Mình có rất nhiều món ghét cay ghét đắng nhưng hầu như chưa bao giờ phải tập ăn cả. Lần đầu ăn nếu cảm thấy không ngon thì lần sau mình sẽ không thèm đụng đũa tới luôn. Biết tính mình như vậy nên ở nhà cũng không ai ép uổng gì bắt mình phải ăn cho bằng được. Chỉ có những món nào do mình ghét vì không hợp khẩu vị thì sẽ bị bắt ăn một ít hoặc có thể đó là món tốt cho sức khỏe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy món được mình "chọn lọc" gửi vào "danh sách đen" toàn là thực phẩm bổ dưỡng. Không ăn thì cũng khó mà tập để ăn được thì lại càng khó hơn.
Mình chưa. Mình đã ghét món gì thì sẽ không động đến món đó luôn.