Các bạn nghĩ gì về hành vi phạm bản quyền cuốn sách "Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường"?

  1. Sách

  2. Xã hội

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  4. Luật pháp

Tóm tắt sự việc (nguồn thông tin, ảnh bìa sách từ Fb cá nhân của tác giả Nguyễn Quốc Vương):

"Như hôm qua tôi đã thông báo chút ít, tôi có viết một cuốn sách có tên "Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường" và Nhãn sách Bão-Công ty Z-group xuất bản với giấy phép của NXB Hà Nội năm 2017. Đến nay hợp đồng xuất bản đã hết. Tôi cũng không cho phép công ty này xuất bản ebook và trong suốt quá trình đó công ty cũng không hề có liên lạc nào về ebook.

Tuy nhiên gần đây tôi phát hiện ra công ty Waka (Waka.vn) đã xuất bản và bán cuốn sách này của tôi dưới dạng ebook ở địa chỉ này (...). Công ty Waka và tôi không hề có liên hệ gì từ trước đến nay và đương nhiên tôi cũng không trao quyền phổ biến tác phẩm cho Waka.

Như vậy có thể thấy đây là một vụ xâm hại tác quyền nghiêm trọng, ngang nhiên từ 2018 cho đến nay.

Tôi đã liên lạc với cả hai công ty qua đường email nhưng không nhận được hồi âm.

Một số người khuyên tôi rằng không nên im lặng vì trong thời gian đó bên vi phạm sẽ nghĩ cách này kia.

Tôi nêu ra đây để công luận làm chứng và đòi công bằng lại cho tôi.

Tại sao một công ty lớn như vậy mà lại nỡ xuất bản và bán một cuốn sách của tôi-một bần sĩ mất 10 năm (2006-2016) mới viết được cuốn sách này.

Họ đã bán cuốn này với giá 22.000 đồng suốt 3 năm (2018-nay) và không rõ đã bán được bao nhiêu bản?

Trong khi đó tôi là người đẻ ra cuốn sách thì không nhận được một xu thậm chí phải bỏ ra cả 22k để mua chính sách của mình và biết rõ nó bị người ta xuất bản và bán mà không có phép."

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/24145462815195963150857716713451717237448936n-1637136884.jpg
Từ khóa: 

nguyễn quốc vương

,

z-group

,

waka

,

vi phạm bản quyền

,

sách

,

xã hội

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

luật pháp

Bảo sao giới tri thức chăm chỉ muôn đời nghèo mà càng làm thì càng nghèo. Mong tác giả lấy lại được công bằng.

Trả lời

Bảo sao giới tri thức chăm chỉ muôn đời nghèo mà càng làm thì càng nghèo. Mong tác giả lấy lại được công bằng.

Việc này liệu có được giải quyết đến nơi đến chốn không nhỉ hay là lại im lặng cho qua?

Vì sao trong tận ba năm trời mà tác giả không hề hay biết tí gì nhỉ?