Các bạn có tin vào tâm linh không?

  1. Tâm linh

Ở Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung phần lớn tín ngưỡng, tin vào tâm linh. Đặc biệt càng nhiều tiền càng tin vào tâm linh, có thể nói là mê tín dị đoan. Có người thỉnh thoảng đi xem bói vì tính tò mò phỏng đoán hiện tại, tương lai. Có người xem bói để quyết định con đường kinh doanh, cưới xin,... Còn bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này thế nào, cùng bàn luận nhé!

Từ khóa: 

tâm linh

Mình nghĩ là kết luận nhiều tiền thì càng tin vào tâm linh có vẻ hơi vội vàng, mình biết nhiều người thành đạt trong kinh doanh mà cũng không thiết tha với bói toán lắm. Tâm linh không nên được hiểu là bói toán hay mê tín dị đoan, nó lớn hơn thế rất nhiều và mỗi người có cách tiếp cận khác nhau.

Tin vào bất cứ điều gì ngoài trực giác và cái biết sự thật của mình đều không phải là tâm linh thực sự. Những yếu tố như xem bói, phong thủy cải vận, tarot chỉ là các giả thuyết và dự báo mang tính tham khảo để giúp cuộc sống của bạn tốt hơn. Quan trọng là bạn biết chọn lọc và tin vào quyết định của mình khi tâm bạn bình an sáng suốt thì niềm tin sẽ chân thật. Nếu bạn đi tiếp thu các kiến thức đó mà dính mắc vào tham sân si thì lúc đó chúng sẽ là chướng ngại làm cho bạn phiền não, niềm tin lúc này mới là mù quáng.

Trả lời

Mình nghĩ là kết luận nhiều tiền thì càng tin vào tâm linh có vẻ hơi vội vàng, mình biết nhiều người thành đạt trong kinh doanh mà cũng không thiết tha với bói toán lắm. Tâm linh không nên được hiểu là bói toán hay mê tín dị đoan, nó lớn hơn thế rất nhiều và mỗi người có cách tiếp cận khác nhau.

Tin vào bất cứ điều gì ngoài trực giác và cái biết sự thật của mình đều không phải là tâm linh thực sự. Những yếu tố như xem bói, phong thủy cải vận, tarot chỉ là các giả thuyết và dự báo mang tính tham khảo để giúp cuộc sống của bạn tốt hơn. Quan trọng là bạn biết chọn lọc và tin vào quyết định của mình khi tâm bạn bình an sáng suốt thì niềm tin sẽ chân thật. Nếu bạn đi tiếp thu các kiến thức đó mà dính mắc vào tham sân si thì lúc đó chúng sẽ là chướng ngại làm cho bạn phiền não, niềm tin lúc này mới là mù quáng.

Mình tin và nhìn vấn đề đó như một nét văn hoá, tín ngưỡng, triết học xã hội hơn các hiện tượng thần bí. Một thời gian trước, khi chủ nghĩa cộng sản lên ngôi, các yếu tố tâm linh trong văn hoá dân tộc bị loại bỏ và bài xích khá nhiều (mình không định bàn về tính đúng sai của các tư tưởng chính trị, chỉ đang nêu một hiện tượng lịch sử). Tuy nhiên tín ngưỡng chỉ là tín ngưỡng, là một phần của văn hoá, và yếu tố tín ngưỡng tâm linh luôn có giá trị trong đời sống văn hoá, tinh thần của mỗi dân tộc. Người lớn trong nhà thường có thói quen đi gọi hồn, chuyện đúng sai không bàn, nhưng cũng là phần khuây khoả nỗi nhớ với người đã khuất và mang cho người ở lại sự thanh thản trong tâm hồn, mình nghĩ nó là điểm tốt thôi.

Hay chuyện bói toán cũng nhiều phần để giải toả thắc mắc và các vấn đề tâm lý, nét văn hoá này được chia sẻ giữa nhiều văn hoá Đông Tây Kim Cổ, nghĩa là xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của con người.

Hay chuyện vàng mã, vốn là một câu chuyện huyền sử của một tay buôn giấy bên Trung Quốc để bán dc nhiều giấy hơn, rồi lan ra đến nhiều quốc gia khác, qua nhiều thế hệ rồi thành văn hoá chung.

