Như vậy, Gạo nếp gạo tẻ (sau nhiều lần dây dưa) đã kết lại ở tập 109. Nhiều khán giả Việt (trong đó có mình) đã không thể nào thất vọng hơn với 'Gạo nếp gạo tẻ' vì mang tiếng là phim mua kịch bản từ Hàn Quốc (chuyển thể từ phim Gia đình họ Wang - The Wang's family của đài KBS, Hàn Quốc) nhưng phim chỉ có sức hút ở các tập đầu tiên còn về sau thì sức thu hút của phim bị giảm dần vì những hạt sạn khó nuốt trôi.
Nhiều tình tiết thì khi quá lề mề, dài dòng không cần thiết; khi thì choánh vánh kiểu 'mọi thứ có thể giải quyết chỉ trong một cảnh chuyển phim' khiến khán giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong phim.
Các nhân vật được khán giả đánh giá là có sự mâu thuẫn trong cách xây dựng nhân vật.
Chưa kể, phim còn mang đậm hình ảnh quảng cáo của một hãng sữa bằng phương thức: chèn lời thoại tung hô sữa trong phim hay lộ liễu hơn là quay cận cảnh hình hộp sữa.
Ngoài ra, khán giả Việt đặt dấu hỏi vì biên kịch cho Tường bị bệnh mất trí nhớ sau khi phẫu thuật tim nhưng lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào hợp lý ngoài câu 'bị hôn mê sâu tới một năm trời' (trong khi trong y khoa không hề có trường hợp phẫu thuật xong lại mất trí nhớ).
Mình khi phải xem những tập cuối của phim để các thành viên trong nhà biết được diễn biến cảm thấy cực kỳ ức chế trước sự vụng về, cẩu thả của biên kịch phim Gạo nếp gạo tẻ - một bộ phim mà được quảng cáo là 'Phim của Gia đình Việt năm 2018' hay mới đây đoạt giải Mai Vàng và WeChoice Award 2018. (Thậm chí các thành viên trong gia đình mình khi xem xong cũng đồng ý với mình là kết phim rất nhạt)
Ai ở Noron đã xem phim này từ đầu tới cuối có thể nêu cảm nghĩ về Gạo nếp gạo tẻ? Liệu nó có xứng đáng là 'phim xuất sắc' không?
Cá nhân mình thì thấy: quá nhiều những hạt sạn khó nuốt trôi nên Gạo nếp gạo tẻ không được xứng để được đánh giá là 'phim xuất sắc'
(Ảnh chụp màn hình từ bài viết cùng tên của Zing.vn)
Cá nhân mình ko xem film này cũng như hầu hết các film về đề tài mâu thuẫn gia đình, tâm lý tình cảm... của VN một vài năm trở lại đây. Phim này mình chỉ biết qua mấy bài báo ném đá chửi bới sỉ vả... Làm phim để thu lợi nhuận là chính, rate cao ban đầu thì người ta bôi ra để kiếm được lời nhiều hơn. Mà ko phải là chửi thì vẫn chửi nhưng các bạn vẫn ngồi xem cho bằng hết sao, quảng cáo sữa lộ thì lộ thật, nhưng ko phải bây h cứ nghe đến cái tên film là bạn nhớ đến cái hãng sữa quảng cáo quá lố đó ah, như vậy là họ thành công quá rồi còn gì.
Còn kết thế kia có vẻ hơi nhảm nhí, nếu mình là người quyết định thì đã chế là phải chơi lớn luôn. Kiểu cả bọn kéo nhau ra quán cafe ngồi giải quyết mâu thuẫn rồi 1 con xe tải hay cont vì lý do gì đó mất lái lao vào cán sạch như trong Final Destination ý, đảm bảo bất ngờ ko ai nghĩ tới luôn =)))).