Các Mọt sách ơi, bạn thuộc "chủng loại" nào dưới đây?

  1. Sách

Mình vừa mới xem trên group FB Mọt Sách Giấy thì thấy có bức ảnh này, phân loại các "chủng" mọt sách trông hay hay và khá thú vị, lại có thể "vẽ" ra được chân dung của một người đọc sách một cách khá rõ ràng:

49937623_2202085263340346_3398093346235744256_n

Ảnh: FB Mọt Sách Giấy

Bạn thử hình dung lại bản thân mình mỗi khi đọc sách xem, bạn thuộc "chủng loại" nào?

  1. Polygamist: Nhảy truyện giữa chừng liên tục, tuy vậy được cái là không bao giờ lẫn lộn giữa quyển nọ với quyển kia.
  2. Monogamist: Đọc rất kiên trung, mở quyển nào ra là đọc cho bằng hết quyển đó, lại có tật hay... nhai đi nhai lại (giống như bò :D)
  3. Extrovert: Rất thích khám phá, cứ thấy có chữ là vồ vập, nuốt lấy nuốt để và liên tục đi tìm các dòng văn lạ...
  4. Introvert: Chỉ đọc 1 số dòng văn, nhưng lại hay suy ngẫm sâu về cốt truyện, nhân vật (kiểu thích tưởng tượng, vẽ ra, sáng tạo nên câu chuyện từ 1 ý nào đó trong sách chăng?)
  5. Altruist: Ưa chia sẻ, hay viết đánh giá và giới thiệu sách hay cho bạn bè, người thân đọc.
  6. Neurotic: Dễ mất tập trung, hơi tí lại đổi sách, gần như không đọc trọn vẹn quyển nào. Có thể quyển nào cũng dở, lý do thì hoặc là do tác giả viết dở hoặc không thì do dịch giả dịch tệ...

Tất nhiên, như mình thấy thì còn rất nhiều "chủng" mọt khác nữa, vì thế giới muôn hình muôn vẻ, con người thì muôn hình vạn trạng, lẽ dĩ nhiên chân dung mọt sách cũng muôn màu muôn vẻ. Chẳng hạn như:

  • Có người mở quyển sách ra chỉ để lấy một câu nào đó sâu sâu deep deep, post FB là xong coi như mình đã đọc quyển đó.
  • Có kẻ cầm cuốn sách lên, lại chỉ lật ngay đến trang cuối để đọc kết thúc. Kết có hay có hấp dẫn và thu hút thì mới tính tới chuyện lật lại trang đầu để đọc sách.
  • Có bạn lại là con lai giữa chủng này với chủng kia.
  • Thời gian thay đổi con người cũng đổi thay, ai rồi cũng khác, mỗi mùa một chủng loại mỗi năm thay đổi một kiểu đọc sách cho hợp với thời đại. :D
  • Lại còn có người dường như sinh ra đã là "nhà chê học", đọc bất cứ cuốn sách nào cũng chê, tiết kiệm lời khen đến giọt nước miếng cuối cùng...
  • Nhưng cũng có người "dễ dãi" đến mức bất cứ cuốn sách nào cũng cho là hay, là sách gối đầu giường, sách có khả năng thay đổi cuộc đời...
  • ...

Hỡi các Mọt! Bạn thuộc "chủng loại" nào vậy? ^^

Từ khóa: 

mọt sách

,

thích đọc sách

,

cách đọc sách

,

sách

Polygamist + Extrovert + Lật ngay đến trang cuối để đọc kết thúc. Kết có hay có hấp dẫn và thu hút thì mới tính tới chuyện lật lại trang đầu để đọc sách ( với tiểu thuyết) = Mình

Trả lời

Polygamist + Extrovert + Lật ngay đến trang cuối để đọc kết thúc. Kết có hay có hấp dẫn và thu hút thì mới tính tới chuyện lật lại trang đầu để đọc sách ( với tiểu thuyết) = Mình

Chắc là mình thuộc dạng neurotic nè. Mình rất thiếu kiên nhẫn, đọc sách mà thấy hơi khó hiểu một chút là bỏ ngay và luôn không có cố gắng đọc.

Có một khoảng thời gian mình ghét sách vô cùng tận. Thấy sách là mình sợ hãi, ngán ngẩm. Bảo mình đọc một cuốn sách nào đó vào lúc này chẳng khác nào ép duyên con người ta. Nhưng đa phần, mình lại là đứa thích mua sách hơn là đọc sách, hehehe.

Có một loại rất thích đọc sách, đọc đủ thể loại sách, đọc mọi loại sách có thể đọc nhưng ko bao giờ bỏ tiền ra mua sách 🤣🤣

Bản thân mình chắc thuộc dạng lai giữa Poly mà Monogamist. Cũng ko phải là lai mà là lúc dạng này lúc dạng kia. Nhưng tính chất chung của 2 dạng có lẽ là chả bao giờ mua sách. Xemchua + freeebook 🤣🤣

Thích đọc mỗi truyện trinh thám 🙃Riết rồi thấy mình cái gì cũng nghi ngờ rồi suy đoán suy diễn lung tung :3

Việc đọc sách đối với mình là một kiểu hứng khởi, có hứng là thấy gì cũng đọc, đọc tạp chủng, tả pí lù, xong quên sạch :))