Cách an ủi một người thất tình?

  1. Tình yêu

mình có một người bạn vừa bị ny đá. Mình có lòng an ủi nó mọi thứ sẽ ổn thôi rồi dắt đi ăn các kiểu con đà điểu. Bây giờ không hiểu sao nó lại giận mình, bảo mình có phải nó đâu mà biết... Mình không hiểu tại sao mình lại bị giận. Phải chăng là do cách an ủi của mình không đúng? Cách an ủi một người thất tình như thế nào mới đúng ạ? Mình xin cảm ơn.

Từ khóa: 

an ủi

,

thất tình

,

bạn bè

,

tình yêu

Đôi lúc người ta nói cần an ủi nhưng thật ra chỉ cần bạn lắng nghe thôi. Cứ để người ta nói ra hết suy nghĩ của mình, có thể hỏi vài câu thể hiện mình quan tâm đến họ nhưng tuyệt đối đừng đưa ra quan điểm của bản thân mà hãy đưa ra câu hỏi rồi để họ tự trả lời câu hỏi đó. Hoặc có thể chặn đầu họ trước bằng một câu nói vô cùng hiệu quả đó là “bạn muốn mình nghe bạn tâm sự hay là muốn mình đưa lời khuyên”. Nếu người đó nói chỉ muốn nghe thì bạn chỉ cần ở đó nghe là được, còn nếu người đó nói họ cần lời khuyên thì khi bạn khuyên rồi, người đó không có lí gì để mà nói bạn có phải người ta đâu mà hiểu, bởi vì chính họ đã nói với bạn là họ cần lời khuyên và bạn đơn giản là đã cho họ một lời khuyên rồi.
Trả lời
Đôi lúc người ta nói cần an ủi nhưng thật ra chỉ cần bạn lắng nghe thôi. Cứ để người ta nói ra hết suy nghĩ của mình, có thể hỏi vài câu thể hiện mình quan tâm đến họ nhưng tuyệt đối đừng đưa ra quan điểm của bản thân mà hãy đưa ra câu hỏi rồi để họ tự trả lời câu hỏi đó. Hoặc có thể chặn đầu họ trước bằng một câu nói vô cùng hiệu quả đó là “bạn muốn mình nghe bạn tâm sự hay là muốn mình đưa lời khuyên”. Nếu người đó nói chỉ muốn nghe thì bạn chỉ cần ở đó nghe là được, còn nếu người đó nói họ cần lời khuyên thì khi bạn khuyên rồi, người đó không có lí gì để mà nói bạn có phải người ta đâu mà hiểu, bởi vì chính họ đã nói với bạn là họ cần lời khuyên và bạn đơn giản là đã cho họ một lời khuyên rồi.

ngồi nghe nó xả, chưa bình luận gì vội. Không biết mọi người thế nào chứ mình khá là dị ứng với câu "mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhé. Biết đây là câu an ủi muốn tốt cho mình, cơ mà đang thất tình, mọi chuyện đang "không thể nào tệ hơn" rồi, cứ bảo ổn thôi, không sao đâu. Nghe có khó chịu không. Đây cũng là cách phân biệt đâu là bạn thân với bạn xã giao ấy.

Có thể trong cái "các kiểu con đà điểu" có cái bạn kia không thích. Nên là, đôi lúc im lặng là một cách giải quyết tốt, nếu bạn kia muốn tâm sự tự ắt sẽ tìm đến bạn và đó là thời cơ của bạn. ^^

Cách tốt nhất là mặc kệ nó bạn ạ. Có đôi khi người ta chỉ muốn bình yên một mình thôi. Đến lúc cần người nghe bạn của bạn sẽ tự tìm bạn gọi đi nhậu và cũng chỉ cần ngồi nghe và uống cùng thôi chứ cũng ko cần phải an ủi hay nói gì đâu.

Tìm cho nó người yêu mới :)))