Buổi hẹn đầu tiên nên đi ăn gì?

  1. Tình yêu

Các bác gợi ý giúp em hôm đầu thì nên đi ăn gì ko sang chảnh quá mà cũng ko phèn quá với 🙏🏻@@

Từ khóa: 

tình yêu

Đi ăn xiên bẩn 😃👉👈

Con gái thích những thứ đơn giản thui ăn gì cũng được nhưng mà các anh không hiểu nên cứ làm quá, cứ nghĩ hẹn hò là phải sang chảnh tốn kém này nọ. Thực ra cứ chọn nơi nào phù hợp với tài chính cá nhân, nên thăm dò về tính cách bạn nữ để chọn địa điểm và món ăn cho phù hợp. Buổi hẹn đầu tiên ăn gì đó nhẹ nhàng, né mấy món có mùi, món có xương, lẩu, nướng gì cũng né vì ám mùi và đa số bạn nữ sẽ giữ kẽ nên ăn khá ít:)) 

Trả lời

Đi ăn xiên bẩn 😃👉👈

Con gái thích những thứ đơn giản thui ăn gì cũng được nhưng mà các anh không hiểu nên cứ làm quá, cứ nghĩ hẹn hò là phải sang chảnh tốn kém này nọ. Thực ra cứ chọn nơi nào phù hợp với tài chính cá nhân, nên thăm dò về tính cách bạn nữ để chọn địa điểm và món ăn cho phù hợp. Buổi hẹn đầu tiên ăn gì đó nhẹ nhàng, né mấy món có mùi, món có xương, lẩu, nướng gì cũng né vì ám mùi và đa số bạn nữ sẽ giữ kẽ nên ăn khá ít:)) 

Đơn giản bỏ ra 600k mua 2 vé buffe vào ăn cái gì cũng có kính thưa các loại nướng lẩu xào chiên bla bla bla.

Ôi đang giãn cách xã hội mà được đi hẹn hò cũng là một sự sang chảnh đó ạ :)
Mình nghĩ bạn thử tìm hiểu sở thích của bạn nữ xem sao. Nhưng thông thường thì bạn có thể cân nhắc:
- Địa điểm trong nhà, thoáng mát, đủ ánh sáng. Đừng chọn ngoài trời hay vỉa hè buổi đầu nha.
- Món ăn: tốt nhất là những món có thể ngồi ăn lâu cùng nhau như lẩu, nướng. Những món nhẹ nhàng kiểu bún phở cũng ổn. Đừng chọn mấy món phải gặm, có mùi, hay dễ dính răng như là vịt quay, sườn, cháo lòng, bún đậu mắm tôm.
- Chi phí: Không rẻ cũng không sang chảnh quá. Mình nghĩ độ 200 - 400k là ổn cho một bữa ăn nhỉ? 
Quan trọng là cử chỉ quan tâm với bạn ấy nhaaaa. Siêu ăn điểm :) 

Dành cho bạn là gái: "Ăn thịt nó cho chị!"

Dành cho bạn là trai: Phụ thuộc vào thời gian - ngân sách - mối quan hệ - sở thích của bạn nữ.

Thời tiết mát mẻ: Hỏi bé nó muốn ăn lẩu/nướng hay ăn ốc

Thời tiết nóng nực: Hỏi bé đó muốn ăn phở cuốn hay nem lụi nha trang, ăn xong dắt bé ra quán nước hồ Tây ngồi, cũng không mắc tiền lắm, mát mẻ mà cũng có thể dắt bé nó ăn kem.

Món ăn nhanh thì ăn xong đi cafe hoặc dạo đường cũng hay. 

Thực ra em cứ bình thường đi, đừng câu nệ quá, nhưng vẫn để cho người ta thấy mình coi trọng buổi hẹn là được. Buổi hẹn đầu tiên nếu em quan sát kỹ em sẽ tìm được rất nhiều thông tin hữu ích cho buổi tiếp theo, ví dụ hỏi bé nó bình thường đi ăn với bạn bè hay ăn gì, có chỗ nào hay đến không? Em cũng nói về món em thích, chỗ em hay đến, trao đổi thông tin cởi mở... Sau này em sẽ biết, bạn nữ có thật sự để tâm tới em không hay chị CHƠI QUA ĐƯỜNG thôi chẳng hạn.

Chị thấy việc sang chảnh với bình dân rất khó để nói. Bởi có những bạn nữ giống như chị, chỉ thích nhậu ở 1 nơi vui thôi, không câu nệ sang chảnh. 

Em đừng cố ép mình vào chỗ em không thể, đôi khi em cố vào đó những lại không cư xử phù hợp với nơi đó thì còn lố bịch hơn. 

Theo đề xuất của mình thì hai bạn có thể đi ăn uống tâm sự trong những quán ăn vặt/cà phê/quán ăn được trang trí xinh xinh nè, gam màu ấm các thứ.
Còn mình với người yêu của mình là đi la cà quán ốc ven đường rồi cà phê vỉa hè 😂, mình nghĩ miễn là không gian thoải mái, đồ ăn thức uống ngon ngon và hai người có thể trò chuyện tự nhiên là ổn áp nhất á.

Đậu hủ thúi! :))

Như chị với chồng chị hiện tại buổi hẹn gặp mặt riêng đầu tiên là ăn ốc, uống rượu mơ tâm sự.

ăn gì cũng được, đừng ăn con nhà người ta buổi đầu tiên là được. kk

Ăn xúc xích, ngon mà 

Ba ba nấu chuối , mặc dù chưa ăn bao giờ nhưng bạn có thể lựa chọn món này ngày mưa lạnh nhẹ !