Nên xem xét tính đúng sai của tín ngưỡng tâm linh cũng khá vô nghĩa, vì luôn sẽ có người tin dù có ai cố gắng chứng minh thế nào đi chăng nữa. Niềm tin đó, cũng như các tôn giáo khác, là một giải pháp cho nhu cầu tự nhiên của con người bất kể ở đâu, bất kể thời nào. Nó sẽ luôn tồn tại thôi, ko bằng cách này hay cách khác.

Theo ý kiến của mình thì ban đầu tôn giáo, tín ngưỡng sinh ra là do con người chưa giải thích được những hiện tượng tự nhiên như mưa gió, sấm chớp, sinh lão bệnh tử... Ko tìm được cách lý giải hợp lý nên con người tìm cách quy những hiện tượng trên cho cái gì đó cao hơn, siêu nhiên. Từ đó sinh ra tín ngưỡng thờ cúng thần linh rồi nó phát triển mạnh lên thành tôn giáo. Sau này, khi khoa học phát triển hơn, con người có thể giải thích được 1 số hiện tượng tự nhiên thì các tín ngưỡng này dần dần biến mất (hiện tại chắc ko nhiều nơi còn thờ thần bão hay thần lửa). Tuy nhiên, thói quen đổ những thứ ko kiểm soát/ giải thích được cho những thế lực siêu nhiên thì vẫn ko thay đổi.

Ở các thời đại sau này, khi xã hội phân hóa giai cấp, tôn giáo còn phát triển do mâu thuẫn xã hội giữa các giai cấp với nhau. Giai cấp bị trị, bị áp bức tìm kiếm niềm tin từ tôn giáo, niềm tin rằng tương lai tốt đẹp nếu mình sống tốt đời đẹp đạo, ko tranh đấu (kiểu quả báo/ nhân qủa của đạo phật) hay kiếp sau (luân hồi), hay lên thiên đường (cơ đốc giáo, hồi giáo, ai cập...) và những kẻ áp bức sẽ có tương lai ko tốt đẹp. Giai cấp thống trị cũng rất thích điều này vì hầu hết tôn giáo đều khuyên con người ta sống cam chịu và thúc đẩy tôn giáo phát triển. Thật ra cũng có mặt tốt của nó là khuyên con người ta sống tốt làm việc thiện nhưng cách giới hạn hành động của con người thông qua nỗi sợ hãi 1 cái gì đấy hư vô mờ mịt theo mình là khá nhảm. Sau này tôn giáo có nhiều biến tướng khác ko được tốt đẹp cho lắm, kiểu "bán vé lên thiên đường" của nhà thờ, hay cứ đem tiền đi cúng bái để xóa mọi tội lỗi, hay hồi giáo cực đoan...

Còn càng nhiều tiền thì càng tin thì là do tâm họ có quỷ thôi, kinh doanh muốn giàu thì thế nào chẳng có mánh khóe, phải đạp lên người khác để đi lên và họ cần niềm tin vào cái gì đó để xoa dịu bản tâm của mình, tôn giáo, tín ngưỡng cho họ cái đó. Việc xem bói, xem ngày... cũng chỉ đơn giản là con người cần niềm tin vào tương lai tốt đẹp sẽ đến với mình thôi.

Nói chung chốt lại thì theo mình tôn giáo tín ngưỡng xuất hiện và tồn tại là do sự yếu đuối và thiếu kiến thức của con người.

Cá nhân mình ko tin vào tâm linh, ko tin vào tôn giáo.

Tín ngưỡng, tâm linh là một nét đẹp văn hoá có từ xa xưa đã xuất hiện, và đến bây giờ nó đi vào người dân như một thói quen, nên chúng ta vẫn thường tin vào tín ngưỡng và tâm linh, khi chúng ta tin vào đó thì chúng ta cũng tin chúng chắc chắn tồn tại, kể cả những điều khoa học chưa chứng minh. Nhưng tin như thế nào còn tuỳ thuộc vào từng người, địa phương. nhưng đừng tin một cách mù quáng mà phủ nhận khoa học.

VD: người sợ ma như mình vẫn tin là có ma tồn tại. Tuy chưa gặp và khoa học chưa chứng minh 😂😂😂😂😂😂