Các anh chị Noron thời sinh viên đi làm buổi tối khi hết xe buýt mà lại chưa có tiền mua xe máy bằng cách nào?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Ngày xưa các anh chị Noron đi làm buổi tối khi hết xe buýt bằng cách nào vậy. Mong anh chị hãy chia sẻ cho tụi sinh viên như em biết để có kinh nghiệm, chứ đi hai cẳng mệt quá rồi huuhuhu....

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Mình đi làm chưa về quá xe buýt bao giờ, chỉ có đi chơi thôiii. Nhưng nếu thi thoảng mới về muộn thì bạn gọi Be hoặc Grab cũng ổn, có lần mình gọi lúc 1h sáng mà cái anh tài xế cũng nhiệt hình có tâm lắm, tuy phải chấp nhận đêm thì sẽ đắt hơn một chút. 

Mình cũng định tiết kiệm mua xe, nhưng nói thật là lâu, cuối cùng cuối năm 3 mẹ mình mua luôn xe cho :)) Nếu bạn chưa có xe thì vẫn nên canh về trước 10h tối, làm thêm mà sau thời gian đó nghe chừng cũng hơi mệt nha. Còn là sinh viên nên tốt nhất mình nghĩ vẫn nên quan trọng sức khỏe, học tập và sự an toàn thay vì tiền bạc nha. 

Trả lời

Mình đi làm chưa về quá xe buýt bao giờ, chỉ có đi chơi thôiii. Nhưng nếu thi thoảng mới về muộn thì bạn gọi Be hoặc Grab cũng ổn, có lần mình gọi lúc 1h sáng mà cái anh tài xế cũng nhiệt hình có tâm lắm, tuy phải chấp nhận đêm thì sẽ đắt hơn một chút. 

Mình cũng định tiết kiệm mua xe, nhưng nói thật là lâu, cuối cùng cuối năm 3 mẹ mình mua luôn xe cho :)) Nếu bạn chưa có xe thì vẫn nên canh về trước 10h tối, làm thêm mà sau thời gian đó nghe chừng cũng hơi mệt nha. Còn là sinh viên nên tốt nhất mình nghĩ vẫn nên quan trọng sức khỏe, học tập và sự an toàn thay vì tiền bạc nha. 

Đi bộ, hoặc đi nhờ xe bạn thôi em. Đi bộ thì đi gần, nhờ xe lâu dài thì share tiền xăng

Mình cũng là sinh viên đi làm như bạn đây, cũng đi làm nhưng là làm ca ngày. Tình huống bạn đặt ra khó qua đấy 🥲. Không xe bus, không xe máy thì làm tạm con xe đạp cũng được bạn ạ. Vừa khỏe lại vừa tiện hơn đi bộ. Nhưng mà tớ cứ khuyên cậu là nên cố gắng sắp xếp làm ca ngày cho đỡ vất vả với cả nguy hiểm. 

Ngày xưa cũng mải đi làm thêm nhiều nhưng may chỗ làm gần trọ nên suốt ngày đi bộ đi học đi làm. 

Có 3 giải pháp:

  1. Là bạn bắt xe buýt sớm hơn lịch bthg, để tránh bị lỡ chuyến hoặc không có chỗ mà ngồi. Đến chỗ làm sớm còn hơn là đến muộn. 
  2. Làm thân dần với các bạn đại học, xem thằng nào nhà gần chỗ làm thì làm thân, nếu buổi chiều tan học thì nhờ nó chở qua chỗ làm luôn. (cách này hơi phiền, với cả lịch học kp lúc nào cũng buổi chiều)
  3. Chịu khó đi sớm, làm công việc kiếm được nhiều tiền, hoặc dành thời gian hè làm full-time, lấy tiền mua xe máy 2hand, hoặc xe máy trả góp. 

Cố gắng chịu khó đi bằng 2 cẳng một thời gian nữa, tự mua xe đi đi đi lại đỡ vất vả, đi bộ mãi thì không tìm được công việc nào ngon nghẻ đâu 😂

mk nghĩ cach duy nhất dễ nhất là c tìm một công việc phù hợp với thời gian giờ giấc. Cố gắng ứng tuyển vào những chỗ ở trục đường chính thì sẽ rất gần bến buýt. Và thường thì những trục đường chính xe chạy tới 10h, 10h30 tối cơ. 

Mk học tới năm 4 rồi những vẫn đi xe buýt cả đi bộ. Trộm vía tìm được chỗ lm, chỗ học tiện đường cả gần nhà, Chúc b may mắn nha.