Các bạn có ai bị bệnh lười cực lười không?

  1. Kỹ năng mềm

Tuy biết rằng mình có thể làm rất nhanh nhưng lại rất nhác làm mà cần phải có động lực nào đó.?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

t thì thường xuyên bạn ạ :3, do làm về mảng hơi thiên hướng nghệ thuật, nên là lắm lúc cạn idea, cạn hết sức sống, thì ngồi thừ ra, chả làm gì, mặc kệ luôn deadline, cho dù có bị dí nhưng k có í tưởng thì có vẽ lên cũng chỉ vài nét cẩu thả, nên tiêu chí mình là hứng thì làm k thì thôi -> Đấy là cá nhân mình hơi artist 1 xíu nên mới có cách sống này nhưng nếu bạn qtrong về vấn đề tiền bạc, gia đình, thời gian thì ĐỪNG NÊN NHƯ MÌNH :v

Trả lời

t thì thường xuyên bạn ạ :3, do làm về mảng hơi thiên hướng nghệ thuật, nên là lắm lúc cạn idea, cạn hết sức sống, thì ngồi thừ ra, chả làm gì, mặc kệ luôn deadline, cho dù có bị dí nhưng k có í tưởng thì có vẽ lên cũng chỉ vài nét cẩu thả, nên tiêu chí mình là hứng thì làm k thì thôi -> Đấy là cá nhân mình hơi artist 1 xíu nên mới có cách sống này nhưng nếu bạn qtrong về vấn đề tiền bạc, gia đình, thời gian thì ĐỪNG NÊN NHƯ MÌNH :v

Có chứ. Lâu lâu mình cứ lười chảy thây ra, chỉ muốn nằm, ngồi một chỗ, không muốn động tay động chân, đến ăn còn lười luôn ấy. Bệnh đó với mình thường chỉ diễn ra trong cùng lắm là vài ngày, uể oải, không làm gì được. Những lúc như thế có cố mình cũng không thể tìm ra động lực gì để vác mông ngồi dậy được.

Tuy nhiên lâu lâu mình vẫn phải tự vật lộn để thoát khỏi cái bệnh đó. Ví dụ lúc đó đang cần làm việc nhưng lại quá lười, mình sẽ tự nhắc bản thân nếu không làm thì sẽ chịu hậu quả gì (ảnh hưởng đến công việc chung, bị dồn deadline, bị sếp mắng, rồi sẽ còn mệt mỏi hơn, nên thà giờ dậy làm đi, để dồn lại là ngập mặt luôn...).

Hầu như ai cũng có những thời điểm mệt rũ ra, chỉ muốn một ngày ko bị thúc ép, mặc kệ mọi thứ. Mình hay gọi đó là trạng thái buông lỏng + thả trôi, đến đâu thì đến.

Mình thi thoảng cũng bị, nhưng mình chỉ bị tối đa 1-2 ngày thôi. Tháng chắc cũng có 1-2 lần như thế .

Mình nghĩ nó cũng hợp lý, vì cơ thể, đầu óc bạn cũng cần nghỉ ngơi nên thi thoảng bạn cũng cần phải nuông chiều nó chút. Nhưng có giới hạn ko thả trôi quá lâu, vì mình luôn tự dặn mình lười lâu quá, hậu quả lúc back lại để giải quyết rất cực thân :))