[Book Debate] Quan điểm của bạn khi nghe câu "Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn nghèo"?

  1. Sách

Bạn suy nghĩ gì về câu nói:

"Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn nghèo"

Bạn tán thành hay chưa tán thành với tác giả của câu nói này? Vì sao vậy?

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với mọi người nhé!

Vì có thêm những câu trả lời chất lượng, góc nhìn đa dạng của mọi người, từ số Book Debate này, mình xin phép được mở rộng việc tặng coin như sau:

  • 50 coin cho câu nhiều lượt yêu thích nhiều nhất

  • 30 coin cho câu có lượt yêu thích nhiều thứ nhì

  • 20 coin cho câu có lượt yêu thích nhiều thứ ba

Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ từ anh chị em và các bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/32362319811382351-1638761408.png
Từ khóa: 

book debate

,

sách

,

noron

,

sách

Em thì ko tán thành câu này lắm ^^

Mỗi người có một nội tại khác nhau, có một óc quan sát và khả năng học hỏi khác nhau. Ai cũng phải học, chỉ là học theo cách nào thuiiii. Có người học được từ sách rất nhiều, tích luỹ rất nhiều kiến thức, tâm hồn cao hơn rộng hơn. Nhưng cũng có những người cả đời ko thèm đọc 1 chữ nào trong sách, vậy mà họ vẫn có một trái tim đầy đức sống. Họ học qua con người, thú vật, cây cối, trăng sao, dòng sông, hòn đá. "Họ nói bằng chân, bằng tay, bằng cả tóc tai và quần áo nữa,..." ^^ Anw, ngôn từ và con chữ có sự bất lực của nó ~~ 

Em thích đọc sách, nhưng em thích cảm nhận thế giới hơn :>> Đẹp ko chỉ là đẹp, trẻ thơ ko chỉ là trẻ thơ 

" "Phần lớn người ta đều không muốn bơi, cho đến lúc họ bơi được" 
Không dí dỏm sao? Dĩ nhiên người ta không muốn bơi! Người ta sinh ra để sống trên mặt đất, chứ đâu phải trong nước. Và dĩ nhiên họ cũng không muốn suy tư, họ được tạo ra để sống, không phải để suy tư! Đấy, và ai suy tư, ai coi suy tư là chuyện chủ yếu, người ấy tuy có thể tiến xa trong lĩnh vực này, nhưng chính là người ấy đã hoán đổi đất lấy nước, và sẽ có lúc chết đuối.”
Trả lời

Em thì ko tán thành câu này lắm ^^

Mỗi người có một nội tại khác nhau, có một óc quan sát và khả năng học hỏi khác nhau. Ai cũng phải học, chỉ là học theo cách nào thuiiii. Có người học được từ sách rất nhiều, tích luỹ rất nhiều kiến thức, tâm hồn cao hơn rộng hơn. Nhưng cũng có những người cả đời ko thèm đọc 1 chữ nào trong sách, vậy mà họ vẫn có một trái tim đầy đức sống. Họ học qua con người, thú vật, cây cối, trăng sao, dòng sông, hòn đá. "Họ nói bằng chân, bằng tay, bằng cả tóc tai và quần áo nữa,..." ^^ Anw, ngôn từ và con chữ có sự bất lực của nó ~~ 

Em thích đọc sách, nhưng em thích cảm nhận thế giới hơn :>> Đẹp ko chỉ là đẹp, trẻ thơ ko chỉ là trẻ thơ 

" "Phần lớn người ta đều không muốn bơi, cho đến lúc họ bơi được" 
Không dí dỏm sao? Dĩ nhiên người ta không muốn bơi! Người ta sinh ra để sống trên mặt đất, chứ đâu phải trong nước. Và dĩ nhiên họ cũng không muốn suy tư, họ được tạo ra để sống, không phải để suy tư! Đấy, và ai suy tư, ai coi suy tư là chuyện chủ yếu, người ấy tuy có thể tiến xa trong lĩnh vực này, nhưng chính là người ấy đã hoán đổi đất lấy nước, và sẽ có lúc chết đuối.”

Em tán thành câu này ạ.

Vì quy đổi ra sách là nguồn kiến thức. Kiến thức có thể áp dụng trong cuộc sống, giúp chúng ta kiếm ra tiền, giúp chúng ta thoát khỏi cơn hoạn nạn, khó khăn thì thực sự rất hữu ích, còn không thì giúp chúng ta trao đổi với mọi người, mở rộng mối quan hệ, có nhiều góc nhìn thực tế hơn về đời sống. Ngược lại, những ai không đọc sách thì dễ bị lạc hậu, đào thải vì xã hội biến chuyển không ngừng và luôn tiến về phía trước, thiếu tri thức đồng nghĩa với việc không có khả năng xoay sở với cuộc sống, thiếu ý chí tiến thủ, ”nghèo” tri thức đồng thời ”nghèo” luôn tinh thần.

