Mình sống ở kí túc xá nên ngủ với các bạn dù là giường đơn nhưng mỗi khi về quê mình lại không ngủ được vì mình phải ngủ 1 mình dưới tầng 1 còn cả nhà ngủ ở tầng trên. Mình sợ ma nên không thể nào ngủ được, hầu như đến sáng mới ngủ. Mình rất hay tưởng tượng linh tinh. Mình còn hay đọc truyện trinh thám nữa nên có những cảnh cứ ám ảnh trong đầu mình. Giúp mình với, mình muốn đi ngủ:(
Ngày bé khi mà mình nghĩ rằng có ma ấy, mình sẽ nghĩ ngay rằng, ma là do người chết đi hoá thàh, vậy cũng có ma tốt và ma xấu, ma xấu là người lạ, ko tốt, thì đã có ma tốt là người thân của mình sẽ bảo vệ mình, thế là hết sợ. :D suy nghĩ ngây thơ trẻ con giúp mình ko sợ bóng tối, ko còn sợ ma. Với cả, người sống đáng sợ hơn ma, vì mình chưa gặp ma bao giờ :D