Cái đẹp chỉ đơn giản là hiện thực được nhìn qua con mắt yêu thương bạn hiểu như nào?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

  3. Tư duy

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

,

tư duy

Chúng ta có cái nhìn về hiện thực khác nhau. Cuộc sống chỉ có thế, nhưng người thấy tuyệt đẹp, người chỉ thấy toàn điều xấu xa. Chỉ những người biết cảm nhận, trân trọng vạn vật xung quanh mới biết phát hiện và nâng niu cái đẹp. Cái đẹp đôi khi rất đơn giản, nó không cần phải là những món đồ xa xỉ, cũng không cần phải là những thứ mĩ miều, hoàn hảo hay lấp lánh. Nó có thể là bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, khúc xạ qua lăng kính của chúng ta mà mang ý nghĩ khác. Vậy nên mới nói "cái đẹp thực sự gần gũi và đơn giản hơn những gì chúng ta nghĩ". Chỉ cần có một lăng kính yêu thương, đầy trân trọng, một trái tim biết cảm nhận vẻ đẹp của vạn vật, cuộc sống của chúng ta sẽ thật màu sắc và đầy ý nghĩa.

Trả lời

Chúng ta có cái nhìn về hiện thực khác nhau. Cuộc sống chỉ có thế, nhưng người thấy tuyệt đẹp, người chỉ thấy toàn điều xấu xa. Chỉ những người biết cảm nhận, trân trọng vạn vật xung quanh mới biết phát hiện và nâng niu cái đẹp. Cái đẹp đôi khi rất đơn giản, nó không cần phải là những món đồ xa xỉ, cũng không cần phải là những thứ mĩ miều, hoàn hảo hay lấp lánh. Nó có thể là bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, khúc xạ qua lăng kính của chúng ta mà mang ý nghĩ khác. Vậy nên mới nói "cái đẹp thực sự gần gũi và đơn giản hơn những gì chúng ta nghĩ". Chỉ cần có một lăng kính yêu thương, đầy trân trọng, một trái tim biết cảm nhận vẻ đẹp của vạn vật, cuộc sống của chúng ta sẽ thật màu sắc và đầy ý nghĩa.

Như câu nói nổi tiếng của Conan "Sự thật chỉ có 1". Hiện thực luôn luôn có 1. Nhưng chúng ta ko nhìn nó qua con mắt, chúng ta nhìn nó bằng sự cảm nhận của bản thân. Mà cảm nhận chỉ là chúng ta nhận đc bằng cảm tính của bản thân. Vật chỉ có 1 màu nhưng mỗi ng thấy mỗi sắc thái, vị chỉ có 1 vị mà có ng thấy mặn thấy nhạt. Thì cảm tính bản thân mỗi người sẽ khác.

Nên chăng cùng 1 người, 1 hình ảnh, 1 sự việc, những thông tin chúng ta nhận đc sẽ đc cái cảm tính đó xử lý.

"Yêu ai yêu cả đường đi". Mang trong mình cảm xúc yêu thương thì nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu. "Cuộc đời chỉ màu hồng khi nhìn qua cốc sam-pa-nhơ. (Atox - Ba người lính ngự lâm)". Khi bộ lọc, cảm tính là 1 chút rượu đỏ, là sự yêu thương thì cuộc đời như hiện thực sẽ có màu hồng, đẹp đẽ, đang yêu.

Chiều ngược lại, hiện thực sẽ nhuốm màu tàn khốc khi ta mang trong tư tưởng cái định kiến xấu về nó. "Ghét ai ghét cả tông chi, họ hàng". 

1 cô gái sẽ đẹp khi chàng trai yêu thương cô ấy đủ nhiều, hoặc đã "uống" đủ nhiều. 1 hành động sẽ không xấu khi mọi người có đc sự cảm thông. 1 sự vật sẽ không đẹp nữa khi người nhìn có sẵn thành kiến. 1 sự việc sẽ xấu xa khi người ta nhìn nó bằng lòng ghen ghét.

Do vậy, mình có 1 câu trích rất tâm đắc và luôn làm châm ngôn trong cuộc sống để huiwngs theo

"Hãy biết nhìn sự việc, y như nó xảy ra. Đừng nhìn nó theo lòng mong ước của mình".

Đúng như bạn nói, cái đẹp chỉ là hiện thực nhìn qua cặp mắt yêu thương. Khi ta để sự thương yêu vào cách nhìn, mọi thứ sẽ đều đẹp đẽ. Mọi thứ của hiện thực, ko cần phân biệt, sẽ bị bỏ qua, chỉ còn lại cái ta muốn nhìn mà thôi. Như ánh sáng mặt trời sẽ chỉ có màu hồng khi lọc qua 1 cái kính màu hồng vậy.

Tặng bạn bộ phim ngắn 

Nhìn đời bằng kiểu nào thì nó sẽ là kiểu như thế. Thấy cuộc sống vất vả, cuộc đời không công bằng thì sẽ thấy thế giới nó thật xấu xí => Bi quan, tiêu cực sẽ thu hút thêm tiêu cực.

Trong khi nếu nhìn ngược lại, không coi mọi thứ là thất bại mà coi đó là thử thách, chướng ngại vật cần vượt qua thì nó sẽ khác, thấy thế giới có vô vàn sóng gió và điều hay và bản thân thật nhỏ bé, trân trọng cuộc đời hơn => Nhận ra, thay đổi hướng nhìn.

Mặt khác, thấy cuộc đời còn vất vả, nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống thì hơn đầy người, thấy cuộc đời còn may mắn chán với mình => Yêu đời, trận trọng cuộc sống.