Cảm giác khi biết được có một người quen nào đó hủy kết bạn với mình trên facebook sẽ ra sao?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Nhất định là rất hụt hẫng rồi.

Mình đã từng bị như vậy 2-3 lần gì đó. Và với mỗi lần mình đều cảm thấy đau như nhau. Cảm giác bỗng dưng bị một người nào đó ''loại bỏ'' khỏi circle của họ, bị ''ghẻ lạnh'' mà không rõ lí do thực sự là rất khó chịu. Và unfriend thậm chí là block là một cách thức cắt đứt quan hệ rất tàn nhẫn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại: có thể bản thân chúng ta đã gây tổn thương cho người đó quá nhiều. Họ có thể từng là những người rất nhẫn nhịn chúng ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cú click unfriend chính là dấu hiệu cho thấy bạn đã đi đến giới hạn đó rồi, tổn thương đã quá nhiều rồi. Cho nên lỗi tại ai, trong những việc thế này khó nói lắm nhé.

Đen Vâu từng hát ''chúng ta đang tiến hoá để cô đơn'', mình tin rằng anh ta đã quan sát thực tế rất tỉ mỉ để có thể đúc kết ra câu thoại đó.:)

Trả lời

Nhất định là rất hụt hẫng rồi.

Mình đã từng bị như vậy 2-3 lần gì đó. Và với mỗi lần mình đều cảm thấy đau như nhau. Cảm giác bỗng dưng bị một người nào đó ''loại bỏ'' khỏi circle của họ, bị ''ghẻ lạnh'' mà không rõ lí do thực sự là rất khó chịu. Và unfriend thậm chí là block là một cách thức cắt đứt quan hệ rất tàn nhẫn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại: có thể bản thân chúng ta đã gây tổn thương cho người đó quá nhiều. Họ có thể từng là những người rất nhẫn nhịn chúng ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cú click unfriend chính là dấu hiệu cho thấy bạn đã đi đến giới hạn đó rồi, tổn thương đã quá nhiều rồi. Cho nên lỗi tại ai, trong những việc thế này khó nói lắm nhé.

Đen Vâu từng hát ''chúng ta đang tiến hoá để cô đơn'', mình tin rằng anh ta đã quan sát thực tế rất tỉ mỉ để có thể đúc kết ra câu thoại đó.:)

Mình còn không lên Facebook nữa, cũng chẳn quan tâm trên đó có gì, bạn mình làm gì trên đó. Nên họ có huỷ thì kệ họ thôi. Mà cũng là acc của họ, giờ họ không muốn làm có danh hiệu "bạn của mình" trên dạng ảo nữa thì thôi.

Mình chỉ quan tâm đến những mối quan hệ ở ngoài đời là nhiều. Rồi có dùng Messenger và Insta để tám chuyện với mấy thằng bạn ở nước ngoài.

Nhưng ngoài ra thì gần như không đụng chạm đến Facebook. Mình cảm thấy mỗi lần lên não bộ mình ôi thiêu dần dần.

Mỗi người đến với mình trong một khoảnh khắc nào đó là đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu họ quan trọng với mình mà họ lại unfr mình như thế thì sẽ buồn đấy. Nhưng ta phải luôn chấp nhận rằng, sẽ có người đến và có người đi. Vì vậy, ta cứ thoải mái đón nhận những điều xoay chuyển xung quanh ta một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vì khi mình càng lớn lên, thì tần số của mình cũng sẽ khác đi, nên có người phù hợp, có người không, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như tần số mình hợp với những điều tốt hơn thì việc người cũ không đủ tốt và tự rời đi cũng không khiến mình phải lo lắng đến thế, vì sẽ còn những người mới, những điều tốt đẹp mới sẽ đến. Cứ luôn tích cực đón nhận, chỉ cần lý tưởng sống mình tốt, thì những vấn đề đấy sẽ không còn phải quan trọng hóa như vậy nữa.

Tuy list bạn của tôi chỉ tầm 100 người, nhưng mà ai đến ai đi tôi cũng không để ý lắm. Mình chỉ nên để ý đến những người ở lại bên mình. Người lựa chọn rời đi, có thể họ bấm nhầm, có thể do họ không thích mình, nhưng cũng không nên dành quá nhiều thời gian để ý cho việc đó. Trừ khi bị bị unfriend hàng loạt thì phải coi lại cái nết đi nhé :)))

Mình thấy chả có vấn đề gì cả, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Tài khoản của họ mà, họ có quyền quyết định; ko ưa nhau, ko thích quan điểm của nhau; ko thích các bài post của nhau thì unf cho lành.

Mình biết cả 1 đám lâu lâu ngáo xóa hết friends FB, xong lâu lâu lại add lại. Cá nhân mình thì ngày xưa ai invite mình chơi mấy cái game nông trại vui vẻ gì đấy mình unf sạch:v

Mình từng bị vài bạn cùng lớp unfriend. Nhưng cũng cảm thấy khá bthg. Tại mk cx k chăm tt với bạn bè trên mxh với cả cx k hay chat với bạn bè. Mình chỉ sợ ngoài thực tế họ có vấn đề vs mình thôi. Chứ trên face thì không cảm thấy quan trọng. Gặp mặt nhau mà vẫn ổn áp là đươc rồi

Bạn núp lùm facebook người ta thường xuyên hay sao mà rõ dữ vậy? Mình lâu lâu để ý số friend mà còn không biết ai đã unfriend nữa là! Bỏ đi bạn! Con gái không nên ăn đồ hư! Càng vướng vấn là càng tự làm mình đau! :)

Sẽ tháy nghịch. Và face có thêm slot để kết bạn mới. Lo chuyện khác có ích hơn
Nhiều khi người ấy thấy thích bạn quá mà bạn thì hững hờ nên người ta tổn thương block bạn đó

à ukm bạn thân tôi hủy kb mà hay gọi là bạn từng thân nhỉ