Cái được gọi là lẽ phải liệu cũng chỉ được quyết định bởi số đông mà thôi?

  1. Xã hội

Không biết các bạn có thấy đúng không chứ mình thì thấy câu nói này rất đúng.

Bởi vì không phải lẽ phải nào cũng chính xác, rất nhiều trường hợp, chỉ vì số đông hùa theo mà bẻ cong mọi lý lẽ. Hơn nữa, con người chúng ta vốn sống theo bầy đàn, khi một cá nhân tách đàn vì họ khác biệt, hay vì 2-3 người không thích họ mà kéo thêm cả đàn xa lánh. Lúc này dù lỗi do ai thì chắc chắn kẻ tách đàn vẫn sẽ yếu thế hơn.

Điều này khiến mình nhớ đến một số chuyện mà càng chắp nối vào càng thấy lời nói của ác quỷ về “lẽ phải” hoàn toàn chính xác.

Hồi mình với vào cấp 2 lớp mình có một bạn bị hầu hết cả lớp ghét, bạn ý cứ thui thủi một mình. Thi thoảng bị mọi người lôi ra trêu đùa, hoặc sai làm việc này làm việc kia. Vì bạn ý muốn được mọi người chơi cùng nên cũng nghe lời răm rắp. Khi tìm hiểu thì mình được biết từ cấp 1 bạn ý đã bị như vậy rồi. Vì mình ở trường khác chuyển đến nên không hiểu sự tình, chỉ thấy các bạn truyền tai là “con này hâm hâm, ở dơ, học dốt, đừng chơi với nó”. Hồi bé mà, lúc đấy là trẻ con, đứa nào bị nói vậy thì cũng thấy sợ, muốn tránh xa. Thì đơn giản là không chơi cùng thôi chứ không có làm gì người ta cả. Mình thì hồi đấy rất vô tư, vì học cũng tốt làm cán bộ lớp nên dù mình có chơi hay nói chuyện với bạn ý thì cũng không ai ghét mình cả. Khi quan sát mình thấy bạn ý rất nhút nhát nhưng được cái hiền, quần áo cũng rất sạch sẽ, có học không tốt một chút nhưng thật ra trong lớp còn nhiều bạn học dốt hơn. Mình vẫn nói chuyện với bạn ý bình thường, còn hướng dẫn bạn ý làm bài. Sau dần mọi người thấy mình chơi với bạn ý nên cũng không còn sợ hay xa lánh bạn ý nữa. Nhưng rồi sau đó là xuất hiện vài tin đồn rằng “con này bợ đít lớp trưởng để được lớp trưởng chơi cùng, con lớp trưởng cũng chỉ lợi dụng nó thôi.” Đáng sợ đúng không, mình nghe mọi người truyền tai nhau như vậy ban đầu rất phẫn nộ, nhưng sau mình nghĩ mình chả làm gì sai cả. May mà hồi đó “tẩy chay” chưa phải một khái niệm đen trong học đường (không đáng sợ như những trường hợp ở nước ngoài) Sau này lên cấp 3 thì mình mới biết, thật ra cấp 1 bạn ý có chơi thân với một nhóm bạn, nhưng rồi xảy ra xích mích, nhóm bạn đó không chơi vs bạn ý rồi đi đồn thổi khắp lớp để bạn ấy không có ai chơi cùng.

Đó chỉ là ý kiến của mình. Mong mọi người chia sẻ^^

Từ khóa: 

xã hội

Chả có gì gọi là lẽ phải trong câu chuyện của bạn cả. Đấy gọi là bắt nạt, cũng chỉ bắt đầu từ 1 vài đứa xấu tính rồi kéo theo hàng chục con lừa không có chính kiến theo sau nên nó tạo ra hiệu ứng đám đông thôi. Còn sau này bạn sẽ hiểu rằng "lẽ phải" chỉ có thể được quyết định và thực thi bởi những người quyền lực và pháp luật mà thôi. 

Trả lời

Chả có gì gọi là lẽ phải trong câu chuyện của bạn cả. Đấy gọi là bắt nạt, cũng chỉ bắt đầu từ 1 vài đứa xấu tính rồi kéo theo hàng chục con lừa không có chính kiến theo sau nên nó tạo ra hiệu ứng đám đông thôi. Còn sau này bạn sẽ hiểu rằng "lẽ phải" chỉ có thể được quyết định và thực thi bởi những người quyền lực và pháp luật mà thôi. 

Đúng là trên đời có lắm chuyện như vậy, mình cũng đã từng trải qua cái gọi là " lẽ phải quyết định bởi số đông", và mình thật không hiểu tại sao ngày nay có lắm người nhàn rỗi đi chỉ trích người khác như thế trong khi cuộc đời của chính bản thân họ còn chẳng có gì gọi là thành công.