Các bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu khi nghe lời cảm ơn của người khác chưa?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Lời cảm ơn từ những kẻ đã "giết chết" mình:)) Đây là lời cảm ơn bản thân mình cảm thấy cực kỳ khó chịu, với ai cũng được nhưng với những kẻ này lại tôi có cảm giác như họ đang cảm thấy áy náy vì đã làm sai với mình, trong khi trước đó họ lại cư xử với mình không giống như 1 con người. Họ đâm mình 1 nhát chết tươi và còn phỉ báng mình, sau đó vì mình quay ra giúp đỡ họ trong lúc họ khó khăn, họ lại quay lại xin lỗi rồi còn cảm ơn mình đủ kiểu nữa:)) Tôi luôn tự hỏi tại sao họ không đâm thêm vài nhát nữa đi cho nó ngầu, cho nó đồng bộ, dù gì ăn cháo đá bát cũng là câu nói thích hợp với họ hơn là hành động cảm ơn và xin lỗi:))

Trả lời

Lời cảm ơn từ những kẻ đã "giết chết" mình:)) Đây là lời cảm ơn bản thân mình cảm thấy cực kỳ khó chịu, với ai cũng được nhưng với những kẻ này lại tôi có cảm giác như họ đang cảm thấy áy náy vì đã làm sai với mình, trong khi trước đó họ lại cư xử với mình không giống như 1 con người. Họ đâm mình 1 nhát chết tươi và còn phỉ báng mình, sau đó vì mình quay ra giúp đỡ họ trong lúc họ khó khăn, họ lại quay lại xin lỗi rồi còn cảm ơn mình đủ kiểu nữa:)) Tôi luôn tự hỏi tại sao họ không đâm thêm vài nhát nữa đi cho nó ngầu, cho nó đồng bộ, dù gì ăn cháo đá bát cũng là câu nói thích hợp với họ hơn là hành động cảm ơn và xin lỗi:))

Tùy vào hoàn cảnh bạn ạ!

Nếu nó đên từ người thân, bạn bè thân thì mình cảm nhận ko cần thiết. Thay vì cảm ơn hãy giữ trong lòng, mình cảm cái ơn mà họ đã làm cho mình, ghi nhận và mình sẽ giúp họ việc khác vì chắc chắn còn gặp nhau nhiều lần trong đời. Ý mình là không nên KHÁCH SÁO với người thân của mình!

Còn đối với người lạ, mới gặp giúp mình việc gì đó thì nên cảm ơn, --->Trong trường hợp này cả 2 bên sẽ rất quý nhau vì mới gặp sẽ làm cho 2 bên có cảm tình nhiều hơn.

Mình nói thế này. Bạn không cần lời cảm ơn từ một điều gì đó, mà nó rất đỗi là bình thường và hiển nhiên, khi người giúp đỡ người. Và điều đó thì tại sao cần phải cảm ơn ?? Khác gì nếu đặt nặng vấn đề thì nó lại là một sự mang ơn người khác đâu. Chỉ cần tôi với bạn hiểu rằng . Đó là một việc tốt ??? Phải ko nào các bạn hi

Có rùi. Đó là trường hợp mà lời cảm ơn xuất phát từ những người mà mình xem là siêu siêu siêu thân ý:( Nó cứ bị ngượng với cả mình cảm thấy nó thật là khách sáo. Xong kiểu mình còn thắc mắc không biết mình xem nó là bạn thân nhưng nó có xem mình là thân hay không:))

Lời cảm ơn nào cũng đều đáng quý và trân trọng hết. Mình ko cảm thấy khó chịu khi nghe nhưng thấy bình thường và ko có cảm giác gì khi nghe những lời cảm ơn cho có và mang tính xã giao.

Có! Mình.

Mình không thích nghe lời cảm ơn cho lắm vì điều đó làm mình cảm thấy không thoải mái. Nhiều lần chạy xe trên đường, thấy có người quên gạt chân chống mình đều nhắc nhở họ, sau đó cố gắng chạy thật xa vì nếu họ vượt lên để cảm ơn thì mình thấy rất bứt rứt trong người, ngoài ra thì việc cho bạn bè vay mượn tiền hoặc làm gì đó giúp, nếu họ cảm ơn thì cuộc nói chuyện hôm đó cũng không được thoải mái với mình.

Chắc là lời cảm ơn đểu thì khó chịu. Còn những lời cảm ơn bình thường thì mình đều quý. Họ cảm ơn vì lịch sự, vì biết ơn mình thôi có gì mà khó chịu.