Cách để tận hưởng cuộc sống độc thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Nhân lúc đang độc thân thì mình có thể tận hưởng cuộc sống này thế nào nhỉ 😆"Lỡ" có tình yêu ập đến thì lại mất tự do :))

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Mình nghĩ bạn nên đầu tư cho bản thân mình từ trong ra ngoài là chuẩn bài. Bạn có thể đăng ký học vài môn thể thao để vừa tập luyện khỏe mạnh lại vừa giao lưu kết bạn được. Tiếp đến đầu tư thêm mấy môn học kĩ năng ưa thích như trang điểm, nấu ăn, may vá, cắm hoa, thanh nhạc, hội hoa,... Nghe có vẻ vô bổ chứ sau này sẽ có lúc cần biểu diễn và mang lại cho bạn khá nhiều cơ hội đó. Rồi tiếp nữa có thể rủ hội bạn thân cùng đi khám phá lên rừng xuống biển, ghi dấu ấn tuổi thanh xuân.

Riêng mình thì mình sẽ không ngại ngần ghi danh vào những lớp học rèn luyện đạo đức hoặc tham gia các nhóm thiện nguyện. Lúc còn nhiều thời gian được đi đây đó và cống hiến cho cộng đồng là trải nghiệm tuyệt vời. Chúc bạn có thời gian thật vui vẻ!

Trả lời

Mình nghĩ bạn nên đầu tư cho bản thân mình từ trong ra ngoài là chuẩn bài. Bạn có thể đăng ký học vài môn thể thao để vừa tập luyện khỏe mạnh lại vừa giao lưu kết bạn được. Tiếp đến đầu tư thêm mấy môn học kĩ năng ưa thích như trang điểm, nấu ăn, may vá, cắm hoa, thanh nhạc, hội hoa,... Nghe có vẻ vô bổ chứ sau này sẽ có lúc cần biểu diễn và mang lại cho bạn khá nhiều cơ hội đó. Rồi tiếp nữa có thể rủ hội bạn thân cùng đi khám phá lên rừng xuống biển, ghi dấu ấn tuổi thanh xuân.

Riêng mình thì mình sẽ không ngại ngần ghi danh vào những lớp học rèn luyện đạo đức hoặc tham gia các nhóm thiện nguyện. Lúc còn nhiều thời gian được đi đây đó và cống hiến cho cộng đồng là trải nghiệm tuyệt vời. Chúc bạn có thời gian thật vui vẻ!

lắm thứ để làm lắm bạn ơi. ngoài việc trau dồi kiến thức, học thêm ngoại ngữ thì mình hay cùng bạn học vẽ tranh, làm gốm, làm bánh, đi bắn cung nè... vui lắm. mà có tình yêu cũng chả mất tự do đâu bạn (có chồng rồi thì khác nha)