Các bạn lấy động lực từ đâu để ham học hay thích thú với công việc hơn ạ?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

động lực làm việc

,

phong cách sống

,

xã hội

,

kỹ năng mềm

mình là kiểu bị áp lực thì tự có động lực ngồi vào bàn học/làm việc thôi. Còn động lực đôi khi cũng đến nhưng nó đi nhanh lắm, chủ yếu là nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Mình thấy nhỏ bạn mình nó chăm lắm, học hành chăm chỉ, làm việc đúng kiểu đam mê, nói chuyện với nó thì nó bảo vì nó có mục tiêu cụ thể: 25 tuổi mua xe, 30 tuổi mua nhà, trở thành một người con gái độc lập, tự chủ tài chính. Mình nghĩ chỉ cần có mục tiêu thì tự nhiên sẽ có động lực thôi. Mình chưa có mục tiêu rõ ràng, nên mình cũng đang thiếu động lực lắm!

Trả lời

mình là kiểu bị áp lực thì tự có động lực ngồi vào bàn học/làm việc thôi. Còn động lực đôi khi cũng đến nhưng nó đi nhanh lắm, chủ yếu là nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Mình thấy nhỏ bạn mình nó chăm lắm, học hành chăm chỉ, làm việc đúng kiểu đam mê, nói chuyện với nó thì nó bảo vì nó có mục tiêu cụ thể: 25 tuổi mua xe, 30 tuổi mua nhà, trở thành một người con gái độc lập, tự chủ tài chính. Mình nghĩ chỉ cần có mục tiêu thì tự nhiên sẽ có động lực thôi. Mình chưa có mục tiêu rõ ràng, nên mình cũng đang thiếu động lực lắm!

Từ nội tại bên trong, thấy mình còn làm tốt hơn được nữa nên không ngừng tiến lên.

Chắc là hay đến từ những lúc tự chiêm nghiệm bạn ạ, tự nhiên thấy bản thân điều này còn thiếu xót, điều kia chưa làm được, thì đầu lại nảy ra những suy nghĩ mới, tích cực hơn thôi. Ngoài ra thì nó cũng đến từ những người bạn, đồng nghiệp thúc đẩy bằng những lời khen, lời khuyên. Quan trọng không kém thì chắc là những phần thưởng cho những cố gắng của mình. Chỉ có nhiêu đó thôi =)))

Mình vẫn còn đi học nên mình xin chia sẻ về việc tìm động lực để "ham học" cậu nhé:) Mình thấy nhiều bạn trẻ VN xem học tập là việc ép buộc nên chưa có ý thức học hành, đa số các bạn học vì áp lực từ cha mẹ, gia đình chứ ko phải vì chính các bạn ấy. Nên mình nghĩ việc đầu tiên cũng là việc quan trọng nhất là phải sửa đổi lại tư tưởng, quan điểm về học hành. Khi đã cảm nhận được tầm quan trọng của việc học thì tự khắc sẽ có động lực để vươn lên. Việc học cũng giống như theo đuổi ước mơ của bản thân, có con đường thành công nào mà ko đi qua việc học tập:D

Mình cảm thấy bản thân khá may mắn vì mình cũng là người rất coi trọng tri thức và quan tâm đến học tập, đối với mình môn học nào cũng có cái hay riêng, cũng có điều thú vị mà ta cần phải học hỏi. Mình biết ơn những kiến thức mà trường học mang lại, vì mình nghĩ khi đã trưởng thành, có công việc làm ổn định, sẽ chẳng còn thời gian đâu mà nâng cao học thức của bản thân được nhiều, được rộng như khi đang học tập trên trường lớp. Tri thức làm gì có giới hạn, ko học từ trường lớp thì sau này các bạn cũng phải học đời, vậy sao ko tập thói ham học từ ban đầu nhỉ:D

 

cái này thì mình thấy là do bản thân b phải iu thích và biết được cái tầm quan trọng và lợi ích khi b ham học hay thích thú với công việc hơn, thật sự nếu b k iu thích nó thì có làm gì nó cũng chỉ duoc vài bữa, b có thể coi những người thành đạt, học giỏi, hay những b du học sinh... trên yb ( nên chọn người nào mà mình thích), b cũng có thể tham khảo trên yb làm sao để có động lực rồi khi coi xong b thấy bthan mình rút ra duoc điều gì k? nếu là mình thì thuơngf coi xong thì mình chỉ muốn lấy sách vở ra ngồi học, thật sự khi bắt đầu làm việc này khá khó nma đừng ép bản thân quá, mình cứ làm từng chút một xong dần tăng lên, phải làm sao để bản thân mình thích chúng, đặt ra cho mình những mục tiêu và kế hoạch hiện tại và tương lai( k cần đặt quá cao) đặt nó cao hơn bản thân mình một chút để lấy nó làm động lực, những ngày b lười biếng thì nghĩ một chút rồi hãy nghĩ đến nếu mình k quyết tâm hay hành động thì kết quả mình nhận duoc sẽ ra sao?, bản thân mình trong tương lai sẽ vui hay chỉ còn lại những thất vọng, nuối tiếc... tương lai đi đến đâu là do bạn, nếu b cảm thấy việc học mệt mỏi thì hãy "chậm" lại rồi mình lại tiếp tục cố gắng qua từng ngày

Đó là những gì bản thân mình từng làm, mình sợ mọi người nghe thấy mình nói có hơi" trẻ con" nma mong b đừng chê nha