Các bạn nghĩ sao về sinh viên lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc?

  1. Kiến thức chung

Việt Nam chúng ta gắn với bao cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày nay bao lớp sinh viên, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bao sinh viên xếp bút nghiên lên đường, rèn luyện chính mình qua môi trường quân đội. Qua 18 tháng, 24 tháng, các chiến sĩ đã cứng cõi và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Các bạn nghĩ sao khi bao sinh viên tình nguyện lên đường?

nghia-vu-quan-su-nu
Từ khóa: 

lịch sử

,

kiến thức chung

Hiện nay, quân đội cần thiết nhưng chiến tranh ko chỉ ở trên chiến trường với bom và đạn. Việc học, thu thập kiến thức, hiểu biết để giúp đất nước tạo tiềm lực về kinh tế cũng là bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, nếu học ko nổi thì đi theo binh nghiệp, còn học giỏi hãy ở lại ghế nhà trường. Ngày xưa, triều đình thì có bá quan văn võ, ngày nay cũng ko nằm ngoài lối đó. Có võ phải có văn. 2 năm quân ngũ, rõ là một người sẽ đc uốn nắn cẩn thận nhất, nhưng nghỉ cái tết 9 ngày cầm lại cây bút đã thấy gượng. 730 ngày kiến thức mười mấy năm còn được bao, hay rơi rớt cả trên quân trường.

Khi xảy loạn binh đao, máu xương là điều đáng quý, đó là lúc Tổ Quốc cần lính. Còn trong thời bình trị, tất nhiên, ko phải là ko nuôi lính, nhưng tập trung vào kinh tế thì tốt hơn. Quân đội lấy chất lượng hàng đầu chứ ko phải số lượng. Ko có kinh tế thì lấy cơm đâu lính ăn :v.

Mà kể cũng lạ, báo chí ngày nào cũng thấy có tội phạm 18-27 rất nhiều, sao những thành phần này ko đưa vào quân ngũ mà để lêu lổng, trong khi đám sinh viên học được lại phải đầu quân bỏ đi 2 năm cống hiến trí tuệ.

Trả lời

Hiện nay, quân đội cần thiết nhưng chiến tranh ko chỉ ở trên chiến trường với bom và đạn. Việc học, thu thập kiến thức, hiểu biết để giúp đất nước tạo tiềm lực về kinh tế cũng là bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, nếu học ko nổi thì đi theo binh nghiệp, còn học giỏi hãy ở lại ghế nhà trường. Ngày xưa, triều đình thì có bá quan văn võ, ngày nay cũng ko nằm ngoài lối đó. Có võ phải có văn. 2 năm quân ngũ, rõ là một người sẽ đc uốn nắn cẩn thận nhất, nhưng nghỉ cái tết 9 ngày cầm lại cây bút đã thấy gượng. 730 ngày kiến thức mười mấy năm còn được bao, hay rơi rớt cả trên quân trường.

Khi xảy loạn binh đao, máu xương là điều đáng quý, đó là lúc Tổ Quốc cần lính. Còn trong thời bình trị, tất nhiên, ko phải là ko nuôi lính, nhưng tập trung vào kinh tế thì tốt hơn. Quân đội lấy chất lượng hàng đầu chứ ko phải số lượng. Ko có kinh tế thì lấy cơm đâu lính ăn :v.

Mà kể cũng lạ, báo chí ngày nào cũng thấy có tội phạm 18-27 rất nhiều, sao những thành phần này ko đưa vào quân ngũ mà để lêu lổng, trong khi đám sinh viên học được lại phải đầu quân bỏ đi 2 năm cống hiến trí tuệ.

Mình nghĩ đó cũng là một trải nghiệm tốt, giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật; hiểu rõ hơn về cuộc sống người lính, về sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và sự thiêng liêng của hai chữ tổ quốc.

Nếu nhìn ở góc ngược lại thì quá trình học tập bị gián đoạn 1 khoảng thời gian dài có thể là 1 điểm không tốt.

Mình nghĩ đó là 1 trải nghiệm thú vị và cần 1 sự dũng cảm khi lựa chọn :D

Mình không quan tâm tới việc đi nghĩa vụ, mình quan tâm tới những điều sau đó.

Nghĩa vụ là lực lượng trù bị cho quân đội. Chương trình rất rõ ràng, từ thời gian, rèn luyện, nhiệm vụ, lương thưởng. Tức là những gì sẽ xảy ra với bạn trong 2 năm tới đều đã được lên kế hoạch, vậy bạn cần tính kế hoạch cho thời gian sau đó.

Nếu muốn theo con đường chuyên nghiệp, đây sẽ là hướng đi rất tốt khi bạn không vào được các trường đào tạo của quân đội.

Nếu bạn muốn rèn luyện bản thân, khi mà nghĩa vụ đem đến cho bạn những bài học bạn không thể kiếm được ở đâu khác. Vậy sau đó bạn sẽ mang những bài học đó áp dụng vào đâu ?