Theo e được biết thì chứng này chỉ có 0,05% dân số Thế giới mắc phải. Và không may bạn em ở trong 0,05% đó.
Lúc 15 tuổi bạn cùng bà ngoại đi vào 1 bệnh viện ở Sài Gòn, sau đó bạn chợt nghĩ tới Kim tiêm và kể từ ngày đó nhìn ở đâu, bất cứ chỗ nào bạn cũng toàn thấy kim tiêm. Mỗi lúc nghĩ tới và nhìn thấy cảm thấy sợ hãi, k dám nhìn và run hết chân tay.
Tới nay bạn đã 30 tuổi tức là đã 15 năm bị bệnh nhưng bệnh không thuyên giảm mà mỗi ngày 1 nặng. Cả tháng nay bạn không dám bước ta khỏi phòng của mình, mọi sinh hoạt gói gọn trong căn phòng nhỏ của bạn. Nhưng các vấn đề về Thần Kinh bạn đều bình thường. Bạn cũng thăm khám bác sĩ nhưng không đỡ.
Đôi khi bản thân em cảm thấy hay bạn có vấn đề về tâm linh dạng như bỏ bùa hay ai theo. Nhưng bạn của em theo đạo Thiên Chúa nên không nghĩ vậy.
Mọi người có ai bị, biết về triệu chứng này hay quen biết trung tâm, bác sĩ chữa được bệnh này thì xin hãy chia sẻ để giúp bạn e trở lại cuộc sống bình thường như những bạn nam cùng trang lứa nhé. Cám ơn mọi người.