Cá nhân bạn thường đọc sách theo bản năng hay đọc theo phương pháp bài bản?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Sau khi đọc bài viết "Tại sao đọc sách cũng nguy hiểm?" trên Noron

Liên bỗng cảm thấy muốn đặt ra câu hỏi này. Việc đóng đúng là quan trọng, nhưng ngay từ những năm tháng thơ ấu, có ai hướng dẫn cho chúng ta đọc thế nào đâu, đa số là đọc theo bản năng. Dần dần điều đó thành thói quen khó bỏ. Các phương pháp đọc thì có rất nhiều nguồn thông tin cung cấp, những liệu chúng ta có thực sự áp dụng hay vẫn vô thức đọc theo bản năng nhỉ?

Nếu Liên được nghe các bạn trải lòng về việc đọc của bản thân thì thật tốt quá!

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình thường đọc sách theo phương pháp do tự mình rút ra. Dĩ nhiên để làm được như vậy thì mình cũng từng trải qua giai đoạn đọc theo bản năng.

Mình nghĩ bản năng không phải là hạn chế, bởi nó là năng lực chúng ta dễ nhận biết và thoải mái, tự nhiên nhất khi sử dụng. Dường như mọi phương pháp, kỹ năng được hoàn thiện nhuần nhuyễn thì cũng có thể được coi là bản năng thứ hai phải không nhỉ?

Quay lại câu chuyện đọc, trước đây mình từng là giáo viên dạy đọc sách. Để hướng dẫn cho các bạn học sinh biết cách đọc thì dĩ nhiên cần chia sẻ các phương pháp cụ thể, dễ thực hành. Trong quá trình ấy, mình có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về các phương pháp, chiến thuật đọc. Nhưng để mang lại hiệu quả thực sự, mình thấy mỗi người cần tìm ra con đường để cá nhân hóa những phương pháp theo cách phù hợp với bản năng của họ.

Với mình thì giá trị, niềm vui nhận lại từ việc đọc sách là điều quan trọng hơn so với câu chuyện bản năng hay phương pháp bạn ạ.

Trả lời

Chào bạn, mình thường đọc sách theo phương pháp do tự mình rút ra. Dĩ nhiên để làm được như vậy thì mình cũng từng trải qua giai đoạn đọc theo bản năng.

Mình nghĩ bản năng không phải là hạn chế, bởi nó là năng lực chúng ta dễ nhận biết và thoải mái, tự nhiên nhất khi sử dụng. Dường như mọi phương pháp, kỹ năng được hoàn thiện nhuần nhuyễn thì cũng có thể được coi là bản năng thứ hai phải không nhỉ?

Quay lại câu chuyện đọc, trước đây mình từng là giáo viên dạy đọc sách. Để hướng dẫn cho các bạn học sinh biết cách đọc thì dĩ nhiên cần chia sẻ các phương pháp cụ thể, dễ thực hành. Trong quá trình ấy, mình có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về các phương pháp, chiến thuật đọc. Nhưng để mang lại hiệu quả thực sự, mình thấy mỗi người cần tìm ra con đường để cá nhân hóa những phương pháp theo cách phù hợp với bản năng của họ.

Với mình thì giá trị, niềm vui nhận lại từ việc đọc sách là điều quan trọng hơn so với câu chuyện bản năng hay phương pháp bạn ạ.

Đọc cách nào có lợi nhiều nhất cho mình, để mình biết mà áp dụng thành công vào cuộc sống thì đọc thôi. Đừng nghĩ nhiều quá việc đọc có phương pháp hay không vì mấy cái phương pháp nó dễ tạo ra tâm lý ảo tưởng rằng việc đọc đang có hiệu quả lắm. Mình nhìn ra người đọc hay không đọc với đọc cũng như không rất nhanh vì họ khác nhau rõ rệt lắm.

Em đọc sách thì trước khi đọc vào nội dung là em đọc phần mục lục trước,sau đó thấy nội dung nào hay thú vị là em đọc trước, rồi mới đọc những phần còn lại.

à há đang lướt lướt thây câu này cũng đơ mất mấy giây đấy :))) nghĩ lại thì đúng là việc đọc của mình chẳng có phương pháp gì sất nhưng mình thấy nó vẫn ok với mình thì mình duy trì thôi. Đơn giản là ngó qua bìa trước, bìa sau, mục lục rồi đọc từ đầu đến cuối. Mình đọc kiểu vậy.