Các diễn viên, nghệ sỹ của Việt Nam có phải đánh đổi sự nghiệp bằng "thân xác"?

  1. Phim ảnh

Mình đọc báo thấy bên Hàn Quốc, hoặt Đài Loan, các nghệ sĩ muốn có show, muốn được đóng vai chính phải đánh đổi bằng nhiều thứ trong đó cả cả thân xác.

Không biết ở Viêt Nam thì sao? Các nghệ sĩ nhà mình có vất vả như vậy không?

Từ khóa: 

showbiz

,

nghệ sĩ

,

phim ảnh

Đánh đổi hay không đánh đổi, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Tất cả những gì báo chí nói, mạng xã hội nói, chúng ta nói tất cả chỉ là đồn đoán cho vui miệng. Tuy nhiên sự thật thì ngành giải trí ở Hàn Quốc hay nước nào cũng có mặt trái, cả Việt Nam cũng vậy thôi. Tuy nhiên mình không sure với bạn được và cũng không ai chắc được là có hay không vì mình có thấy người ta đánh đổi bằng gì đâu mà nói :)))

Tuy nhiên ở quan điểm cá nhân mình nghĩ đó là chuyện của họ, đó là chuyện ở sau cánh gà, ở hậu trường, chuyện của một người đã trút bỏ vai diễn, đã làm hết bổn phẩn của người nghệ sĩ và khiến khán giả đồng điệu, thăng hoa cùng cảm xúc của họ. Mình khóc, mình cười, xem phim thấy hay, thấy ghét, là được rồi. Còn kiểu chuyện buôn dưa lê về người nổi tiếng mình cũng có chứ, mà kiểu buôn cho vui chứ còn lên mạng rồi chửi bới OH MY GOD chẳng ra làm sao cả. Trẩu thế nào ấy :)))

Trả lời

Đánh đổi hay không đánh đổi, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Tất cả những gì báo chí nói, mạng xã hội nói, chúng ta nói tất cả chỉ là đồn đoán cho vui miệng. Tuy nhiên sự thật thì ngành giải trí ở Hàn Quốc hay nước nào cũng có mặt trái, cả Việt Nam cũng vậy thôi. Tuy nhiên mình không sure với bạn được và cũng không ai chắc được là có hay không vì mình có thấy người ta đánh đổi bằng gì đâu mà nói :)))

Tuy nhiên ở quan điểm cá nhân mình nghĩ đó là chuyện của họ, đó là chuyện ở sau cánh gà, ở hậu trường, chuyện của một người đã trút bỏ vai diễn, đã làm hết bổn phẩn của người nghệ sĩ và khiến khán giả đồng điệu, thăng hoa cùng cảm xúc của họ. Mình khóc, mình cười, xem phim thấy hay, thấy ghét, là được rồi. Còn kiểu chuyện buôn dưa lê về người nổi tiếng mình cũng có chứ, mà kiểu buôn cho vui chứ còn lên mạng rồi chửi bới OH MY GOD chẳng ra làm sao cả. Trẩu thế nào ấy :)))