Các bạn cảm thấy thế nào về mọi người nói những từ ngữ không hay về người hướng nội?

  1. Tâm sự cuộc sống

Theo mình thì cảm thấy họ đóng khung quá luôn trong khi mỗi người sẽ thiên biến vạn hoá với những tình huống khác nhau và có phần phiến diện chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài ,sao mà biết được nội tâm của họ đang nghĩ gì chứ, chỉ muốn nhắn nhủ mấy bạn hướng nội (nếu đọc ở đây) rằng kệ những lời họ nói và thực sự hiểu bản thân là người như thế nào.muốn gì,cần gì,trở thành một người đúng như bản thân mong đợi,biết tận dụng điểm mạnh để trở nên tốt hơn.

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Sự thật là mình đã quá quen với mấy lời nhận xét như là: Chảnh, ngơ, nhút nhát, trầm tính, chậm, ít nói, nhạt, thích tự cô lập, ích kỷ, im im, vô tâm,... rồi
Khi mà từ bé đến tận bây giờ, mình luôn được rất nhiều người cho rằng:
- Phải tích cực lên chứ, hoạt bát lên chứ, cởi mở vui vẻ lên chứ!
- Giao tiếp nhiều thì mới có nhiều mối quan hệ, mới thành công được.
Đôi khi cũng buồn vì những lời nói kiểu như là:
- Sao em ít nói thế?
- Em có vẻ sống ảo nhờ?
- Người như em chắc nhạt lắm!
- Kiểu này không hợp làm marketing đâuu
Sống trong một xã hội hướng ngoại, với những định kiến như kiểu là hướng nội sẽ rụt rè, nhút nhát, yếu đuối, kém cỏi,... khiến đôi khi mình nghi ngờ chính bản thân rằng: liệu mình có vấn đề trong tính cách à? Hay gặp vấn đề về tâm lý ta?,...
Mãi sau này mình mới nhận ra chân lý là: kệ mấy lời nói đó đi. Đôi khi bản thân mình còn chẳng hiểu nổi mình thì làm sao bắt người khác hiểu mình được.
https://cdn.noron.vn/2022/06/28/introvert-1545301791014775353332-crop-1545301798543988031728-1656409399.jpg
Chậm một chút, ít nói một chút, trầm tính một chút cũng chẳng có sao. Mình đâu có tách biệt bản thân ra khỏi xã hội. Chỉ là những người như mình thích ở một mình, thích quan sát, và làm mọi thứ một mình, cũng thích âm thầm quan tâm người khác mà không muốn thể hiện ra ngoài.
Tin mình đi người hướng nội cũng có những khả năng vượt trội khác như là: giỏi lắng nghe, giỏi quan sát, giỏi tự lập, giỏi nhẫn nhịn,... và đặc biệt là có “sức mạnh của sự tĩnh lặng trong một thế giới không ngừng nói” :)))
Còn ai đến bây giờ vẫn nghĩ là người hướng nội không thành công được đâu, không hợp với ngành abcxyz được đâu, thì là một thiếu sót cực kỳ lớn. Không tin mình thì cũng tin số liệu thống kê nhé: Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, tỷ lệ những người thành công là người hướng nội chiếm tới 70%, người hướng nội, rất thích hợp để làm lãnh đạo đó.
Luôn có những nơi tuyệt vời dành cho người hướng nội. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng lặng lẽ rồi tự khiến bản thân mình trở nên vô hình được đâu nha. Có những thứ là điều kiện cần và đủ trong công việc và trong cuộc sống. Vậy nên hãy học cách nói, học cách thảo luận, học cách chia sẻ,...để biến sự im lặng là lựa chọn của chính mình.
Cuối cùng, bạn là ai thì cũng hãy tôn trọng tính cách của người khác. Đừng áp đặt bất cứ điều gì cả. Vì chúng ta đều rất tuyệt vời, chỉ là không phải ai cũng nhận ra điều đó thôi.
Trả lời
Sự thật là mình đã quá quen với mấy lời nhận xét như là: Chảnh, ngơ, nhút nhát, trầm tính, chậm, ít nói, nhạt, thích tự cô lập, ích kỷ, im im, vô tâm,... rồi
Khi mà từ bé đến tận bây giờ, mình luôn được rất nhiều người cho rằng:
- Phải tích cực lên chứ, hoạt bát lên chứ, cởi mở vui vẻ lên chứ!
- Giao tiếp nhiều thì mới có nhiều mối quan hệ, mới thành công được.
Đôi khi cũng buồn vì những lời nói kiểu như là:
- Sao em ít nói thế?
- Em có vẻ sống ảo nhờ?
- Người như em chắc nhạt lắm!
- Kiểu này không hợp làm marketing đâuu
Sống trong một xã hội hướng ngoại, với những định kiến như kiểu là hướng nội sẽ rụt rè, nhút nhát, yếu đuối, kém cỏi,... khiến đôi khi mình nghi ngờ chính bản thân rằng: liệu mình có vấn đề trong tính cách à? Hay gặp vấn đề về tâm lý ta?,...
Mãi sau này mình mới nhận ra chân lý là: kệ mấy lời nói đó đi. Đôi khi bản thân mình còn chẳng hiểu nổi mình thì làm sao bắt người khác hiểu mình được.
https://cdn.noron.vn/2022/06/28/introvert-1545301791014775353332-crop-1545301798543988031728-1656409399.jpg
Chậm một chút, ít nói một chút, trầm tính một chút cũng chẳng có sao. Mình đâu có tách biệt bản thân ra khỏi xã hội. Chỉ là những người như mình thích ở một mình, thích quan sát, và làm mọi thứ một mình, cũng thích âm thầm quan tâm người khác mà không muốn thể hiện ra ngoài.
Tin mình đi người hướng nội cũng có những khả năng vượt trội khác như là: giỏi lắng nghe, giỏi quan sát, giỏi tự lập, giỏi nhẫn nhịn,... và đặc biệt là có “sức mạnh của sự tĩnh lặng trong một thế giới không ngừng nói” :)))
Còn ai đến bây giờ vẫn nghĩ là người hướng nội không thành công được đâu, không hợp với ngành abcxyz được đâu, thì là một thiếu sót cực kỳ lớn. Không tin mình thì cũng tin số liệu thống kê nhé: Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, tỷ lệ những người thành công là người hướng nội chiếm tới 70%, người hướng nội, rất thích hợp để làm lãnh đạo đó.
Luôn có những nơi tuyệt vời dành cho người hướng nội. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng lặng lẽ rồi tự khiến bản thân mình trở nên vô hình được đâu nha. Có những thứ là điều kiện cần và đủ trong công việc và trong cuộc sống. Vậy nên hãy học cách nói, học cách thảo luận, học cách chia sẻ,...để biến sự im lặng là lựa chọn của chính mình.
Cuối cùng, bạn là ai thì cũng hãy tôn trọng tính cách của người khác. Đừng áp đặt bất cứ điều gì cả. Vì chúng ta đều rất tuyệt vời, chỉ là không phải ai cũng nhận ra điều đó thôi.

Nói lời không hay về người hướng nội tức là bạn chưa biết rõ thực sự chúng tôi có thể làm được những gì trong tương lai. Để rồi xem https://cdn.noron.vn/2022/06/28/7462210936785211-1656423128.jpg

Không mấy bận tâm, bởi vì vốn mọi người hiểu sai về cách định nghĩa nó rồi. 

Mình vẫn băn khoăn không biết tại sao người ta rất quan tâm việc bản thân hướng nội hướng ngoại làm gì nhỉ?

Có ai cho tui lời giải thích được không ạ!