mắn -> Màu đỏ, Tài lộc -> Tiền :)) Nên nếu muốn thay đổi thì vẫn được, tuy nhiên nó sẽ mất thời gian để thay đổi thôi. Lì xì bằng sách để trao tri thức cũng hay, nhưng sẽ không quen thôi

không, mình thích mừng lì xì bằng tiền hơn :))

em thấy việc lì xì bằng sách cũng rất ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị ấy ạ. Và đặc biệt người thích đọc sách rất thích được tặng sách. Tuy nhiên đi kèm sách mình có thể có 1 phong bao lì xì( không cần giá trị lắm ạ vì chủ yếu là tấm lòng) như thế mình sẽ vừa giữ được nét truyền thống vừa mang được nét hiện đại vào ạ.

Đối với bản thân mình, việc lì xì bằng sách sẽ là món lộc ý nghĩa cho một số người cực kì mến sách. Tuy nhiên một số người lại thích lì xì bằng tiền hơn vì họ có thể dễ dàng dùng tiền đó mua cuốn sách thiết thực mà họ muốn. Mình nghĩ bằng tiền sẽ thích hơn ạ.

Lướt qua câu này lại nhớ đến vụ mừng tuổi bằng tiền xu. Cách đây vài năm khi lần đầu tiên đi làm mừng tuổi đứa em gái bằng đồng 5k tiền xu mặt nó chảy ra rồi sút cho mình 1 phát. Nghĩ lại vẫn thấy hài.