Các bạn thích đi du lịch cùng với người thân hay cùng với bạn bè hơn?

  1. Du lịch

Bạn sẽ thích đi du lịch cùng với ai hơn?
Mình thì thích đi với bạn, vì có nhiều thứ chơi cùng được, giờ giấc sinh hoạt cũng tương đối giống nhau (đi với ba mẹ hay bị bắt dậy sớm). Nhưng mình biết có vài bạn hầu như chỉ đi du lịch cùng gia đình, vì như vậy khiến họ an tâm hơn.
Các bạn thấy thế nào?
Từ khóa: 

du lịch

,

sinh viên

,

người trẻ

,

đi du lịch

,

du lịch

Mình thích đi du lịch với bạn thân hơn vì sẽ có những điều thú vị sau:
+ Những cuộc trò chuyện lan man đến nửa đêm cũng chỉ bàn về kế hoạch đi chơi. (Đi chơi ở đâu, ăn gì...) Lên kế hoạch gần tháng trời mà vẫn không quyết định xong vì nhiều thứ phải đi hết 😂
+Thoải mái, không bị gò bó. Hầu hết đều biết tính nhau từ lâu nên dễ hiểu, tôn trọng cảm xúc thất thường của mình.
+Du lịch là để giải trí, tìm một không gia mới thoát li khỏi áp lực cuả cuộc sống, công việc hàng ngày. Mình có thể chia sẻ cảm xúc với bạn thân (lo lắng, hồi hộp , mệt mỏi...) như thế sẽ làm nỗi buồn vơi đi, niềm vui nhân lên. Được dịp sống thật nhất với những người bạn, biết đâu hiểu nhau hơn nữa
Trả lời
Mình thích đi du lịch với bạn thân hơn vì sẽ có những điều thú vị sau:
+ Những cuộc trò chuyện lan man đến nửa đêm cũng chỉ bàn về kế hoạch đi chơi. (Đi chơi ở đâu, ăn gì...) Lên kế hoạch gần tháng trời mà vẫn không quyết định xong vì nhiều thứ phải đi hết 😂
+Thoải mái, không bị gò bó. Hầu hết đều biết tính nhau từ lâu nên dễ hiểu, tôn trọng cảm xúc thất thường của mình.
+Du lịch là để giải trí, tìm một không gia mới thoát li khỏi áp lực cuả cuộc sống, công việc hàng ngày. Mình có thể chia sẻ cảm xúc với bạn thân (lo lắng, hồi hộp , mệt mỏi...) như thế sẽ làm nỗi buồn vơi đi, niềm vui nhân lên. Được dịp sống thật nhất với những người bạn, biết đâu hiểu nhau hơn nữa
Mình thích đi du lịch với Mẹ & Nội, 2 người mà mình thương nhất trong gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế chưa đủ để dẫn 2 người đi nhiều thì mỗi lần về quê là mình đều đi chơi với Mẹ & Nội, ăn với nhau 1 bữa cơm, ngồi với nhau trò chuyện và đi chợ/siêu thị cho 2 người mua đồ thoải mái.
Mình thích đi du lịch người yêu hoặc 1 người bạn thân. Vì chỉ khi đi với những người này thì mình mới được thoải mái, không theo 1 lịch trình nào và mình có thời gian yên tĩnh 1 mình trong chuyến du lịch.
Đi du lịch theo dạng teamwork của công ty mình vẫn đi (1 năm/lần) vì mình thấy vui và nó như cái dịp để mình kết nối với những người đã làm chung lâu dài với mình (mặc dù hơi mệt vì mình ko quen đi như vậy).
Mình thích đi du lịch với gia  đình hơn , khi nhiều biến cố xảy ra bạn sẽ thấy đời  người  ngắn lắm và lúc đó chỉ có gia địa danh bên cạnh  .Hãy chân trọng từng giây từng phút bên gia  đình  và có thật nhiều kỉ niệm  đẹp bên họ.
Gia đình: mặc dù ba mẹ hay bắt dậy sớm, đi chơi theo sở thích của ba mẹ cũng như không được làm những trò nhảm nhảm vui vui (vì không ai làm cùng cũng như k dám làm lố trước mặt ba mẹ =)))) nhưng mình thích thế.
Với bạn bè thì ngoài những lúc đi ăn uống bình thường thì lâu lâu làm 1 chuyến du lịch cùng nhau cũng được, vui vẻ thoải mái, được làm những điều mà chỉ có mấy đứa bạn thân mình với xả vai được =)))))
Mình thích đi cùng với người có cùng sở thích du lịch và có kinh nghiệm hơn mình thì càng tốt 😁 mình thích style trải nghiệm khám phá hơn là nghỉ dưỡng nên không có nhiều yêu cầu về dịch vụ, miễn là nơi đó xứng đáng để đặt chân đến :>

Nếu là mình thì mình thích đi với bạn hơn, vì đi với bạn sẽ tự do bay nhảy, sáng tạo và thỏa thích làm những gì mình thích, đi với bạn thì giờ giấc cũng thoải mái hơn nữa

với mình thì đi du lịch vs ai mà ko bị bất đồng quan điểm là dc :v
Mình thích đi cùng gia đình hoặc bạn (cực) thân khoảng 2 3 đứa thôi. Lí do không phải là mình cảm thấy an tâm hơn, mà vì chỉ khi ở với gia đình hay bạn (cực) thân mình mới cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất. Mình không thích đi du lịch đông đúc theo kiểu tập thể và hội nhóm. Có dịp thì mình vẫn đi nhưng để lựa chọn thì mình sẽ không chọn đi đông như vậy. :D
Mình chỉ thích đi cùng gia đình. Vì bố mẹ mình rất ít khi đi du lịch. Mình muốn đưa bố mẹ đi được nhiều nơi hơn và mình vui vì điều đó
Ở độ tuổi của mình thì đi với bạn là vui nhất và thoải mái nhất. Nhiều thứ để làm, để trò chuyện ,làm trò con bò gì cũng được hết á