Câu này thì đúng đấy, vì sao ? Vì sách giống như 1 ngọn hải đăng vậy , mình đọc sách là để mình lấy các kiến thức, các kinh nghiệm của những người đi trước, những kỹ năng của họ để mình biến nó thành của mình. Sau đó mình dùng những thông tin mà mình đã lấy được từ các tác giả để mình ứng dụng lại trong cuộc sống của bản thân. Ứng dụng nha chứ không phải mô phỏng theo, bởi vì sao? Vì có khi tất cả những gì mình biết được sẽ giúp ích mình cho sau này, còn mô phỏng theo tức là mình nhìn người ta rồi mình lại áp đặt toàn bộ cuộc sống của họ vào mình là không phải. Đọc sách là để trao dồi thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm,... rất nhiều thứ có thể giúp ích được cho mình, đồng thời, vì thông tin thay đổi theo từng giây nên mình phải cập nhật cho bản thân những xu hướng mới, những kiến thức mới, những kỹ năng, kinh nghiệm mới. Nếu không sẽ bị đào thải ra khỏi xã hội, khi đó chắc chắn nghèo là đúng theo quy trình luôn rồi đấy

Tớ không đồng ý lắm vì ở đây chưa nói rõ là giàu hay nghèo về cái gì? Và không thể khẳng định "chắc chắn" đối với một thứ chưa rõ ràng như vậy 😅 
Tớ chỉ đơn giản nghĩ rằng khi bạn chứng minh một mệnh đề là đúng thì nó phải đúng trên mọi trường hợp. Nếu nói nghèo về vật chất, nghèo về kinh tế, thì tớ có thể dẫn chứng rất nhiều người mẹ, người bà ít học nhưng tần tảo sớm hôm buôn bán ngược xuôi để thu vén cho gia đình, nhờ đó mà kinh tế gia đình họ đi lên trông thấy, thậm chí còn mở rộng kinh doanh làm đại lý lớn. Tớ cá là những người mẹ người chị đó không có thời gian đọc sách đâu, thời gian ngoài kinh doanh buôn bán họ dành hết cho gia đình con cái rồi 😅  Còn nếu nói là nghèo về kiến thức tư duy thì cũng chưa đúng nha, vì kiến thức trên sách là lý thuyết, các chị các mẹ trực tiếp thực hành luôn từ kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường đâu có qua lớp học kinh doanh nào mà buôn bán thuận lợi tư duy kinh doanh nhạy bén. Tớ nhận ra một điều rằng những tiểu thương ít học như vậy, họ thấu hiểu cái khó của thiếu học hơn hết, nên họ đặc biệt đầu tư cho tương lai của thế hệ sau, cho các con điều kiện tốt để khôn lớn và đi học đủ đầy. Ngoài ra thì, ngày xưa người dân mình ít người biết chữ nên kiến thức họ thu nhận từ sách vở có lẽ sẽ ít hơn rất nhiều so với kiến thức và kinh nghiệm được truyền thụ từ những thế hệ trước, từ đời này sang đời khác. 
Ngoài lề một chút. Nếu nói câu này đúng, vậy thì có phải nó đối lập với câu "bất cứ ai cũng có thứ đáng để ta học hỏi" rồi không?
Mình tán thành câu này nhé.
Vì sao?
Vì nếu quy sách là một loại vật chất. Bạn đọc 1 quyển thì chỉ có 1 vật chất. Đọc 10 quyển sẽ có 10 vật chất. Vậy suy ra càng đọc nhiều càng nhiều vật chất. Chứng tỏ đọc sách có thể không giàu do lượng vật chất còn tùy thuộc vào số sách loại sách ta đọc nhưng nếu không đọc thì chắc chắn sẽ nghèo do có tích được ít vật chất nào đâu nhỉ😋😋🤣🤣

Đọc sách chắc chắn làm giàu cho tác giả và người bán sách :v nhưng không đọc chắc chắn là minh mẫn tỉnh táo hơn để không đốt tiền cho hai nhân vật trên một cách vô nghĩa :v

Mình xin kết thúc Book Debate này và gửi tặng phần thưởng 50 coin đến bạn

Vũ Đình Anh Khoa
, 30 coin đến anh
Nguyễn Tấn Minh Tiến
và 20 coin đến bạn Ngân thân mến.

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia đóng góp, chia sẻ quan điểm trong Book Debate này, hẹn gặp lại mọi người ở Book Debate mới nhất ạ :)