Các bạn đã chia sẻ với gia đình như thế nào về áp lực học hành?

  1. Kỹ năng mềm

Mình đang cảm thấy căng thẳng khi sắp phải nói ra thành tích học tập cuối năm này quá
Từ khóa: 

học sinh

,

tâm lý

,

gia đình

,

chịu áp lực

,

thuyết phục

,

kỹ năng mềm

Căng thẳng ư ! Bạn nên bỏ đi những thứ làm bản thân căng thẳng nhé. Mình biết học tập có lúc này lúc khác, ba mẹ cũng trông chờ nhận KQ học tập tốt nhất cuả con mà ! Nên không trách tâm lí ấy được. Thành tích muốn phải gọi là hoàn hảo nhất thì buộc bản thân phải học đều đều các môn nhưng không phải ai cũng đều cả, mỗi bạn cũng có lợi thế riêng cuả mình mà. Không biết mọi người sao chứ mình nghĩ bản thân cần nhận biết mặt mạnh cuả bản thân để sau này định hướng nghề nghiệp. Điểm số cũng quan trọng đấy nhưng mình nghĩ người ta quan tâm đến năng lực, kinh nghiệm hơn. Nói thế chứ đừng bỏ ngang mấy môn học dù mình không thích

Đừng vì những áp lực thành tích mà nghĩ tiêu cực nhé, hãy để tinh thân luôn tươi trẻ lên. Suy nghĩ tích cực lên, tự hứa bản thân chăm chỉ hơn, không có gì bằng một tờ giấy báo trúng tuyển đại học nhé. Bố mẹ sẽ tự hào gấp nhiều hơn nữa

Cố gắng gạt đi suy nghĩ, căng thẳng. Xem một bộ phim hoạt hình, chơi một môn thể thao có thể phần nào giảm bớt căng thẳng. Quan trọng là phải chắc chắn mình muôn suy nghĩ tích cực nhé !!

Trả lời

Căng thẳng ư ! Bạn nên bỏ đi những thứ làm bản thân căng thẳng nhé. Mình biết học tập có lúc này lúc khác, ba mẹ cũng trông chờ nhận KQ học tập tốt nhất cuả con mà ! Nên không trách tâm lí ấy được. Thành tích muốn phải gọi là hoàn hảo nhất thì buộc bản thân phải học đều đều các môn nhưng không phải ai cũng đều cả, mỗi bạn cũng có lợi thế riêng cuả mình mà. Không biết mọi người sao chứ mình nghĩ bản thân cần nhận biết mặt mạnh cuả bản thân để sau này định hướng nghề nghiệp. Điểm số cũng quan trọng đấy nhưng mình nghĩ người ta quan tâm đến năng lực, kinh nghiệm hơn. Nói thế chứ đừng bỏ ngang mấy môn học dù mình không thích

Đừng vì những áp lực thành tích mà nghĩ tiêu cực nhé, hãy để tinh thân luôn tươi trẻ lên. Suy nghĩ tích cực lên, tự hứa bản thân chăm chỉ hơn, không có gì bằng một tờ giấy báo trúng tuyển đại học nhé. Bố mẹ sẽ tự hào gấp nhiều hơn nữa

Cố gắng gạt đi suy nghĩ, căng thẳng. Xem một bộ phim hoạt hình, chơi một môn thể thao có thể phần nào giảm bớt căng thẳng. Quan trọng là phải chắc chắn mình muôn suy nghĩ tích cực nhé !!

Giữa 7.9 hstt và 8.0 hsg

Chỉ 0.1

May mắn cũng là một phần của thực lực mà.dù sao mình nghĩ bạn cũng đã cố gắng hết mình.

Bạn đã thử khi bạn nói với ba mẹ mà bạn vui tươi, ba mẹ có chửi nhưng bạn vẫn cười thì bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn không ? Đừng giẫn dỗi trách bố mẹ không hiểu việc học bây giờ học nhiều môn phải học, điều này sẽ rất tệ cho mqh trở lên phức tạp mà bản thân càng căng thẳng hơn.

Ý kiến riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Đợt vừa rồi :nói hết ra một tràng rồi sau đó vào xó ngồi khóc một mình 😊