Các cách để chết không đau đớn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

  • Đó là bạn hãy sống một cuộc đời đáng được sống. Biến tuổi trẻ của mình trở nên giá trị và bằng đủ mọi cách làm đời nó chán mình. Rồi đến khi, bạn gần buông xuôi về suối vàng, còn những hơi thở thoi thóp cuối cùng thì suy nghĩ vẫn mãn nguyện, tinh thần thanh thản và lòng nhẹ bâng.
"Hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”. 
  • Câu nói tâm đắc quen thuộc của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Đừng chết khi chưa biết cách tận dụng thanh xuân làm những điều có ích, có ý nghĩa. Tuổi trẻ của mình được tính bằng tiền tỉ, thì mạng sống của mình cũng giá hơn vạn lần. 
  • Vậy việc gì phải chết, trong khi nhiều người mắc bệnh cận kề mong manh sống - tử, nhưng họ vẫn mong muốn khát vọng được sống cơ mà.
  • Quá tiết nuối cho bạn khi chưa thưởng thức hết cuộc sống tươi đẹp mà nghĩ đến chết không đau đớn. 

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow từ bạn nhen. Cảm ơn bạn ^^

Trả lời
  • Đó là bạn hãy sống một cuộc đời đáng được sống. Biến tuổi trẻ của mình trở nên giá trị và bằng đủ mọi cách làm đời nó chán mình. Rồi đến khi, bạn gần buông xuôi về suối vàng, còn những hơi thở thoi thóp cuối cùng thì suy nghĩ vẫn mãn nguyện, tinh thần thanh thản và lòng nhẹ bâng.
"Hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”. 
  • Câu nói tâm đắc quen thuộc của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Đừng chết khi chưa biết cách tận dụng thanh xuân làm những điều có ích, có ý nghĩa. Tuổi trẻ của mình được tính bằng tiền tỉ, thì mạng sống của mình cũng giá hơn vạn lần. 
  • Vậy việc gì phải chết, trong khi nhiều người mắc bệnh cận kề mong manh sống - tử, nhưng họ vẫn mong muốn khát vọng được sống cơ mà.
  • Quá tiết nuối cho bạn khi chưa thưởng thức hết cuộc sống tươi đẹp mà nghĩ đến chết không đau đớn. 

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow từ bạn nhen. Cảm ơn bạn ^^

Đúng là mùa World Cup :)) Trả hết nợ đi rồi hãy chết

Vì sao hết thảy loài người đều sợ chết? Ngay cả khi bạn đặt ra câu hỏi này bạn cũng sợ cái chết vì nó sẽ rất đau đớn theo cách này hay cách khác. 

Đó là vì Linh hồn loài người biết rằng sau cái chết là sự kinh khiếp đời đời mà nó phải chịu nên nó sợ hãi cái chết. 

Nhân sinh nhiều đau đớn và buồn dầu, khiến cho nhiều người không thiết sống nữa và họ muốn tìm đến cái chết như là để giải thoát. 

Nhưng có thật là được giải thoát? Bạn thử đưa tay mình qua lửa đang cháy xem sao? Nó sẽ bỏng dát đau đớn đến thế nào? Vậy mà sau khi chết Linh hồn loài người sẽ đi đâu? 

Được cho biết rằng linh hồn loài người sẽ bị phán xét mà đi hồ lửa địa ngục đời đời, nơi mà người ta bị muối bằng lửa đời đời. Nó sẽ đau đớn đời đời như thế thì sẽ thế nào đây.

Vậy nên loài người rất sợ chết. Vì đó là nơi họ sẽ phải đến. Dù ai đó tin hay không thì cũng không thay đổi được điều đó. Cũng như việc bạn muốn hay không cũng khộng định chọ mình được sinh ra thì khi chết đi bạn muốn hay không cũng không thể đi nơi khác được.

Vậy nên khi còn ở đời này thì hãy tìm con đường sống để nhận được sự cứu rỗi, thoát khỏi nơi địa ngục đau đớn ấy hơn là tìm con đường chết bạn ạ.

Bạn có phải người đặt ra câu hỏi này không nhỉ?

Mình mong là không phải bạn và cũng mong câu hỏi này không nhằm mục đích cho cái chết. Mình công nhận, cuộc sống đôi khi thật mệt mỏi nhưng cái chết không phải cách giải quyết tốt nhất và triệt để cho những u buồn, sầu não và áp lực của bạn. Bạn chỉ có thể giải quyết được khó khi bạn mạnh mẽ sống tiếp, đâm thẳng vào nó, không nó tránh để tự mình giành lấy hạnh phúc của chính mình mà thôi. ^^

Mik là người ko giỏi động viên lắm nên câu trả lời trung thực của mik chắc là dùng súng bắn vào đầu, mik tự hỏi là lúc Van Gogh tu tu thì ôg bắn vào tim thì có đau hay ko nữa:v