Cách vượt qua tiếc nuối?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mỗi khi nghĩ lại về quá khứ thấy mình đã ko làm những gì mình thích mà thấy đắng quá để rồi bây h có làm lại cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Có cách nào vượt qua dc cảm giác này ko các bạn chứ mình mất động lực tiên lên thật rồi, suốt ngày buồn rầu ?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

"Đừng tiếc nuối gì cả, những việc bạn làm trong quá khứ là những việc phù hợp với lúc ấy nhất".

Chúng ta ko nên dùng việc đã biết trước kết quả lúc này để phán xét hành động chưa biết trước kết quả trong quá khứ. Đừng tiếc vì sao trước đây ta lựa chọn như vậy. Lúc đó ta đâu biết kết quả cho lựa chọn đó sẽ đưa ta đến đâu như hiện tại.

Đây là châm ngôn của mình. Mình có thể buồn vì kết quả không như ý, nhưng mình hầu như rất ít nuối tiếc vì lựa chọn trong quá khứ. Mình nghĩ bạn cũng nên "đả thông tư tưởng" như vậy. Vì 1 lẽ đơn giản, đã là quá khứ, có tiếc nuối đến mấy cũng không thay đổi. Chi bằng cố gắng của hiện tại để sửa chữa những cái sai đó. Mà nếu hiện tại cũng ko sửa chữa đc dù có cố gắng vậy thì tiếc cũng chẳng đc gì, vậy sao phải tiếc đúng ko?

Chúc bạn sớm vượt qua bản thân 💪💪✊✊

Trả lời

"Đừng tiếc nuối gì cả, những việc bạn làm trong quá khứ là những việc phù hợp với lúc ấy nhất".

Chúng ta ko nên dùng việc đã biết trước kết quả lúc này để phán xét hành động chưa biết trước kết quả trong quá khứ. Đừng tiếc vì sao trước đây ta lựa chọn như vậy. Lúc đó ta đâu biết kết quả cho lựa chọn đó sẽ đưa ta đến đâu như hiện tại.

Đây là châm ngôn của mình. Mình có thể buồn vì kết quả không như ý, nhưng mình hầu như rất ít nuối tiếc vì lựa chọn trong quá khứ. Mình nghĩ bạn cũng nên "đả thông tư tưởng" như vậy. Vì 1 lẽ đơn giản, đã là quá khứ, có tiếc nuối đến mấy cũng không thay đổi. Chi bằng cố gắng của hiện tại để sửa chữa những cái sai đó. Mà nếu hiện tại cũng ko sửa chữa đc dù có cố gắng vậy thì tiếc cũng chẳng đc gì, vậy sao phải tiếc đúng ko?

Chúc bạn sớm vượt qua bản thân 💪💪✊✊

Bạn hãy thứ nhìn lại những thứ bạn thích trong quá khứ có đáng để làm ko? Nếu nó đáng thì tại sao hiện tại nếu làm lại cũng chả còn ý nghĩa gì? Mình không khuyên bạn nên ngừng tiếc nuối vì đó là cảm giác tự nhiên của mỗi chúng ta.Nhưng hãy lấy đó làm động lực để hiện tại và tương lai mình dám làm những điều mình thích, miễn là ko ảnh hưởng, gây hại đến ai. Thử dùng lý trí để áp đảo cảm giác tiếc nuối, mất động lực bằng cách rèn cho mình tính kỷ luật để hình thành thói quen tốt, làm từng bước đều đặn để đạt được điều mình thích, mình muốn. Cuối ngày hay lâu lâu lại tiếc nuối vẫn ko sao cả, hãy chấp nhận cảm xúc thật của bản thân.

Bạn cũng như mình thôi, cảm giác hối hận khi không làm những việc đấy trong quá khứ. Chỉ cần bạn nghĩ rằng đấy là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh đó rồi và bạn đã đồng ý với lựa chọn khi đó của mình thì không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, vui vẻ và lạc quan lên đi. Nếu bạn không chịu hành động bây giờ mà luôn suy nghĩ và tiếc nuối về qúa khứ như vậy bạn sẽ bị lặp lại tình trạng này trong tương lai, tại sao ngày đó (chính là bây giờ) mình không làm gì có ý nghĩa?
Để một ngày để tiếc, để buồn, để mệt mỏi thôi. Sau đó nhìn nhận lại sự việc và xem xét nó với mặt tích cực, bạn sẽ ổn thôi. 

“Vạn sự thủy lưu thủy”. Bất cứ khi nào gặp vấn đề hay khó khăn gì trong cuộc sống, tớ đều nghĩ đến câu thơ ấy để có thêm động lực và cố gắng vượt qua. Đại khái ý của câu này chính là mọi việc trong đời như dòng nước chảy trôi, việc này sẽ nối tiếp việc khác xảy ra, dòng nước ấy không bao giờ đứng yên một chỗ và chúng ta cũng không thể nào khiến nó ngừng chảy được. Mọi sự vật, sự việc trên thế gian này luôn luôn biến chuyển và thay đổi. 

Thế nên, chúng ta đừng vội nản lòng khi thất bại, cũng đừng quá vui mừng khi chiến thắng bởi vì cuộc sống sẽ không dừng lại ở đó mà còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ chúng ta ở phía trước. Tất cả những điều đến với chúng ta đều có lý do, như chu trình của dòng nước vậy, là điều không thể tránh khỏi và việc duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng tìm cách đương đầu với thử thách và sau đó rút ra những bài học quý giá cho bản thân để làm hành trang cho con đường tương lai. 

Và cuối cùng, thay vì dành thời gian để tiếc nuối thì hãy nghĩ cách xốc lại tinh thần để chạy theo mục tiêu tiếp đi nhé

Mình thấy bạn đang trong trạng thái tiếc nuối và chưa sẵn sàng làm những gì phải làm. Hãy dành thời gian cân bằng lại bản thân trước, để thoát ra khỏi tình trạng hoảng loạn này, sau đó mới từ từ nhìn nhận lại vấn đề bạn đang gặp phải.

Bạn cần nhận thức rõ ràng rằng lý do mà mình đã không làm những thứ mình thích là gì, bản thân đang gặp phải trở ngại tâm lý nào mà lại không dám làm những thứ mình thích. Sau đó mới tìm cách từ từ khắc phục những điều ấy.

Giả sử bạn không dám làm việc này việc kia vì không tự tin, sợ mọi người chê cười thì bạn cần khắc phục tâm lý ấy. Bạn nên rèn cho mình tính tự tin vào bản thân và thoải mái thể hiện nó trước mọi người xung quanh, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực này đến mọi người, sự ủng hộ mọi người dành cho bạn sẽ tăng lên đáng kể đó